Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 8 trong tổng số 9 trang]

Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

First topic message reminder :

HAI LÚA VỚI BẠN BÈ

Sau khi rời quân ngũ, hai Lúa tui về quê mần* ruộng. Nhờ kết hợp tốt những kiến thức đã học được ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 với khoa học kỹ thuật nên hai Lúa tui mần ăn cũng khấm khá.

Hôm rồi, sẵn dịp đi Sư đoàn 5 thăm thằng cháu, hai Lúa tui có ghé thăm đám bạn cũ, được biết trên mạng “in tẹc nét”* mới khai trương một cái “vép sai”* tên Cựu học viên Lục quân 2, nghe nói ở trển* có nhiều thứ lắm, bên cạnh những thông tin về các anh cán bộ khung, bạn bè còn có một cái “pho rum”* để tám* (cái này hai Lúa tui chịu à nha),… Cao hứng, hai Lúa tui nhậu xỉn quắc cần câu*, báo hại mấy thằng bạn phải cho xe đưa về tận nhà.

Sáng hôm sau, thấy hai Lúa tui vừa lẩm bẩm, vừa đi quanh bộ ván* như trúng phải tà, bà xã mới lên tiếng:
- Ông tìm cái gì vậy? Thấy ông cứ leo lên tụt xuống mà tui mắc chóng mặt!
- Tui tìm cái mẩu giấy màu vàng vàng* đó! Mà bà có thấy nó đâu hông?
- Phải cái này hông?
- Đúng rồi! Mà bà lấy ở đâu vậy?
- Đồ mắc dịch! Thì lấy ở trong… cạp quần của ông chứ ở đâu!

Giựt tờ giấy trên tay bà xã, hai lúa tui liền mở ra xem. Hú hồn! Cái địa chỉ trang vép vê kép vê kép vê kép chấm xê hát vê e lờ quy hai chấm tê ka* của Cựu học viên Lục quân 2 vẫn còn nguyên.

- Ông làm gì mà đứng đực* mặt ra thế?
- Thì cũng tại cái địa chỉ này nè. Lúa như tui...
- Dễ ẹc*, để tui… nhờ con hai...
- Con hai nó hổng có ở nhà làm sao bà nhờ?
- Ông thiệt là!... Thứ bảy nào mà nó hổng về?
- Ờ he!

Chưa có bao giờ… một tuần lại dài như thế này. Cuối cùng rồi con hai cũng từ Sài Gòn dzìa*.
- Xong rồi nè tía*! Tía nhìn này, đẹp lắm, có cả ảnh của tía nữa kìa. Mà tía nhè nhẹ tay kẻo hư “láp tóp”* của con.

Đúng là nữ sinh ngoại tộc! “Láp tóp” của nó mua bằng tiền “bóp vú... bò”* của tui mà nó sợ hư!

- Ông à!
- Gì đó bà?
- Con hai bộ nó có bồ hả ông?
- Sao bà biết?
- Dạo này thứ bảy, chủ nhật nó đâu có về.
- Ờ he!

Con hai nó hổng về thì làm sao vợ chồng tui lên in tẹc nét được.

- Ông à!
- Gì nữa đây?
- Hay là ông đi học vi tính đi?
- Tui già rồi, học làm chi?
- Ờ… thì học để… biết tin bạn bè của ông đó.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Đề nghị loại 6 dự án thủy điện khỏi quy hoạch
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi văn bản cho Bộ Công thương xem xét, thỏa thuận loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện vì hiệu quả đầu tư thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, cộng đồng dân cư không thống nhất.

Đó là dự án thủy điện Nước Lác, Tam Rao, Tầm Linh, Sơn Trà 2, sông Tang 1, sông Tang 2.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã thống nhất loại khỏi quy hoạch 7 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm: dự án thủy điện Sông Liên (10 MW), Suối Kem (1,5 MW), Sơn Trà 3 (2,5 MW), Đaksêlô (5 MW), Trà Bói (10 MW), Hà Doi (3,2 MW) và Pờ Ê (12 MW), do không đảm bảo yêu cầu về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Nguồn: TNO
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC SĂN LÙNG HEO MỠ
Nhà có mấy con heo quá lứa, thừa cân*, bán mãi hổng được, bỗng nhiên hôm nay có người đến mua giá cao, bà xã tui mừng lắm:
- Tèn tén ten! Thế là có tiền chuẩn bị ăn Tết rồi nhé!
- Bà nói sao mà họ đồng ý mua mấy con lợn béo* đó vậy?
- Có nói gì đâu. Tự họ tìm đến hỏi mua đấy chứ!
- Mà sao còn mấy con nữa bà hổng bán luôn đi?
- Họ, chê nạc, trả giá thấp nên tui hổng bán.
- Bà có biết tại sao heo mỡ hút hàng hông?
- Nghe nói thương lái Trung Quốc đang thu gom.
- Thịt mỡ ăn ngán muốn chết, họ mua mần chi vậy ta?
- Có thể người Trung Quốc thích ăn thịt mỡ do sợ sản phẩm chất tạo nạc.
- Dân châu Á chỉ có trẻ em mới thích ăn thịt mỡ vì khỏi phải nhai mà thôi.
- Hay là những con lớn xẻ thịt bán lời cao hơn con nhỏ?
- Mấy con heo nạc có nhỏ hơn bao nhiêu hông?
- Hổng đáng kể! Mà ông có biết tại sao hông?
- Nếu heo nạc bán hổng được, sau này bà có nuôi nữa hông?
- Hông!
- Vấn đề là ở chỗ đó. Họ đang cố tình mỡ hóa đàn heo giống Việt Nam.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC CHO HIỆN LẠI DỮ LIỆU TRONG USB SAU KHI BỊ VIRUS LÀM ẨN VÀ MỞ FILE SHS
Mới ba giờ sáng đã nghe chuông điện thoại reo inh ỏi, vừa bốc máy đã nghe tư Ếch hỏi:
- Ông thức chưa vậy?
- Lúc anh chưa điện thì tui còn đang ngủ.
- Cho tui xin lỗi nhe.
- Có chuyện gì mà gọi sớm vậy anh tư?
- Sáng nay họp chi bộ phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên. Bản Kiểm điểm cá nhân tui lưu trong U Ét Bê* giờ hổng thấy nó đâu.  
- Anh đã quét vi rút chưa?
- Rồi!
- Anh đã bật tính năng xem phai ẩn chưa?
- Phai đó tui đâu có đặt thuộc tính ẩn.
- Anh hổng đặt nhưng vi rút nó đặt thì sao?
- Ờ he!

Khoảng nửa tiếng sau, tư Ếch lại điện tiếp:
- Tui thấy phai đó rồi nhưng mở hổng được.  
- Hổng mở được thì chịu khó viết lại bản khác thôi.
- Giờ mà ngồi viết bốn trang thì trễ giờ là cái chắc.
- Vậy thì anh chịu khó cầm sang đây, tui giúp cho.
- Được hông đó?
- Anh hổng tin tưởng tay nghề của tui hả?
- Ờ he!

Chưa kịp uống miếng nước, tư Ếch đã hối:
- Ông mần giúp tui liền đi.  
- Anh cứ uống nước đi, đưa U Ét Bê đây tui xem cho.
- Ông đúng là giỏi thiệt. Cái phai đó mà ông cũng mở được!
- Có gì đâu! Chẳng qua nó chỉ là cái phai có đuôi Ét Hát Ét* thôi mà.
- Chỉ cách mở cho tui đi!
- Lần sau nếu gặp phải trường hợp tương tự thì anh chỉ việc mang sang cái máy chạy hệ điều hành Quyn Ích Pi* để mở rồi Seo ét* sang đuôi Đóc* hay Ích E lờ Ét*là xong ngay.
- Nếu như hổng có máy cài Quyn Ích Pi thì sao?
- Tải tiện ích về cài thêm vào máy*.
- Ờ he!

- Cái bản kiểm điểm này anh mần theo mẫu nào vậy?  
- Bản này tui viết năm ngoái, giờ tính chỉnh sửa ngày tháng rồi nộp.
- Vậy thì tiêu anh rồi!
- Mấy năm nay tui đều mần vậy mà. Có ai phát hiện đâu?  
- Năm nay đổi mẫu rồi! Hổng tin anh thử mở bản chi bộ phát xem có khác biệt gì hông?
- Ờ he!

- Đúng là khác hoàn toàn. Ông có cách nào giúp tui hông?
- Lấy bản tự kiểm điểm của tui được hông?
- Tui là công chức, sao viết giống ông được?
- Mẫu này áp dụng cho cả đảng viên và cán bộ, công chức mà!
- Ờ he!

Bật mí:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI ĐẾ CHẾ GAME TRỰC TUYẾN
- Ông cho tui mượn cái máy tất cả trong một* của ông được hông?
- Chi vậy?
- Chơi gêm.
- Gêm gì?
- Gêm trực tuyến, miễn phí*.
- Tui muốn hỏi gêm nó tên là gì kìa.
- Gêm xếp kẹo*.
- Sao bà hổng chơi trên máy tính cho rõ?
- Chơi trên máy tính phải đăng nhập vào phây búc, muốn qua màn phải dùng tiền vàng mới được. Còn chơi trên thiết bị di động thì tẹt ga* luôn.
- Sai rồi! Chơi trên thiết bị di động thì có thể chơi óp lai nhưng vẫn phải dùng tiền vàng để qua màn; chỉ có điều số lượng ván chơi khống chế khi qua màn dãn cách ra nhiều hơn mà thôi.
- Vậy tui phải mần sao đây?
- Tạo bốn cái tài khoản phây búc. Mỗi lần cần qua màn, bà nhấn ba cái nút gửi nhờ ba cái tài khoản còn lại trợ giúp; rồi vào ba cái tài khoản đó nhấn nút đồng ý trợ giúp là xong. Nếu bị mất mạng* thì cũng mần tương tự để thêm mạng mới tức thì. Riêng đối với thiết bị di động, bà có thể chỉnh đồng hồ lên để khôi phục mạng ngay lập tức.
-Còn các vật phẩm hỗ trợ thì sao?
- Quay số may mắn mỗi ngày.
- Dễ vậy sao ông hổng nói sớm?
- Nói cho bà biết thì ai mần việc nhà đây?
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC KHẮC PHỤC FACEBOOK BỊ CHẶN
- Có chuyện gì mà ông ngồi thừ ra vậy?
- Tui nghe nói Thầy giáo làng hổng có tiền ăn Tết.
- Ai nói?
- Bộ trưởng Luận* và chính Thầy giáo làng phát biểu trên Diễn đàn Lục quân 2 chấm cơm.
- Tui hổng có dễ bị lừa như ông đâu!
- Bà nói gì tui hổng hiểu?
- Ông đã từng ghé nhà Thầy giáo làng chưa?
- Rồi! Mà bà hỏi chi vậy?
- Ông thấy thế nào?
- To, đẹp hơn nhà tên Phó Thường dân nhiều.
- Vậy mà cũng dám vỗ ngực xưng tên là dân Lục quân 2!
- Có gì thì nói chứ đừng có mượn gió bẻ măng à nhe!
- Ông thấy cái phòng dạy thêm của hai vợ chồng Thầy giáo làng bao lớn?
- Chứa được khoảng ba chục đứa chứ mấy.
- Ông biết học phí là bao nhiêu hông?
- Khoảng một chai là cùng.
- Học phí phổ thông thì chỉ khoảng sáu xị một tháng nhưng luyện thi thì tới mười chai lận!
- Vậy là chỉ cần một khóa luyện thi thì Thầy giáo làng có ba trăm chai hả bà?
- Hổng lẽ Trường Thống Nhất B chỉ có bấy nhiêu học sinh muốn vào đại học thôi sao?
- Ờ he!

- Bà tìm tui chi vậy?
- Phây búc bị nhà mạng chặn hay sao mà qua nay tui truy cập hổng được?
- Gần Tết chặn là phải rồi.
- Ông có cách nào giúp tui hông?
- Dễ ẹc! Nhưng mà Tết tới nơi rồi, hổng lo dọn dẹp nhà cửa lên phây búc chi vậy?
- Chơi gêm xả xì trét*.
- Bà chỉ cần thêm vào phai hót một câu lệnh là được.
- Phức tạp quá! Có cách nào dễ hơn hông?
- Dùng phần mềm thì dễ và nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó thường chỉ có tác dụng đối với trình duyệt mặc định, nhưng do bà chơi gêm nên cần ít nhất là bốn trình duyệt mới đủ hỗ trợ cứu mạng và qua màn do đó hổng thể sử dụng phần mềm được.
- Còn cách nào khác hông?
- Còn nhiều nhưng bà có thời gian ngồi nghe tui hướng dẫn hông?
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Empty
Hai lúa đã viết:
Bước 2: Thêm các dòng địa chỉ

173.252.110.27 facebook.com
69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.100.27 pixel.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com
vào cuối file hosts và lưu lại.

Những dòng địa chỉ trên sẽ giúp cho bạn vào được trò chơi trên facebook nhưng cũng đồng thời ngăn cản bạn truy cập trực tiếp vào trang facebook:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 610
Phương án tốt hơn là bạn đổi DNS. Cách làm như sau:

Bước 1: Mở cửa sổ Network Conections hoặc Network and Sharing Center.

- Đồi với Windows XP: Vào Start --> Setting --> Network Conections.

- Đồi với Windows 7 và 8: Nhấp chuột phải vào biểu tượng kết nối mạng đang sử dụng ở bên phải thanh Taskbar, chọn Open Network and Sharing Center:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 710
Bước 2: Thay đổi thông số cài đặt Network Conections hoặc Network and Sharing Center. Do thao tác trên Windows XP cũng tương tự như trên Windows 7 và 8 nên mình sẽ trình bày trên Windows 8.1.

- Nhấp chuột trái vào Change adapter settings trên cửa sổ mới hiện ra:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 810
- Nhấp chuột phải vào biểu tượng kết nối đang sử dụng trên cửa sổ mới hiện ra rồi chọn Properties:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 910
- Nhấp chuột trái vào dòng Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) trên cửa sổ mới hiện ra rồi chọn Properties:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1010

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1110
- Nhấp chuột trái vào dòng dòng chữ Use the Following DNS Sever addresses. Sau đó nhập vào 2 ô dưới cùng như hình dưới rồi nhấp OK:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1211

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1311
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Empty
Hai lúa đã viết:
- Ông biết học phí là bao nhiêu hông?
- Khoảng một chai là cùng.
- Học phí phổ thông thì chỉ khoảng sáu xị một tháng nhưng luyện thi thì tới mười chai lận!
- Vậy là chỉ cần một khóa luyện thi thì Thầy giáo làng có ba trăm chai hả bà?
- Hổng lẽ Trường Thống Nhất B chỉ có bấy nhiêu học sinh muốn vào đại học thôi sao?
- Ờ he!
Tuy kiếm được hơn 4 triệu USD (hơn 84 tỉ đồng) mỗi năm nhờ việc luyện thi nhưng thầy giáo tiếng Anh người Hàn Quốc 44 tuổi Kim Ki-Hoon cho biết anh không tự hào về thành công của mình do mặt trái của đồng tiền là nền giáo dục kém hiệu quả.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Untitl10
Thầy Kim Ki-Hoon kiếm hơn 84 tỉ đồng mỗi năm nhờ việc luyện thi
Thầy giáo Kim Ki-Hoon là một gia sư tư nhân – nghề đang phát triển mạnh theo cuộc chạy đua điểm số trong nền văn hóa học tập điên cuồng của Hàn Quốc. Thầy Kim là một “hagwon”, hay còn gọi là giáo viên luyện thi đại học.

Hãng tin CBS đã theo chân thầy Kim đến trường vào một chiều thứ Bảy. Thầy cho biết học thêm vào ngày cuối tuần là chuyện phổ biển đối với học sinh ở đây.

Thầy Kim xuất hiện trên các chương trình truyền hình như một “thầy giáo ngôi sao”. Các trò cho biết phương pháp dạy của thầy giáo này hấp dẫn, thực tế, gần gũi nhất so với những giáo viên khác.

“Tôi được truyền cảm hứng từ bài giảng của thầy”, sinh viên 22 tuổi Seung Jun-Yang nói. Seung còn cho biết mỗi ngày, thời gian học của em bắt đầu từ 7 giờ tới 13 giờ. Hàn Quốc có 70% học sinh thi vào các trường đại học. Do đó, sự cạnh tranh rất khốc liệt và đôi khi, phụ huynh phải đi chùa cầu nguyện cho các em thành công.

Tuy nhiên, khi hỏi về ý nghĩa của những giờ học dài đối đối với sinh viên, Seung nói: “Cá nhân em nghĩ rằng đây là thời gian trầm cảm”.

Nói về vấn đề này, thầy giáo Kim cho biết: “Tôi không tự hào về thành công của mình. Mặt trái của đồng tiền là nền giáo dục kém hiệu quả của Hàn Quốc”. Thầy Kim nói rằng các học trò của mình đã tốn rất nhiều thời gian vào phương pháp học sai lầm. Đó là những bài học thuộc lòng không được áp dụng vào đời sống.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò giáo dục quốc tế xếp sinh viên Hàn Quốc đứng đầu về bảng thành tích nhưng lại xếp chót về mức độ hạnh phúc. Thầy Kim đang tìm cách thay đổi tình trạng này. “Đây là vị trí yêu thích của tôi và tôi hạnh phúc nhất khi dạy học”, Kim nói.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC TRUNG QUỐC KÉO GIÀN KHOAN HD 981 VÀO BIỂN VIỆT NAM
- Sao hổm rày tui thấy ông ăn ớt nhiều dzữ dzậy?
- Tui ăn ớt cho sáng mắt ra.
- Chi dzậy?
- Ngắm bắn quân địch!
- Địch nào?
- Mấy thằng kéo giàn khoan vào xâm chiếm biển Việt Nam.
- Đó chỉ là mấy thằng tép riu, thừa hành, mình mà bắn tụi đó là mắc mưu khiêu khích liền!
- Dzậy phải mần sao? Hổng lẽ đứng nhìn à?
- Phải đấu tranh chứ!
- Bằng cách nào?
- Sử dụng tổng hợp tất cả các biện pháp, từ chính trị, ngoại giao, pháp lý, tuyên truyền, vận động,... cho mọi người hiểu, thấy được lẽ phải, chân lý thuộc về Việt Nam, buộc nhà cầm quyền Trung Quốc phải rút giàn khoan khủng đó về.
- Họ hổng rút thì sao?
- Ông cứ tin tui đi. Chắc chắn họ sẽ rút thôi. Dân Việt mình vốn yêu chuộng hòa bình nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Nếu họ hổng rút, chỉ cần chặt đứt xích neo thì cái giàn khoan đó sẽ... trôi theo dòng nước.
- Ờ he!
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Empty
Hai lúa đã viết:
HAI LÚA VỚI VIỆC TRUNG QUỐC KÉO GIÀN KHOAN HD 981 VÀO BIỂN VIỆT NAM
- Sao hổm rày tui thấy ông ăn ớt nhiều dzữ dzậy?
- Tui ăn ớt cho sáng mắt ra.
- Chi dzậy?
- Ngắm bắn quân địch!
- Địch nào?
- Mấy thằng kéo giàn khoan vào xâm chiếm biển Việt Nam.
- Đó chỉ là mấy thằng tép riu, thừa hành, mình mà bắn tụi đó là mắc mưu khiêu khích liền!
- Dzậy phải mần sao? Hổng lẽ đứng nhìn à?
- Phải đấu tranh chứ!
- Bằng cách nào?
- Sử dụng tổng hợp tất cả các biện pháp, từ chính trị, ngoại giao, pháp lý, tuyên truyền, vận động,... cho mọi người hiểu, thấy được lẽ phải, chân lý thuộc về Việt Nam, buộc nhà cầm quyền Trung Quốc phải rút giàn khoan khủng đó về.
- Họ hổng rút thì sao?
- Ông cứ tin tui đi. Chắc chắn họ sẽ rút thôi. Dân Việt mình vốn yêu chuộng hòa bình nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Nếu họ hổng rút, chỉ cần chặt đứt xích neo thì cái giàn khoan đó sẽ... trôi theo dòng nước.
- Ờ he!

Đừng nóng Hai Lúa ơi ! Admin thấy tui đòi vác AK đi tập bắn là đã gọi alo để "trấn an tinh thần" liền đó. Giỡn chút thôi chứ TGL đâu phải là trẻ con hay Chí phèo đâu mà hơi chút đã mang "hàng nóng" ra dọa nhau.

Nói chung, đã từng là lính chiến hay đã thực sự trải qua chiến tranh thì chắn chắn là phải biết quí trọng hòa bình.

Tóm lại, mình hoàn toàn đồng tình với quan điểm và mức độ phản ứng của ta hiện nay mà mình cảm nhận được. Đó là "Kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ nhưng cũng phải tận dụng đến tận cơ hội cuối cùng cho giải pháp hòa bình."
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Phát biểu trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hiệp hội Hữu nghị nhân dân Trung Quốc hôm 15/5/2014 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: "Trung Quốc yêu hòa bình và không theo đuổi quyền bá chủ" (China loves peace and will not pursue hegemony). Tuyên bố này có thể hiểu là: "Người Trung Quốc không có gen xâm lược" bác Hai Lúa nhé.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 U470p810
Ảnh: Xinhua
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Những ngày qua, ngoài tàu quân sự còn có hàng trăm tàu cá Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển Hoàng Sa, các tàu cá này không thực hiện việc đánh bắt mà đồng loạt tiến đến các tàu Việt Nam, vây quanh tạo thành một vòng cung khép kín.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Images10
Trung Quốc dùng chiến thuật "ruồi bu" quanh giàn khoan Hải dương 981
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN WINDOWS 8.1 BẰNG MICROSOFT TOOLKIT 2.5.1
Chủ nhật rảnh rỗi, Hoài Niệm tui mới rủ hai Lúa và tư Ếch đi uống cà phê. Trong khi chờ hai Lúa, tư Ếch than:
- Thằng Quyn tám chấm một hai Lúa cài cho tui lại hết đát* rồi!
- Pho mét* cài lại.
- Tui cài lại rồi nhưng hổng ắc ti* được.
Đúng lúc đó hai Lúa xuất hiện:
- Anh tiến hành kích hoạt như tui hướng dẫn hôm trước là xong ngay.
- Nó báo máy chủ hổng hoạt động*.
- Chuyển sang máy chủ khác.
- Tất cả đều đai* hết rồi.
- Lên mạng sợt* tìm là có ngay thôi mà.
- Ờ hé!

Thấy tư Ếch sợt hoài mà hổng có cái nào hoạt động, Hoài Niệm tui động lòng trắc ẩn:
- Sao anh hổng dùng thằng Tun kít* cho nó nhanh?
- Bữa trước tui nghe anh nói nó chỉ dùng để lưu và phục hồi bản quyền thôi mà?!
- Phiên bản mới có thể kích hoạt cả Quyn tám chấm một và Óp phích mười lăm.
- Thiệt hông đó?
- Hổng tin anh hỏi hai Lúa đi.
- Ờ hé!

Chú thích và hướng dẫn:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC CÀI ĐẶT, ĐĂNG KÝ, CẬP NHẬT VÀ SỬA LỖI PHẦN MỀM INTERNET DOWNLOAD MANAGER
- Bộ sợ Trung Quốc hay sao mà hai tháng nay hổng thấy ông ra quán uống cà phê?
- Trung Quốc thì có gì phải sợ. Hôm rày tui mắc đi phụ việc cho Thầy giáo làng.
- Việc gì vậy?
- Dạy luyện thi đại học!
- Ông có học sư phạm ngày nào đâu mà bày đặt đi dạy học?
- Giữ xe thì cần gì học sư phạm?
- Giữ xe ai giữ hổng được, mắc mớ gì Thầy giáo làng phải kêu ông?
- Tiếng là giữ xe nhưng tui còn kiêm thêm quét dọn, sắp xếp phòng học, đọc bài văn mẫu cho học sinh chép, hầu rượu chủ nhà, tiếp khách,…
- Như vậy cũng chưa cần phải điều tới ông?
- Tui với Thầy giáo làng cùng mê Uôn Cúp*, ngặt một nỗi cả hai bà đều hổng mê cho nên tui phải mượn cớ phụ giúp bạn bè để đi, còn cô giáo thì nể mặt tui cho nên cũng hổng cằn nhằn gì.
- Ờ he!

- Sao phần mềm Ai Đi Em* ông cài cho tui nó cứ hiện cái bảng thông báo gì lên hoài, bực mình hết sức.
- Anh mới cập nhật lên phiên bản mới phải hông?
- Sao ông biết?
- Phiên bản ngày 18/6 vừa rồi rất là khó chịu, nếu anh không biết cách thì coi như toi!
- Tui mần theo hướng dẫn của Phó Thường dân trên diễn đàn mà?
- Phó Thường dân hướng dẫn là phiên bản mấy?
- Có sự thay đổi lớn về việc cài đặt và đăng ký bản quyền mà sao ông với Phó Thường dân hổng ai thông báo lại cho mọi người biết vậy cà?
- Thông cảm đi anh Tư, nhà Thầy giáo làng đường truyền In tơ nét* lắp cho oai vậy thôi chứ hổng sài được, còn Phó Thường dân cứ hễ hè đến là hắn lại mắc giữ trẻ.
- Giờ thì tui hiểu tại sao Hoài Niệm đạo văn mà ông hổng lên tiếng.
- Vấn đề nằm ở chỗ cài tâm của Hoài Niệm trong sáng, viết bài nhằm mục đích chia sẻ, phục vụ anh em. Nhưng trên hết vẫn là mọi người đều nhận ra đó là hàng nhái cho nên tui thấy cũng hổng cần phải có ý kiến mần chi.
- Ờ he!

Chú thích và hướng dẫn:
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Empty
Hai lúa đã viết:- Bộ sợ Trung Quốc hay sao mà hai tháng nay hổng thấy ông ra quán uống cà phê?
- Trung Quốc thì có gì phải sợ...
Cố Tổng Bí thư (TBT) Lê Duẩn: "Chúng ta không được phép sợ Trung Quốc!"
Trên cương vị là Bí thư thứ nhất và sau đó là Tổng Bí thư suốt 26 năm, ông Lê Duẩn đã để lại nhiều di sản cho lịch sử Việt Nam. Có thể người ta còn tranh cãi về ông ở vài vấn đề, nhưng công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất dân tộc cũng như ý chí kiên cường và tinh thần cảnh giác cao độ trong việc chống lại chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc, thì có lẽ ít người nghi ngờ…

Bài học lớn về Trung Quốc

Trước hiệp định Geneva, ông Lê Duẩn là người lãnh đạo phong trào cách mạng ở miền Nam. Như nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam khi ấy, ông thực sự tin Trung Quốc là người anh em, đồng chí thực sự của cách mạng Việt Nam.

Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết đã bẻ ngoặt nhận thức của ông về mối quan hệ với Trung Quốc. Nhà thơ Việt Phương, thư ký của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng kể:

“Khi bàn thảo về Hiệp định Geneva, Bộ Chính trị của ta chỉ đồng ý lấy vĩ tuyến 16 là ranh giới cuối cùng của khu phi quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc trong thời gian chờ tổng tuyển cử. Nhưng Trung Quốc với sự ảnh hưởng của mình, đã khăng khăng ép ta phải đồng ý chọn vĩ tuyến 17. Khi chúng ta bàn bạc vấn đề này với Trung Quốc, họ đã nói: “Chúng tôi là tướng ngoài mặt trận. Các đồng chí hãy để cho chúng tôi tùy cơ ứng biến”. Khi nói như thế, người Trung Quốc đã tự cho mình quyền định đoạt số phận của người Việt Nam”.

Thời điểm đó, ta đã kiểm soát phần lớn vùng Nam bộ, ngoại trừ một vài đô thị nhỏ. Ở miền Bắc, ta chiến thắng vang lừng ở Điện Biên. Nhưng Trung Quốc đã bắt ta phải ký một hiệp định chia cắt đất nước - một hành động mà sau này như nhiều người nói: “người anh lớn” đã phản bội lại “người em” của mình.

Sau khi hiệp định được ký, trên đường từ Bắc vào Nam, nhìn những quân dân miền Nam giơ 2 ngón tay chào nhau, vừa là biểu tượng victory - chiến thắng, vừa là lời hẹn 2 năm sau sẽ đoàn tụ, ông Lê Duẩn đã khóc. Ông hiểu, sẽ không bao giờ có tổng tuyển cử, sẽ không bao giờ chỉ là 2 năm… Rồi đây đất nước sẽ còn bị chia cắt rất lâu vì Hiệp định Geneva năm đó.

Sau đó, khi chia tay Lê Đức Thọ ra Bắc tập kết, ông Lê Duẩn đã nói với người đồng chí của mình một câu rất nổi tiếng: “Anh ra nói với Bác, 20 năm nữa tôi mới được gặp Bác”.

Rất trùng hợp, 20 năm sau, đất nước thống nhất. Nhưng quan trọng hơn, đó là lần ông Lê Duẩn thực sự thấy thấm thía nhất về nỗi đau chứng kiến đất nước ông đã bị người anh em Trung Quốc phản bội. Năm 1972, trong một cuộc trò chuyện với Chu Ân Lai, nhắc lại về Hiệp định Geneva, ông Lê Duẩn đã không ngần ngại lên án: “Năm đó, người Trung Quốc các anh đã bán đứng chúng tôi trên bàn đàm phán”.

Dù là năm 1954 hay năm 1972 hay sau này, dù là lúc đang lãnh đạo cách mạng miền Nam hay khi đã ra Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, kể cả khi đất nước đã thống nhất, chưa một phút giây nào, TBT Lê Duẩn quên bài học đó.

“Chúng ta không được phép sợ Trung Quốc”

Khi còn sống, TBT Lê Duẩn luôn cho rằng, hiểu Trung Quốc là chuyện sống còn của dân tộc Việt Nam, khi mà lịch sử địa lý, trớ trêu thay đã khiến ta mãi mãi phải là láng giềng của họ. Mà để hiểu người Trung Quốc nhất định phải hiểu được những đặc tính của dân tộc Việt Nam.

Đắm chìm vào trong dân tộc để hiểu cái ở ngoài dân tộc và giữ dân tộc là cách mà TBT Lê Duẩn đã làm khi ở cương vị người đứng đầu đất nước.

Trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nhân danh việc chi viện, giúp đỡ chúng ta, rất nhiều lần Trung Quốc lồng ghép vào đó những toan tính riêng của họ. Có lần Trung Quốc đề nghị cho chúng ta 500 chiếc xe vào Trường Sơn với điều kiện kèm lái xe của họ. Nhưng TBT Lê Duẩn không nhận bất cứ một chiếc xe nào.

Có người trong Bộ Chính trị đề nghị “sao ông không nhận một vài chiếc cho người ta vui?”, nhưng TBT Lê Duẩn vẫn kiên quyết giữ lập trường của mình: “Chừng nào tôi còn ngồi đây, thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này”.

Hẳn là vì hiểu rõ dân tộc, mà ông đã không quên rằng, Trung Quốc từng mượn đường vào đánh Chiêm Thành thời nhà Trần, rồi từng lấy cớ vào giúp vua Lê Chiêu Thống để kéo quân vào Hà Nội. Như một nhà nghiên cứu về quan hệ Việt Nam với Trung Quốc đã từng nhận xét về ông: “Với TBT Lê Duẩn, cái gì nhịn được thì nhịn, nhưng ông tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ những điều quá đáng, nguy hại cho an ninh quốc gia”.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Tbt20l10
Tổng bí thư Lê Duẩn thăm một đơn vị tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội
Điều mà TBT Lê Duẩn vẫn thường cố gắng cắt nghĩa là tại sao Trung Quốc đô hộ Việt Nam 1.000 năm mà không đồng hóa được ta? Bởi 1.000 năm là quá dài, và người Trung Quốc chưa bao giờ giấu diếm tham vọng ấy suốt những thời kỳ họ cai trị Việt Nam. Trong lịch sử, nhiều dân tộc khác bị đồng hóa rất dễ dàng chỉ với vài trăm năm, nhưng sự khác biệt của người Việt Nam đã khiến dân tộc này thoát khỏi quy luật đáng sợ đó.

Có rất nhiều thứ người Trung Quốc cho là chân lý, nhưng người Việt Nam không chấp nhận. Người Trung Quốc dùng đạo Khổng để giáo dục người dân. Người Trung Quốc dạy: “Tại gia tòng phụ”, nhưng người Việt Nam nói: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Người Trung Quốc nói “xuất giá tòng phu”, người Việt Nam lại cho rằng “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.

Và ông Lê Duẩn luôn nhìn thấy, qua những khác biệt đó người Việt Nam vừa để dạy mình, vừa thể hiện sự phản kháng với tư tưởng đó, và sâu xa hơn là phản kháng sự đồng hóa mà người Trung Quốc cố tình áp đặt lên số phận của dân tộc Việt Nam. Sự phản kháng này nằm sâu trong mầm mống tồn tại của dân tộc, khiến sức mạnh đồng hóa của người Trung Quốc không đâm thủng được. Trung Quốc ngày đó bắt người phụ nữ bó chân, nhưng người Việt Nam không bao giờ đồng ý.  Với người Việt Nam, để sinh tồn thì bàn chân là phải vững chắc trên mảnh đất này. Đó là một nền tảng văn hóa vô cùng Việt Nam, tự thân người Việt Nam và nó đối chọi hoàn toàn với người Trung Quốc.

Dường như, khi hiểu được truyền thống ấy và sức mạnh phản kháng ấy của dân tộc, TBT Lê Duẩn đã luôn có tự tin khi đứng trước những nhà lãnh đạo Trung Quốc, đứng trước sức mạnh của người Trung Quốc, trong rất nhiều giai đoạn thăng trầm của mối quan hệ giữa hai nước.

Một lần, khi ra ngoài Bắc bàn về đấu tranh miền Nam, ông Lê Duẩn nói: “Thưa Bác, chúng ta muốn thắng Mỹ, có một điều rất quan trọng là chúng ta phải không được sợ Mỹ, nhưng cũng không được sợ Trung Quốc và không được sợ Liên Xô”.

Có người trong Bộ Chính trị phản đối ý kiến đó. Nhưng ông Nguyễn Chí Thanh đã đứng lên ủng hộ: “Thưa Bác, việc anh Ba nói vậy là vô cùng cần thiết và nhất định phải như vậy chúng ta mới thắng được”.

Cả Bộ Chính trị vỗ tay hoan hô ý kiến đó. Chỉ tiếc là đến giờ những văn bản họp Bộ Chính trị khi đó hầu như vẫn chưa được công bố, khiến những câu chuyện này không thực sự được biết rộng rãi trong dân chúng.

Điều khiến nhiều người suy nghĩ là những năm tháng đó, trong lúc khó khăn nhất, khi mà chúng ta đang dựa vào họ, thành bại của cuộc chiến tranh phụ thuộc một phần không nhỏ vào sự ủng hộ của họ, nhưng TBT Lê Duẩn vẫn biết cách giữ được vị thế của mình với những nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Ông cũng rất khéo léo giữ được độc lập của đất nước mà vẫn khiến Trung Quốc duy trì sự ủng hộ với Việt Nam trong một giai đoạn dài. Cái ý thức “không sợ Trung Quốc” ấy có lẽ đã khiến TBT Lê Duẩn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn ở thế ngang bằng với những lãnh đạo Trung Quốc như Chu Ân Lai, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. Nhưng cũng chính vì tư tưởng đó, TBT Lê Duẩn đã trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam khiến Trung Quốc e dè, nếu không muốn nói là “gai mắt” nhất trong giai đoạn ấy.

Nhà thơ Việt Phương từng kể một câu chuyện: “khi Bác Hồ đang chữa bệnh ở Trung Quốc, TBT Lê Duẩn có chuyến thăm Trung Quốc và ở gần nơi Bác chữa bệnh. Bác Hồ lúc đó đã  bảo với ông Lê Duẩn: “Chú Ba đến ăn cơm với Bác. Chắc là họ chưa đến mức có ý định giết Bác. Bác đã rất nghi ngại việc TBT Lê Duẩn ở một mình có thể có những chuyện không hay và tìm cách giữ an toàn cho ông bằng mọi cách”.

Từ năm 1976, khi ta căng thẳng với Trung Quốc, mỗi lần sang Trung Quốc, khi những người lính cận vệ của TBT Lê Duẩn đưa dụng cụ đo phóng xạ vào phòng ông kiểm tra, bao giờ độ phóng xạ cũng ở mức kịch kim. Có người lính cận vệ đã đề nghị ông đổi phòng vào ban đêm một cách bí mật. 1 năm sau đó, người lính cận vệ đó bị ung thư máu qua đời, dù trước đó rất khỏe mạnh. Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng cũng có thể không…

2 tháng qua, khi Trung Quốc ngày càng tráo trở và ngang ngược ở biển Đông, với tham vọng bá quyền không giấu diếm, rất nhiều người dân Việt Nam nhớ về vị TBT mà lịch sử đã nhìn nhận là người có đường lối cứng rắn nhất với Trung Quốc.

Có lẽ ngày hôm nay, với vấn đề biển Đông, người Việt Nam chúng ta sẽ phải nhớ lại câu nói của cố TBT Lê Duẩn và bài học mà ông đã để lại: “Chúng ta, bằng bất cứ giá nào, cũng không được phép sợ Trung Quốc”.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Empty
Hai lúa đã viết:2- Trường hợp bạn cài và đăng ký bản quyền bị lỗi (mỗi khi khởi động lại máy tính, thậm chí cứ vài phút bạn sẽ nhận được một thông báo vi phạm bản quyền):

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1810
- Khởi chạy phần mềm Notepad (không làm gì cả), chọn Save As để lưu file này lại với tên IDMGrHlp.exe lên màn hình Desktop.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1310

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1410

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 2010
- Chép đè file IDMGrHlp.exe trống (bên trong không có gì) lên file có tên tên IDMGrHlp.exe ở thư mục cài đặt là hết lỗi.

Nếu làm theo cách trên mà vẫn bị lỗi. Bạn có thể khắc phục như sau:

- Bước 1: Gỡ bỏ phiên bản IDM bị lỗi.

- Bước 2: Tải và cài đặt IDM phiên bản 6.17 build 8 (có hướng dẫn cài đặt đi kèm) tại đây.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 115
Phiên bản này rất dễ cài đặt (không báo lỗi đăng ký bản quyền)
- Bước 3: Cập nhật IDM lên phiên bản mới nhất.

- Tải file cài đặt mới nhất tại đây.

- Cài đặt IDM bình thường.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 5210
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC LAPTOP BỊ "ĂN" PIN NHANH

Mọi người đang say sưa bàn tán về đại dịch E bô la* thì bỗng nhiên tư Ếch đổi chủ đề:
- Hai Lúa nè! Sao cái láp tóp của tui nó mau hết pin quá dzậy?
- Cái máy cùi bắp của anh hao pin là đúng rồi.
- Cơ quan mới trang bị máy mới cáu cạnh à nhe!
- Anh chơi gêm phải hông?
- Sao ông biết?
- Chơi gêm là ngốn pin số một.
- Sếp hổng chơi gêm, sao máy cũng hổng hơn gì máy tui?
- Lướt vép thì cũng như nhau cả thôi!
- Bả là một cây bảo thủ, sao có chuyện lướt vép?
- Bả có đọc báo mạng hông?
- Lính lác thì uống trà, tán dóc, chơi gêm; còn sếp thì dĩ nhiên là phải đọc báo cho hết giờ rồi.
- Đọc báo mạng cũng là một hình thức lướt vép vì phải truy cập trực tiếp vào các trang vép đó anh Tư à.
- Nhưng bả sài Gu Gồ Rôm* tốc độ truy cập trang vép cực nhanh mà!?
- Theo tạp chí Phớ bợt* khi anh bật trình duyệt Rôm, pin láp tóp sẽ cạn nhanh hơn 25% so với mức độ dùng thông thường.
- Vậy tui phải gỡ bỏ trình duyệt Rôm ra khỏi máy hả ông?
- Sao anh cực đoan quá vậy?
- Vậy phải mần sao?
- Dễ ẹc! Khi nào có điều kiện sử dụng điện trực tiếp thì sài Rôm, hồi nào sài pin thì dùng trình duyệt khác.
- Ờ he!

Chú thích và trích dẫn:
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Empty
Phó Thường dân đã viết:Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Empty
Hai lúa đã viết:2- Trường hợp bạn cài và đăng ký bản quyền bị lỗi (mỗi khi khởi động lại máy tính, thậm chí cứ vài phút bạn sẽ nhận được một thông báo vi phạm bản quyền):

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1810
- Khởi chạy phần mềm Notepad (không làm gì cả), chọn Save As để lưu file này lại với tên IDMGrHlp.exe lên màn hình Desktop.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1310

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 1410

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 2010
- Chép đè file IDMGrHlp.exe trống (bên trong không có gì) lên file có tên tên IDMGrHlp.exe ở thư mục cài đặt là hết lỗi.

Nếu làm theo cách trên mà vẫn bị lỗi. Bạn có thể khắc phục như sau:

- Bước 1: Gỡ bỏ phiên bản IDM bị lỗi.

- Bước 2: Tải và cài đặt IDM phiên bản 6.17 build 8 (có hướng dẫn cài đặt đi kèm) tại đây.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 115
Phiên bản này rất dễ cài đặt (không báo lỗi đăng ký bản quyền)
- Bước 3: Cập nhật IDM lên phiên bản mới nhất.

- Tải file cài đặt mới nhất tại đây.

- Cài đặt IDM bình thường.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 5210
Em thực hiện theo hướng dẫn của các bác, phần mềm IDM hoạt động rất tốt. Hôm qua em mới nâng cấp lên IDM 6.21 build 9 thì lại tiếp tục nhận được thông báo vi phạm bản quyền. Các bác giúp em với.
      
CNTT
CNTT Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 262

Danh vọng : 625

Uy tín : 58

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Fix_210IDM phiên bản 6.21 build 9
Nếu không rành, bạn nên tải và cài đặt IDM phiên bản 6.17 build 8 theo hướng dẫn của Phó Thường dân; đồng thời không nên nâng cấp lên các phiên bản tiếp theo.

Tuy nhiên bạn cũng có thể nâng cấp lên các phiên bản tiếp theo bằng cách:

1- Sau khi cài đặt IDM phiên bản 6.17 build 8, bạn copy 2 file IDMan và IDMGrHlp trong thư mục cài đặt.

2- Tải và cài đặt IDM phiên bản mới. Chú ý khi cài cần ngắt kết nối Internet.

3- Chép chồng 2 file IDMan và IDMGrHlp mà bạn đã copy ở bước 1 vào lại thư mục cài đặt.

4- Chép file IDM Reg vào thư mục cài đặt.

5- Khởi chạy file IDM Reg.

Bạn có thể tải file IDM Reg tại đây.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Vẫn báo lỗi bác CNTT ơi.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 8 Fix_310
IDM phiên bản 6.21 build 9

Chép chồng file IDMan.exe vào thư mục cài đặt. Vị trí file IDMan.exe tại:

C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager (đối win x64).

C:\Program Files\Internet Download Manager (đối với win x86).

Bạn có thể tải file IDMan.exe tại đây.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC LỘ MẬT KHẨU TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ

Giới thiệu với mọi người trong đám tang ông già vợ bạn hữu*, ba Lang Là nói:
- Đây là chú hai túi linh*.
Bà xã mới khều tui hỏi nhỏ:
- Sao ảnh nói vậy?
- Giựt le* một chút đó mà!
- Ờ he!

Lâu rồi hổng thấy con hai về thăm nhà, sẵn dịp lên thành phố, vợ chồng hai Lúa tui ghé thăm nó xem sao. Bà xã tui nói mát*:
- Mần có tiền rồi hổng thèm về quê nữa phải hông?
- Hổng phải dzậy đâu má! Con đang cố gắng đặng cái bầu!
- Con hai mày nói chi lạ vậy?
Hai cha con tui cười cái rần. Bực mình, bả hỏi:
- Hai cha con ông cười cái gì?
- Nó nói đặng cái bầu là đậu cái bằng đó bà có biết hông?
- Ờ he!
 
- Tía má ngồi chơi uống nước! Con đang bận xử lý gấp một số tài liệu.
- Sao lâu dzữ dzậy con?
- Có mấy phai* tài liệu tụi bạn gửi qua thư điện tử mà con hổng dám mở, phải đánh máy lại nên hơi lâu.
- Sao hổng mở?
- Con sợ vi rút xâm nhập, đánh cắp mật khẩu. Mà tía có cách nào biết mình bị lộ mật khẩu hông?
- Dễ ẹc! Truy cập vào trang I lệc chấm cơm* là biết ngay.
- Dzậy mà tía hổng nói sớm?
- Con có hỏi đâu mà tía nói?
- Ờ he!

Chú thích và hướng dẫn:
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC TẮT QUẢNG CÁO TRÊN BITTORRENT

- Anh Tư có đi dự họp mặt hông?
- Tui hổng có thành phần.
- Anh học khóa mấy?
- Khóa bảy.
- Khóa bảy mà nói hổng có thành phần là sao?
- Tui hổng phải dân Đại đội hai.
- Ban Tổ chức thông báo mời tất cả mọi người mà?
- Có ai nói gì tui đâu?
- Tui đang nói với anh nè.
- Ông hổng có nằm trong Ban Tổ chức mà bày đặt mời tui?!
- Họp mặt là dịp để anh em, bạn bè gặp gỡ, trao đổi, hàn huyên, tâm sự,… Kinh phí là do mọi người đóng góp cho nên ai cũng có quyền tham dự và mời người khác cùng tham gia. Nói nôm na, tui và anh đều nằm trong Ban Tổ chức, đều có trách nhiệm đi dự và thông báo cho mọi người cùng đi.
- Ờ he!

Sau một hồi suy nghĩ, tư Ếch nói:
- Nhưng mà bà xã tui bị vôi hóa cột sống, đang điều trị ngoại trú cho nên tui phải ở nhà chăm sóc bả.
- Bệnh này đúng là phải điều trị lâu dài nhưng hổng có anh thì chỉ cũng tự chăm sóc mình được mà?
- Đi suốt ngày sao được?
- Mấy đứa con anh đâu?
- Tụi nó mắc bận đi học.
- Thứ bảy mà học cái gì anh Tư?
- Học thêm.
- Đại học mà cũng học thêm nữa hả trời?!
- Ngoại ngữ.
- Nè! Tui hỏi thiệt nhe. Anh hổng muốn đi dự phải hông?
- Sao ông nói vậy?
- Nãy giờ anh toàn kiếm cớ thoái thác.
- Ờ he!

Sẵn đang bực mình, hai Lúa tui hỏi luôn:
- Sao anh hứa gửi hình cho tui mà hổng thấy đâu?
- Dung lượng lớn quá hổng gửi qua i meo* được.
- Sao anh hổng chuyển qua tô rần*?
- Phần mềm này có quảng cáo đi kèm tui hổng thích.
- Tắt quảng cáo đi.
- Tắt được hông?
- Đặt lại thông số trong phần cài đặt là xong.
- Thiệt hông đó?
- Hổng tin, đưa máy đây tui mần cho.
- Ờ he!

Chú thích và hướng dẫn:
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 10 TECHNICAL PREVIEW

- Ông đang cài cái gì vậy?
- Quyn mười*!
- Đừng có lòe tui nhe! Quyn mười ở đâu ra?
- Mai cờ rô xốp* mới trình làng chứ đâu.
- Sao tui hổng biết?
- Hôm rày anh có lên mạng đâu mà biết?
- Ờ he!

- Anh Tư nè!
- Có gì hông?
- Đệ tử anh nhờ bình thơ mà hổng ai giúp.
- Sao tui hổng biết?
- Anh có lên mạng đâu mà biết?
- Ờ he!

- Anh Tư nè!
- Gì nữa đây?
- Anh bớt chút thời gian giúp cho đệ tử của mình đi.
- Tui cũng muốn giúp nhưng mạng chậm như rùa bò, bực mình lắm.
- Mạng thông từ rạng sáng nay rồi.
- Sao tui hổng biết?
- Anh có lên mạng đâu mà biết?
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẬT KHẨU KEEPASS

Đang chuẩn bị đi tập thể dục buổi chiều thì tư Ếch đến:
- Ông có rảnh hông?
- Chi vậy anh Tư?
- Đi bắt chuột đồng với tui.
- Anh hổng ăn, bắt mần chi?
- Tui tính mai đi Sư năm* thăm thằng nhỏ mới đi nghĩa vụ, sẵn dịp đem mớ chuột tặng cho Phó Thường dân*.
- Hắn có ăn hông mà tặng?
- Ăn chứ!
- Sao anh biết?
- Hoài Niệm viết trên Diễn đàn Lục quân 2 là Phó Thường dân ăn hoài món chuột nên ốm nhách*.
- Anh bị thuốc rồi! Chuột đồng rất giàu chất đạm. Hắn gầy là do suốt ngày ních* chuột máy tính đó anh Tư à!.
- Ờ he!

- Bữa họp mặt tui thấy anh chụp hình nhiều lắm mà sao hổng thấy đưa lên?
- Tui quên mất mật khẩu rồi nên không thể đăng nhập vào viết bài được. Ông có cách nào giúp tui hông?
- Anh đọc cho tui ngày tháng năm sinh của chị Tư đi.
- A! Tui nhớ ra rồi! Mà sao ông đoán hay quá vậy?
- Có gì đâu! Tui thử số tự nhiên từ một đến chín rồi cả ngày tháng năm sinh của anh nhưng hổng được.
- Ờ he!

- Tui phải mần sao để khỏi lộ mật khẩu hả ông?
- Đặt mật khẩu đủ khó bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.
- Khó vậy sao nhớ?
- Vậy thì dùng phần mềm đi.
- Phần mềm gì?
- Ki Pát* cho dễ sử dụng.
- Dễ thiệt hông đó?
- Dùng thử khắc biết!
- Ờ he!

- Sài phần mềm này chí ít cũng phải nhớ một cái mật khẩu. Nhưng mà mật khẩu do nó tạo ra hổng theo quy luật nào hết, sao tui nhớ nổi?
- Dễ ẹc! Anh lấy ngày tháng năm sinh của cả gia đình anh trộn lại, kết hợp cùng với tên của tất cả mọi thành viên trong gia đình là xong.
- Mật khẩu như vậy thì quả là có khó. Nhưng những tay săn mật khẩu như ông vẫn có thể mò ra*.
- Khi nhập mật khẩu, anh nhớ tắt phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt rồi dùng phím Xíp* thì sẽ có ngay một lô xắc xông* chữ hoa và ký tự đặc biệt.
- Ờ he!

Chú thích và hướng dẫn:
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Bác hai lúa ạ con đã có thầy giáo làng chỉ văn thơ chém gió rồi nay bác nhận con làm đệ tự truyền IT nha bác , con muốn văn võ song toàn như bác lun.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 8 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất