Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 6 trong tổng số 9 trang]

Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

First topic message reminder :

HAI LÚA VỚI BẠN BÈ

Sau khi rời quân ngũ, hai Lúa tui về quê mần* ruộng. Nhờ kết hợp tốt những kiến thức đã học được ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 với khoa học kỹ thuật nên hai Lúa tui mần ăn cũng khấm khá.

Hôm rồi, sẵn dịp đi Sư đoàn 5 thăm thằng cháu, hai Lúa tui có ghé thăm đám bạn cũ, được biết trên mạng “in tẹc nét”* mới khai trương một cái “vép sai”* tên Cựu học viên Lục quân 2, nghe nói ở trển* có nhiều thứ lắm, bên cạnh những thông tin về các anh cán bộ khung, bạn bè còn có một cái “pho rum”* để tám* (cái này hai Lúa tui chịu à nha),… Cao hứng, hai Lúa tui nhậu xỉn quắc cần câu*, báo hại mấy thằng bạn phải cho xe đưa về tận nhà.

Sáng hôm sau, thấy hai Lúa tui vừa lẩm bẩm, vừa đi quanh bộ ván* như trúng phải tà, bà xã mới lên tiếng:
- Ông tìm cái gì vậy? Thấy ông cứ leo lên tụt xuống mà tui mắc chóng mặt!
- Tui tìm cái mẩu giấy màu vàng vàng* đó! Mà bà có thấy nó đâu hông?
- Phải cái này hông?
- Đúng rồi! Mà bà lấy ở đâu vậy?
- Đồ mắc dịch! Thì lấy ở trong… cạp quần của ông chứ ở đâu!

Giựt tờ giấy trên tay bà xã, hai lúa tui liền mở ra xem. Hú hồn! Cái địa chỉ trang vép vê kép vê kép vê kép chấm xê hát vê e lờ quy hai chấm tê ka* của Cựu học viên Lục quân 2 vẫn còn nguyên.

- Ông làm gì mà đứng đực* mặt ra thế?
- Thì cũng tại cái địa chỉ này nè. Lúa như tui...
- Dễ ẹc*, để tui… nhờ con hai...
- Con hai nó hổng có ở nhà làm sao bà nhờ?
- Ông thiệt là!... Thứ bảy nào mà nó hổng về?
- Ờ he!

Chưa có bao giờ… một tuần lại dài như thế này. Cuối cùng rồi con hai cũng từ Sài Gòn dzìa*.
- Xong rồi nè tía*! Tía nhìn này, đẹp lắm, có cả ảnh của tía nữa kìa. Mà tía nhè nhẹ tay kẻo hư “láp tóp”* của con.

Đúng là nữ sinh ngoại tộc! “Láp tóp” của nó mua bằng tiền “bóp vú... bò”* của tui mà nó sợ hư!

- Ông à!
- Gì đó bà?
- Con hai bộ nó có bồ hả ông?
- Sao bà biết?
- Dạo này thứ bảy, chủ nhật nó đâu có về.
- Ờ he!

Con hai nó hổng về thì làm sao vợ chồng tui lên in tẹc nét được.

- Ông à!
- Gì nữa đây?
- Hay là ông đi học vi tính đi?
- Tui già rồi, học làm chi?
- Ờ… thì học để… biết tin bạn bè của ông đó.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

CNTT
CNTT Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 262

Danh vọng : 625

Uy tín : 58

Xin chia buồn cùng Thầy giáo làng và gia đình. Rất mong cây viết chủ lực của diễn đàn sớm ổn định tư tưởng, sắp xếp việc nhà ổn thỏa để tiếp tục chém gió với mọi người.

P/S: Nếu bạn không sớm quay trở lại, coi chừng Diễn đàn Lục quân 2 bị sập tiệm y như Diễn đàn fmvi.vn đấy nhé!

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 Code_110
baivong ra đi kéo theo sự sụp đổ của Diễn đàn fmvi.vn lừng lẫy một thời
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI TỔNG ĐÀI TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG

- Ngân hàng Nhà nước giỏi thiệt! Mới tham gia mua bán có mấy phiên mà đã kéo giá vàng xuống dưới mức bốn mươi ba triệu đồng rồi.
- Hổng phải mấy ổng giỏi mà do giá vàng thế giới tuột* đó bà ơi.
- Sao mà giảm dzữ dzậy ông?
- Do Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng ba giảm mạnh nhất kể từ tháng sáu năm ngoái khiến vàng là mặt hàng dẫn đầu các hàng hóa nguyên liệu lao dốc. Đồng thời quỹ tín thác Vàng xịn* bán ra mười bốn tấn vàng hôm mùng mười tháng tư. Bên cạnh đó, đảo Síp cũng vừa phải bán khoảng ba phần tư vàng dự trữ quốc gia để trả nợ.
- Vậy tui có nên mua vào hông ông?
- Hổng nên.
- Sao vậy?
- Vàng Ét Di Xi* vẫn đắt hơn vàng thế giới gần năm triệu đồng một lượng.
- Ờ he!

- Sao Ngân hàng Nhà nước tham gia bình ổn mà khoảng cách giữa giá vàng Việt Nam và thế giới vẫn hổng giảm vậy ông?
- Ngân hàng Nhà nước chỉ tham gia bình ổn cung cầu chứ hổng bình ổn giá.
- Tại sao vậy?
- Tham gia bình ổn giá thì tài sản Nhà nước sẽ bị hao hụt dần.
- Như vậy mấy ngày qua Ngân hàng Nhà nước đã giúp bảo toàn tài sản quốc gia phải hông ông?
- Hổng những bảo toàn mà còn sinh lời được khoảng năm trăm tỷ.
- Theo thông lệ, thế nào Ngân hàng Nhà nước cũng được khen thưởng ông nhỉ?
- Chưa chắc!
- Sao vậy?
- Lỡ giá vàng thế giới quay đầu tăng phi mã* thì sao?
- Ờ he!

- Tui phải thông báo cho dì bảy nó biết mới được.
- Dân nhà quê mà bày đặt lo cho dân thành thị! Bộ bà hổng sợ dì bảy nó cười thúi mũi hả?
- Kệ tui…
Sau một hồi điện thoại hổng được, bà xã tui lầu bầu:
- Bực mình ghê!
- Sao lại bực mình?
- Toàn là nghe câu: “Thuê bao quý khách đang ở chế độ treo”*.
- Thì tại dì bảy nó tắt máy.
- Ngày nghỉ sao lại tắt máy?
- Để những người như bà khỏi làm phiền trong ngày nghỉ, giờ nghỉ.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Bị bán tháo, vàng thế giới mất giá nhanh

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 00-08210
Diễn biến giá vàng SJC ngày 15/4 - Nguồn: SJC

Thời điểm gần 23h ngày 15/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trong phiên Mỹ đã sụt gần 125 USD/oz so với chốt phiên cuối tuần, tương đương mức giảm khoảng 8,3%, còn 1.376 USD/oz. Giá bạc cũng giảm 11% xuống 23,4 USD/oz, còn giá đồng giảm gần 3%.

Hãng tin Reuters cho biết, đà giảm của giá vàng thế giới đang bị đẩy nhanh do hoạt động bán tháo vàng của giới đầu tư.

Ngày 15/4, trong phiên châu Á và đầu phiên châu Âu, vàng đã bị bán tháo cùng một loạt hàng hóa cơ bản khác sau khi Trung Quốc công bố mức tăng trưởng GDP quý 1 thấp hơn dự báo. Lực bán đã tồn tại từ trước đó do những lo ngại các ngân hàng trung ương ở châu Âu, mà trước hết là Cyprus, sẽ phải bán vàng để giải quyết nợ nần.

Cùng ngày, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo khuyến nghị các nền kinh tế mới nổi ở châu Á giảm bớt chính sách kích thích vì rủi ro lạm phát. Khuyến cáo này cũng tăng áp lực giảm giá lên vàng, vì chính sách nới lỏng vốn là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng của kim loại quý.

Bên cạnh đó, việc các quỹ tín thác (ETF) vàng lớn nhất thế giới bán tháo, cũng như hoạt động bán khống của các quỹ đầu cơ, càng khiến lực giảm của vàng thêm mạnh. Phiên thứ Sáu tuần trước, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng 22 tấn vàng.

“Nếu chỉ nhìn vào biểu đồ, giá vàng hiện được hỗ trợ ở mức 1.300 USD/oz, đồng nghĩa với sự thoái lui 50% trong mức tăng đạt được trong thời gian kể từ khi ngân hàng Lehman Brothers phá sản năm 2008 cho tới đỉnh cao kỷ lục vào tháng 9/2011”, ông Ole Hansen, nhà quản lý cấp cao thuộc ngân hàng Saxo Bank, cho biết.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 15/4, giá vàng SJC mua vào đã tuột xuống dưới ngưỡng 41 triệu đồng/lượng, một mặt do giá vàng thế giới lao dốc mạnh, mặt khác do thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ chào thầu 1 tấn vàng trong phiên 16/4.

Lúc 17h chiều 15/4, ở lần cập nhật giá cuối cùng trong ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Tp.HCM ở mức 40,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 41,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Hà Nội cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch vàng SJC ở các mức giá tương ứng lần lượt là 40,85 triệu đồng/lượng và 41,4 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ chiều, thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố thông tin về phiên đấu thầu 26.000 lượng vào 9h sáng hôm sau, giá vàng đã giảm trên 400.000 đồng/lượng.

Nếu so với đầu giờ sáng, giá vàng SJC mua vào đã giảm gần 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra hạ gần 700.000 đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai đầu giá mua và bán vàng kéo giãn ra thành 500.000-550.000 đồng/lượng, thể hiện rõ sự thận trọng của các doanh nghiệp kim hoàn.

Theo biểu đồ giá vàng của SJC, giá vàng bán ra tại đơn vị này hiện đang thấp nhất kể từ giữa tháng 5 năm ngoái trở lại đây. Từ cuối tuần tới hôm nay, giá vàng SJC đã sụt 1,5 triệu đồng/lượng.

Nói về cú sụt của giá vàng trong nước chiều 15/4, giới kinh doanh vàng cho rằng có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, nhiều khả năng một số tổ chức nhận thấy có thể mua được vàng với mức giá rẻ hơn trong phiên đấu thầu, nên đã tung hàng ra từ chiều 15/4 để chờ tới hôm sau mua lại. Nguồn cung hàng tăng trên thị trường khiến giá giảm.

Thứ hai, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, gây sức ép không nhỏ đối với giá vàng trong nước, dù giá vàng “nội” vẫn còn giảm cầm chừng so với vàng ngoại.

Nguồn: VnEconomy
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC ĐĂNG KÝ 6 THÁNG SỬ DỤNG OFFICE 15

- Cuối tuần này được nghỉ 3 ngày, gia đình mình tổ chức đi Lễ hội Đền Hùng nhe bà?
- Bộ ông hổng sợ chết hả?
- Phú Thọ có dịch cúm gia cầm đâu mà sợ?
- Tui sợ khủng bố đánh bom những chỗ đông người chứ hổng phải sợ cúm gà.
- Việt Nam được đánh giá là một trong những nơi an ninh nhất thế giới đó, bà có biết hông?
- Dạ biết! Nhưng vườn tược, heo, bò, gà,... ai lo?
- Ông hàng xóm tốt bụng*!
- Chỉ có 3 ngày làm sao đi và về kịp cho con hai nó đi học?
- Đi máy bay!
- Tiền đâu?
- Quỹ đen của tui.
- Đủ hông?
- Dư sức qua cầu!
- Nhưng sáng nay Lễ hội Đền Hùng năm 2013 đã tổ chức Lễ rước kiệu, dâng lễ vật tiến Tổ tiên rồi mà?
- Cốt ở tấm lòng chứ vật chất có nghĩa lý gì đâu?
- Vậy ông chỉ cần hướng tâm về đất Tổ là được rồi chứ đi ra ngoải* mần chi cho tốn kém?
- Ờ he!

Kế hoạch đi Bắc hổng được bà xã phê duyệt, buồn quá, hai Lúa tui rủ tư Ếch đi uống cà phê để trút bầu tâm sự. Hôm nay lại thấy tư Ếch xách láp tóp theo. Vừa kéo ghế ngồi tư Ếch vừa nói:
- Ông giúp tui việc này được hông?
- Việc gì vậy anh tư?
- Bộ Óp phích 15* của tui còn một ngày nữa là hết đát*.
- Dễ ẹc!
- Thiệt hông?
- Chỉ cần thêm một dòng lệnh vào là sáng tháo.
- Phần mềm sao lại phải tháo máy để sửa?
- Sáng tháo là sáu tháng đó anh tư.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 Flag_r10
Hai lúa đã viết:...Ông nhớ ghé mua cho tui cái mũ bảo hiểm nhé...

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC CHƠI GAME ONLINE

Sau khi phá băng* 10 game online, hai Lúa tui quyết định nghỉ giải lao đi uống cà phê. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì nghe tiếng tư Ếch sát bên tai:
- Hôm rày mần chi mà lặn mất tăm vậy ông?
- Theo dõi việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Vê Ép Ép* khóa bảy.
- Cái vụ kiểm phiếu nhầm là sao vậy ông?
- Là do sai sót trong quá trình cộng tổng phiếu.
- Tui hổng tin Tổ Kiểm phiếu vô tư khi chỉ có 19 phiếu mà sai tới 2 vị. Còn ông thì sao?
- Hổng tin cũng đành chịu thôi vì Vê Ép Ép đã đăng tải trên trang vép* như thế mà.
- Ờ he!

- Sao ông xanh xao, vàng vọt quá vậy?
- Tại tui ở trong mát hông hà!
- Nông dân mà ở trong mát thì lấy gì mà ăn?
- Cái thời bán lưng cho đất bán mặt cho trời qua lâu rồi. Tui là nông dân mới, một tay vắt sữa, một tay lướt vép anh hổng biết sao?
- Ông sạo vừa thôi! Lướt vép mà sao tui hổng thấy ông viết bài cho Lục quân 2?
- Thời gian ăn uống còn hổng có lấy đâu ra thời gian viết bài!
- Sao vậy?
- Tui bận chơi gêm on lai*!
- Già rồi còn bày đặt chơi gêm on lai, bộ hổng sợ nghiện hả?
- Hổng vào hang cọp làm sao bắt được cọp?
- Ông nói vậy là sao?
- Các nhà khoa học thường lấy bản thân mìnhh ra làm vật thí nghiệm. Tui chơi gêm để xem lợi ích và tác hại của nó như thế nào? Đồng thời cũng hiểu và cảm thông với bọn trẻ hơn.
- Kết quả thế nào?
- Xém tiêu đời!
- Sao ông thoát ra được?
- Bằng ý chí và nghị lực của một cựu binh đã từng qua lò luộc quân*.
- Ông đừng có nói dóc. Tui chưa từng thấy ai tự cai nghiện thành công.
- Tui hỏi anh: Có ai nghiện gêm mà đi uống cà phê hổng mang láp tóp, máy tính bảng như tui hông?
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC KHỞI ĐỘNG CHẬM CỦA WINDOWS

Mới mờ sáng, hai vợ chồng hai Lúa tui đang đánh ten nít* thì thấy tư Ếch lù lù bước vào:
- Ông nghe gì chưa?
- Chuyện gì vậy anh Tư?
- Đại hội Vê Ép Ép tạm hoãn*.
- Chưa dàn xếp xong những vấn đề nội bộ thì không hoãn mới là… lạ.
- Ờ he!

- Anh hổng phải đến gặp tui chỉ vì chuyện của Vê Ép Ép đúng hông?
- Tui muốn bán đất, ông có mua hông?
- Anh bán đám nào?
- Bán hết!
- Sao vậy?
- Lấy tiền đi mua ghế ở Vi Na Phút*.
- Chi vậy?
- Lãnh đạo ở đó được lãnh lương khủng*!
- Biết ai bán mà mua?
- Gặp cao nhân Tri*.
- Ờ he!

- Còn chuyện này nữa. Ông có biết tại sao cái láp tóp của tui dạo này nó khởi động chậm như rùa hông?
- Do anh khởi động vào bằng tài khoản hót meo* và trong quá trình sử dụng không dọn dẹp rác.
- Sao bây giờ?
- Hổng đăng nhập vào hót meo và dọn rác là xong.
- Hổng đăng nhập thì đơn giản, còn dọn rác thì phải dùng phần mềm nào?
- Cần gì phần mềm, dùng công cụ cờ lin* của Quyn là xong ngay!
- Nè! Ông mần giúp tui luôn nhé.
- Anh phải tự mần thì mới nâng cao được trình độ chứ!
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Hè Thu năm 2013 ở đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 15/6/2013 đến hết ngày 31/7/2013.

Cụ thể, mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc: gạo là 2:1; loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm.

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15/6/2013 đến ngày 15/9/2013.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa thóc, gạo đúng quy chuẩn theo quy định thực hiện mua số thóc, gạo tạm trữ trên; đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức mua tạm trữ thóc, gạo.

Nguồn: Chính phủ
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI YOUTUBE

- Ông mua ly nhựa, xơ dừa, ống nước mần chi mà nhiều dzữ dzậy?
- Trồng kiểng!
- Thôi đi! Trồng kiểng mất nhiều thời gian chăm sóc lắm!
- Chơi cây kiểng thì đúng là mất thời gian, công sức. Nhưng mà tui trồng rau kiểng, bảo đảm hổng mất thời gian, nhà cửa thêm mát mẻ, lại còn có rau sạch ăn.
- Mần được mới nói à nhe!
- Có gì đâu: Dùng xơ dừa nhồi dưới đáy ly nhựa, nhồi tro trấu bên trên, bỏ 2-3 hạt giống dô, đặt ly vào các lỗ đã đục sẵn trên ống nước chứa dụng dịch dinh dưỡng sao cho đáy ly ngập trong dung dịch từ 1-2 cm. Sau đó đem treo lên góc sân nhà là xong.
- Dễ vậy sao hôm rày ông hổng mần?
- Trước đây tui chỉ mới thử nghiệm trồng rau gia vị trong chậu. Dạo này nghe nói Thầy giáo làng bị thất nghiệp, đi quần* dzữ lắm. Tui mần, trước là có cái ăn, sau nữa là đề phòng bị đột kích bất ngờ.
- Hơi sức đâu mà ổng đến nơi khỉ ho, cò gáy này?
- Thằng cha Vũ sứt* trốn tận trong Mã Đà mà còn bị mấy ổng hỏi thăm sức khỏe nữa là!...
- Ờ he!

- Có cách nào để xem vi déo* trên trang vép mà hổng bị treo và giựt hông ông?
- Nếu xem phim trên mạng thì bà nên dùng con cáo lửa*.
- Nếu phim hay, tui muốn tải về xem trên điện thoại di động thì sao?
- Bà hay xem kênh nào?
- Du tút*.
- Bà phải dùng phần mềm tải về và chuyển đổi định dạng phai*.
- Phần mềm nào? Có mất tiền hông?
- Bà dùng phần mềm miễn phí Ép Y Dê Xê* đi.
- Cách dùng ra sao?
- Bà chỉ việc chép địa chỉ của vi déo dán vào phần mềm rồi nhấp nút Xì ta* là xong.
- Ông lại thuốc tui nữa phải hông?
- Sao bà lại nghĩ vậy?
- Tui hổng thấy điện thoại của ông có đoạn phim nào hết?
- Bà giao việc cho tui quá trời! Thời gian đâu mà tui xem phim hả bà?
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Hai lúa đã viết:
... Dạo này nghe nói Thầy giáo làng bị thất nghiệp, đi quần dzữ lắm. Tui mần, trước là có cái ăn, sau nữa là đề phòng bị đột kích bất ngờ.
- Hơi sức đâu mà ổng đến nơi khỉ ho, cò gáy này?
- Thằng cha Vũ sứt* trốn tận trong Mã Đà mà còn bị mấy ổng hỏi thăm sức khỏe nữa là!...



Hoàn toàn chính xác! Nạn nhân tiếp theo mà TGL đang nhắm tới chính là Hai Lúa!
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI PHẦN MỀM INTERNET DOWNLOAD MANAGER
Mới bước vô nhà đã nghe con Hai phê bình:
- Sao tía cưỡi xe quẹo vô nhà mà hổng bật đèn xi nhan?
- Quẹo phải, phía sau hổng có xe, cần gì xi nhan hả con?
- Ở đây chứ thành phố là tía mệt với cảnh sát à nhe!
- Sao vậy?
- Ở thành phố, bất kể tía quẹo trái hay phải, có xe hay hổng có xe chạy gần, nếu hổng bật đèn xi nhan thì sẽ bị thổi phạt!
Nghe vậy, thằng Út Em tham gia:
- Hôm trước con cũng mới bị phạt vì hổng bật đèn xi nhan khi chạy vô bùng binh.
- Bùng binh mà cũng bị phạt?
- Vậy mới nói!
- Phạt nặng hông?
- Dạ, bốn xị*!
Con Hai tham gia tiếp:
- Chưa hết đâu. Thành phố mới ra chỉ thị cho cảnh sát phục kích gần quán nhậu nữa đó tía!
- Phục kích ở đó mần chi vậy?
Bà xã tui chớp ngay cơ hội:
- Bắt hết những tay bợm nhậu như ông!
- Ờ he!

- Mải nói chuyện giao thông, suýt nữa tui quên hỏi ông?
- Chuyện gì nữa đây?
- Có cách nào tự động bắt đường linh và tải phim trên In tẹc nét về một cách mau lẹ hông?
- Dùng phần mềm I Đê Em* đi.
- Dùng thế nào?
- Khi bà mở phim, sẽ xuất hiện thông báo bà có muốn tải về hông? Nếu tải thì nhấp chuột vô đó. Nếu hổng muốn tải thì nhấp vào chữ ích*.
- Nếu tui muốn tải dữ liệu thì sao?
- Bà chỉ việc chép địa chỉ của dữ liệu dán vào ô Át U Erờ Elờ* rồi nhấp nút Đao lốt* là xong.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Bộ bà tính trở thành nhà khoa học hả?
- Sao vậy?
- Ở Việt Nam, chỉ có các nhà khoa học mới biến những cái đơn giản thành phức tạp mà thôi!
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC NÂNG CẤP CỦA FORUMOTION

Vừa mới mở máy tính lên đã nghe tiếng bà xã bên tai :
- Sao giao diện viết bài của diễn đàn hôm rày lạ vậy ông?
- Tại Ép Em* họ mới cập nhật!
- Có gì mới hông?
- Rất nhiều! Ví dụ như thêm chức năng chèn bảng, xem trước màu sắc, hình vui,…
- Sao tui hổng đăng bài được?
- Hồi nào?
- Hồi nãy!
- Bà thao tác lại tui xem nó lỗi ở đâu?
- Đó! Nó cu đơ* rồi đó!
- I Ơ* bị lỗi rồi! Để tui thử trình duyệt khác xem sao?
- Được rồi đó ông. Nó bị sao vậy?
- Lỗi cốt* đó mà.
- Sao nó chỉ bị lỗi trên I Ơ vậy ông?
- Đó chính là lý do người ta ít sài I Ơ.
- Ờ he!

Phát hiện lỗi, hai Lúa tui vội điện báo cho Phó Thường dân:
- Bạn mình có biết diễn đàn bị lỗi hông?
- …
- Biết mà sao mấy ông hổng chịu chỉnh sửa? Báo hại bà xã tui đăng bài hổng được.
- …
- Bản bê ta*? Có thể còn cập nhật nữa hả?
- …
- Tạm thời chuyển sang dùng trình duyệt khác hả?
- …
- Ô kê*! Vậy mà tui tưởng bạn mình bận trông con nên hổng rảnh chứ!
- …
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC NÂNG CẤP LÊN WINDOWS 8.1 PREVIEW

- Bộ tía có chuyện buồn hả tía?
- Ai nói?
- Hổng buồn sao tía suốt ngày ngồi ôm đàn?
- Tía đang luyện để chuẩn bị cho buổi họp mặt bạn bè vào cuối tháng chín!
- Còn cái máy tính này, sao bụi đóng dày cui vậy tía?
- À!... Thì tại tía hổng có nhu cầu sài nữa!
Bà xã tui lúc này mới lên tiếng:
- Tía mày nói dóc đó! Ổng gác máy là vì "Đạo bất đồng bất tương vi mưu"*.
- Má nói gì con hổng hiểu?
- Nói một cách nôm na là bài viết của ổng hổng có độc giả!
- Con thấy tía viết cũng được lắm mà. Sao lại hổng có độc giả?
- Bạn bè của ổng toàn là dân hoài cổ, đa số dị ứng với thế giới mạng; số còn lại đang phải vật lộn với việc mưu sinh nên hổng có thời gian dành cho nét*.
- Ờ he!

Tui chưa kịp lên tiếng phản bác thì thấy tư Ếch xách laptop bước dô.
- Thằng Quyn tám của tui hết đát rồi.
- Kích hoạt thêm sáu tháng nữa là xong.
- Nhưng mà tui nghe nói đã có Quyn tám chấm một Rì viu* rồi.
- Anh muốn nâng cấp lên chứ gì?
- Ừ! Nhưng tui sợ phiên bản này nặng.
- Đúng vậy! Nhưng láp tóp của anh có cấu hình khủng* mà lo gì?
- Lỡ nó chạy hổng ổn định thì sao?
- Hạ cấp xuống Quyn tám.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC GIẢM KÍCH THƯỚC ẢNH
- Có chuyện gì mà bà cứ chắt lưỡi hoài vậy?
- Tui tiếc tiền?
- Tiền gì?
- Tiền ăn, nước uống cho lực lượng tham gia làm đường.
- Đường nào?
- “Đường thanh niên”* ở thủ đô Hà Nội đó.
- Ờ he!

- Sao bài Hoạt động ngày Thương binh Liệt sĩ trên diễn đàn lốt* chậm quá vậy ông?
- Tại nhiều hình ảnh quá.
- Có cách nào khắc phục hông?
- Dùng phần mềm giảm dung lượng phai trước khi tải lên.
- Vậy sao Thầy giáo làng hổng thực hiện?
- Dĩ nhiên là có nhưng chọn phần mềm chưa ngon.
- Vậy theo ông thì nên dùng phần mềm nào?
- Nhiều lắm! Nhưng đơn giản nhất là dùng Phai Mé ni mai dút Píc trờ*.
- Hiệu quả hông?
- Có thể giảm dung lượng đến chín mươi phần trăm nhưng chất lượng hầu như hổng thay đổi.
- Thiệt hông đó?
- Hổng tin bà cứ mần thử xem.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Thầy giáo làng mới vừa giảm kích thước file ảnh theo hướng dẫn của Hai Lúa xong. Kết quả thật là mỹ mãn. Công nhận bạn Hai Lúa của mình càng ngày càng lợi hại. Ô cun, thanh kiu nhé!

Cho mình hỏi thêm: Hai Lúa có cái phần mềm nào để giảm kích thước "oai" (wife) không? Có thì chia sẻ cho bạn bè với!
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Người nông dân khiến các kỹ sư hàng đầu Việt Nam phải sửng sốt
Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 Lam_gi10Bùi Văn Dự và chiếc máy giúp bà con có thể thoát nghèo từ thân nứa
Nông dân 100%, trình độ văn hóa hết lớp 6, không biết sử dụng internet, chưa từng đọc qua một cuốn sách về chế tạo máy, Bùi Văn Dự, 43 tuổi, thôn Hiệp Đồng, xã Thành Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang đã khiến các kỹ sư hàng đầu Việt Nam phải sửng sốt với chiếc máy lột nan nứa.

Lọt lòng mẹ đã nghe tiếng chẻ nứa, vót cật lách tách thâu đêm suốt sáng. 7 tuổi đã nhoay nhoáy pha nứa, đan phên. Đến khi có 4 con gái, 1 con trai, gia đình Bùi Văn Dự vẫn lặp lại vòng tròn đói nghèo luẩn quẩn. Anh đau đáu nỗi niềm, phải có máy để làm ra nan nứa nhanh hơn, nhiều hơn, giảm đi những vết sẹo trên đôi tay con trẻ.

Tháng 7.2004, bộ dao chẻ nứa ra đời. Tháng 8.2005, máy lột nan nứa thành công trong nước mắt hạnh phúc của cả làng.

Nhìn dao chẻ rau muống, làm ra dao chẻ nứa

Tuổi trẻ của Bùi Văn Dự gắn bó với rừng núi Tuyên Quang, Bắc Kạn. Hết đào vàng ở Na Hang (Tuyên Quang) sốt rét vàng mắt lại đến chặt nứa, đan phên, thồ hàng về quê, quần quật mà vẫn không đủ nuôi các con ăn học. Một lần ra chợ, trong lúc chờ lấy thịt mang lên rừng, anh thấy một người đàn bà thoăn thoắt cầm con dao chẻ thân rau muống ra thành những sợi dài tăm tắp. Tự cốc đầu mình một cái, anh cười sung sướng với ý tưởng lóe sáng.

Cả một tuần trời anh hí hoáy với sắt, thép, máy hàn xì. Bộ dao chẻ nan nứa mới đầu chỉ gồm 10 đoạn lưỡi dao (dài 5 cm, rộng 2 cm), hàn với nhau theo kiểu đường kính hình tròn chụm lại ở tâm. Bên ngoài hàn 1 đoạn ống sắt làm tay cầm nên phải bặm môi nhấn con dao xuống khúc nứa, nó mới chịu tách làm 10 thanh, mỗi thanh tóe ra một hướng. Anh Dự bèn hàn thêm một vòng tròn sắt bên ngoài các lưỡi dao, lại hàn 2 tay cầm đối xứng nhau, tạo “khuôn” đứng cho các thanh nứa khi chẻ xong, lực dồn xuống con dao cũng nhẹ nhàng hơn. Vòng tròn sắt bên ngoài các lưỡi dao được hàn loe rộng hơn kích thước của chúng, tránh cho dao bị mẻ lúc chạm nền đá.

Anh Dự thiết kế đủ 10 con dao một bộ, có từ 8 đến 17 lưỡi (đường kính vòng sắt ngoài không thay đổi) phù hợp với các loại nứa to, nhỏ. Thay vì phải cặm cụi chẻ 15, 16 lần mới xong 1 ống nứa mà chưa chắc đã đều nhau, với con dao thần kỳ, 1 cái “nhún” nhẹ ngang sức của một em bé 8 tuổi đã có thể chẻ được 17 thanh nứa trong tích tắc. Mỗi con dao được bán giá 500.000 đồng, có thể sử dụng đến 7, 8 năm không hỏng. Đặc biệt, dao không bao giờ phải mài vì càng chẻ nứa, lưỡi thép càng sắc bén.

Xem máy lột nan cọ, chế tác ra máy lột nan nứa

Cả nhà anh Dự sung sướng với con dao mới, chẻ một lúc thì thanh nứa chất cao như đống củi. Thế nhưng, đâu có đan phên được ngay, cả nhà vẫn phải hì hụi cầm dao lột lừng chiếc nan, tay tóe máu mà cũng chỉ đan nổi 1, 2 phên một ngày. Anh Dự bần thần cả tháng trời, ăn không ngon, ngủ không yên. Vụt nhớ đến chiếc máy lột nan cọ làm nón của bà con Na Hang đầu những năm 90 của thế kỷ trước, anh hăm hở xách ba lô về bản cũ. Bản làm nón không còn, chiếc máy cũng không thấy tăm hơi, anh Dự đành tự mường tượng về một chiếc máy lột nan của riêng mình.

Nửa đêm, nảy ra ý tưởng, anh cũng bật dậy, hí hoáy vẽ. Ngồi hàng giờ đồng hồ tháo, lắp sắt thép ngoài vườn, sau lũy tre, bên bờ ao nhịn cả ăn... vợ con biết ý anh, không bao giờ dám gọi vì biết anh dễ nổi cáu khi bị ai đó ngắt mạch suy nghĩ. Máy làm xong nhưng không chạy được. Hoặc đang chạy thì bất ngờ gặp mấu nứa, đứng im bất động, anh Dự lại tháo tung, làm lại. Ngày 10.8.2005, chiếc máy lột nan nứa hoàn thiện hiên ngang đứng giữa sân, vun vút nuốt thanh nứa và nhả ra một phía nan, một phía ruột, cả làng Hiệp Đồng rớt nước mắt vì sung sướng.

Tiếp tục hoàn thiện, anh Dự bán chiếc máy kỳ diệu này chỉ với giá 7 triệu rưỡi. Đến nay chiếc máy lột nan và bộ dao chẻ nứa đã có mặt ở hầu hết những tỉnh thành có nghề đan phên như Thạch Thất, Ba Vì (Hà Nội), Hải Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông... Tất cả các máy sản xuất từ năm 2005 đến nay đều hoạt động tốt, chỉ cần thay dây curoa, lưỡi dao bóc nan nếu bị mẻ, máy cũng có thể điều chỉnh để phù hợp lúc điện yếu hay khỏe.

Giải quyết xong khâu nguyên liệu, anh Dự mở luôn xưởng thuê nhân công về đan phên và phân phối phên tới các tỉnh thành trong cả nước. Học theo anh, cả làng Hiệp Đồng có thêm 16 người mua máy lột nan của anh, mở xưởng đan phên rồi cùng anh phân chia thị trường tiêu thụ. Nhiều nhất là Thổ Hà (thôn Vân Hà, huyện Việt Yên) mỗi năm lấy hàng vạn chiếc phên phơi bánh tráng, bánh đa, mì gạo. Bà con làm bánh tráng Tây Ninh, làm mì ở Đắk Nông, làm bánh đa ở Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh hay như có nứa nhưng không biết đan như Bắc Kạn cũng tìm đến làng đặt phên... 220 hộ gia đình ở Hiệp Đồng không nhà nào không đan phên. Trẻ em, người già tranh thủ nhận nứa về đan lúc rảnh. Mỗi tấm phên được trả công 3.500 đồng, đan 20 chiếc một ngày, một người cũng bỏ túi được 70.000 đồng dễ dàng.

Từ một thôn nghèo nhất xã Thường Thắng, chiếc máy lột nan của anh Dự đã tạo ra một sự thay đổi nhanh chóng cho nơi đây. Chỉ với 1 bộ dao chẻ nan nứa và 1 máy lột nan, 1 người lao động làm trong 1 ngày đạt số lượng sản phẩm bằng với 80 lao động thủ công làm 1 ngày trước đây, cung cấp đủ việc đan phên cho 20 lao động. Mỗi năm toàn thôn xuất bán gần 1.120.000 phên, mỗi phên lãi 1.000 đồng, tiền lãi đã trên 1 tỉ.

Anh Dự mới mở thêm một xưởng đan ở Ba Vì - Hà Nội, mang máy lột nứa lên, thuê người lấy nứa, đan phên, chỉ phân phối thành phẩm để tiết kiệm phí nhân công, phí vận chuyển. “Bà con ở Hoành Bồ (Quảng Ninh) đặt hàng tôi máy lột nan cây phấn (cây dùng) để làm vàng mã, ngựa mã... Anh em Quảng Trị đặt hàng máy lột nan tre để có thể đan thuyền, đan liếp..., tôi đang nghĩ mà vẫn chưa ra. Nhưng chắc cũng sớm thôi, hôm trước tôi đang xem người ta quay nước mía và ngớ người ra...”, anh Dự úp mở về 2 chiếc máy lột nan mới.

Người kỹ sư nông dân chắc chắn sẽ còn khiến người ta phải bất ngờ hơn nữa từ những sáng chế trong tương lai. Người làng truyền tai nhau, cảm ơn Bùi Văn Dự, anh đang biến khát vọng đổi đời từ thân nứa thành hiện thực...
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI DỊCH VỤ LƯU TRỮ MIỄN PHÍ
Tranh thủ bà xã đi chợ, hai Lúa tui mở máy, lên mạng. Đang lướt vép thì nghe tiếng bà xã kêu inh ỏi ngoài sân:
- Ông hai Lèo ơi! Ông hai Lèo!?
Nhanh tay máy, vừa kịp chạy ra cửa thì bà xã vô tới:
- Ông ở nhà mà sao tui kêu hoài mà hổng lên tiếng?
- Bà kêu tui hồi nào?
- Chưa già mà đã nghễnh ngãng! Tui kêu hai Lèo nãy giờ cả xóm đều nghe! Sao ông hổng nghe?
- Bà thiệt lạ! Tui tên hai Lèo hồi nào vậy?
- Ông hứa lèo nhiều quá nên tui đổi tên cho ông đó! Được hông?
- Tui hứa lèo hồi nào?
- Ai hứa cuối tuần chở tui đi sốp pinh*?
- Cuối tháng khô máu*, làm sao mà đi?
- Ai hứa giúp tui tải tài liệu lên mạng để chia sẻ với mọi người?
- Tui! Nhưng hót* đâu mà tải?
- Ông đăng ký đi!
- Bà chi tiền trả phí hả?
- Nếu tốn tiền thì tui nhờ ông mần chi?
- Ờ he!

- Bà muốn đăng ký dịch vụ nào? Bầu trời*, Lái xe*, Hộp*, Đường*, Sao chép*, Ông mập*, Ngọn lửa truyền thông*?
- Đăng ký hết!
- Sao vậy?
- Để dành sài từ từ!
- Ờ he!

Chú thích:
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 Flag_r10
Hai lúa đã viết:Các bạn có thể tải bản IDM 6.16 Build 1 Final (có hướng dẫn cài đặt đi kèm) tại đây.
Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 115
Hiện nay Internet Download Manager đã nâng cấp lên phiên bản 6.17 build 8. Các bạn có thể tải bản IDM 6.17 build 8 (có hướng dẫn cài đặt đi kèm) tại đây.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC CHỤP ẢNH BẰNG SMARTPHONE
- Sao ảnh tui chụp bằng điện thoại hổng nét* vậy ông?
- Mắc cười quá hà! Cái điện thoại cùi bắp của anh mà cũng đòi chụp ảnh!
- Ông nói sao? Điện thoại hơn mười sáu chai mà vẫn cùi bắp hả!
- Xin lỗi! Anh lên đời dế hồi nào vậy?
- Chính phủ tăng lương, Quốc hội miễn thuế thu nhập cá nhân đúng vào dịp tui bỏ nhậu, tiền sài hổng hết nên tậu con Ai phôn này nè.
- Ờ he!

- Theo ông, tui phải mần thế nào để có được những tấm ảnh ưng ý?
- Trước hết cần lau sạch ống kính camera. Khi chụp, phải giữ chắc máy, hổng để rung tay; cố gắng lựa góc chụp, khung cảnh nhiều ánh sáng; chụp nhiều tấm với cùng một cảnh.
- Chụp nhiều tấm với cùng một cảnh chi cho mất công?
- Việc chụp nhiều tấm ảnh với cùng một cảnh sẽ cho anh cơ hội chọn ra được tấm ảnh ưng ý nhất trong loạt ảnh cùng cảnh.
- Vì sao tấm ảnh này bị chói quá vậy?
- Tại thiếu sáng đó anh tư!
- Sao kỳ vậy ta? Thiếu sáng nên ảnh bị lóa?!
- Vì thiếu ánh sáng cho nên đèn phờ lát xì* tự động chớp dẫn đến tình trạng trên.
- Gặp trường hợp này tui phải mần sao?
- Các dòng điện thoại thông minh hiện nay luôn cung cấp rất nhiều tùy chọn phù hợp với từng điều kiện chụp khác nhau. Anh nên đọc kỹ sách hướng dẫn đi kèm để khi gặp phải điều kiện chụp khó khăn như thiếu sáng, độ tương phản hoặc độ nét mặc định (trong chế độ tự động) không phù hợp,… thì nhờ vào sự tùy chỉnh, anh vẫn có thể chụp được những tấm ảnh có hồn và đẹp.
- Ờ he!
 
- Chia sẻ những tấm ảnh này lên mạng như thế nào?
- Có rất nhiều cách. Theo tui, anh nên sử dụng dịch vụ In xịt rem* cho nó sành điệu.
- Thiệt hông?
- Ứng dụng In xịt rem là phần mềm tạo hiệu ứng ảnh nổi tiếng trên các thiết bị di động với hơn một trăm triệu người dùng. Hiện có phiên bản chạy trên nền tảng Ai âu ét* và In roi*. Nghe nói, sắp tới sẽ có phiên bản chạy trên Quyn đâu Phôn*.
- Ô kê! Giá cả thì sao?
- Miễn phí!
- Được đó! Sử dụng nó như thế nào?
- Trước tiên, cần tải về và cài đặt. Ngay trong lần chạy đầu tiên nó sẽ yêu cầu anh khởi tạo một tài khoản để sử dụng, việc này được thực hiện ngay trên phần mềm, các thông số cần khai báo đó là địa chỉ i meo, tên ngườii dùng, mật khẩu; riêng số điện thoại anh điền cũng được mà hổng điền cũng chẳng chết thằng Tây nào. Sau đó nó sẽ duyệt danh bạ của anh. Nếu muốn, anh có thể cho nó duyệt luôn cả danh sách bạn bè trên phây búc. Công việc này sẽ giúp anh biết được những ai đang dùng phần mềm giống anh và pho lâu* họ.
- Khoan đã! Pho lâu là cái gì?
- Pho lâu là theo dõi đó!
- Theo dõi người ta như vậy có phạm pháp hông?
- Việc pho lâu một ai đó là tự do và không cần phải xin phép hay được người đó chấp nhận.
- Vậy thì thôi, tui hổng sài đâu.
- Sao vậy?
- Điều này đồng nghĩa với việc bà xã lại tiếp tục quản lý tui trên mạng!
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC GIẢM KÍCH THƯỚC OAI
- Việt Nam sắp có đường sắt hiện đại, ra Bắc, vào Nam chỉ hai mươi mốt tiếng. Đã thiệt ông he?
- Bà lại bị mấy ông tiến sĩ giấy lừa rồi!
- Sao lại lừa?
- Theo tiến sĩ Trần Đình Bá, đường sắt khổ một mét tốc độ trung bình không thể vượt quá năm chục cây số giờ.
- Thứ trưởng Đông chê phương án của ông Bá hổng hay mà.
- Vậy nên ổng mới đề nghị đánh cược năm triệu đô nếu ông Đông dám ngồi lên tàu chạy thực nghiệm*.
- Ờ he!

- Sao ông hổng giúp Thầy giáo làng giảm kích thước oai?
- Dễ ẹc! Nhưng mà tui ngại!
- Ông ngại cái gì?
- Bả đang mi nhon, dáng chuẩn, bây giờ mà giảm cân thì…
- Ờ he!

Đúng lúc đó, tư Ếch đến rủ đi uống cà phê.
- Hai vợ chồng ông nói chuyện gì mà tâm đắc quá vậy?
- Giúp Thầy giáo làng giảm kích thước oai?
- Được hông?
- Được! Nhưng mà hổng được.
- Ông nói gì tui hổng hiểu?
- Giảm kích thước oai có hai nghĩa. Nghĩa đen là giảm cân, nghĩa bóng là giảm oai phong!
- Giảm oai phong! Được đó! Ông chỉ tui đi!
- Chỉ cho anh rồi chị tư từ mặt tui sao?
- Bảo đảm tui hổng để lộ đâu.
- Lệ thuộc về kinh tế dẫn đến lệ thuộc về chính trị đúng hông?
- Đúng! Nhưng có liên quan gì đâu?
- Anh cố gắng kiếm nhiều tiền đem về là xong.
- Công chức quèn như tui sao kiếm được nhiều tiền?
- Xin chuyển sang công ty công ích*.
- Lộ phé rồi! Tìm cách khác đi.
- Vậy thì kiếm tấm ảnh của chỉ dán vào diễn đàn Lục quân 2 chấm cơm. Bảo đảm tấm ảnh đó sẽ bị diễn đàn bóp nhỏ lại.
- Ngộ nhỡ bà cũng dô đó thì sao?
- Nói chỉ nhấp chuột vào tấm ảnh. Kích thước thiệt sẽ hiện ra ngay.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

TS Bá nâng "thách đấu" Thứ trưởng GTVT... 50 triệu USD
Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 Duong-11Tiến sỹ Trần Đình Bá. Ảnh: Internet
Tiến sỹ Trần Đình Bá tiếp tục gửi thư ngỏ "phản pháo" phát ngôn của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và nâng "thách đấu"  lên... 50 triệu USD.

Phát ngôn… khó hiểu?

Trong thư, TS. Trần Đình Bá chia sẻ, nguyên do ông viết bức thư thứ hai gửi Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông là vì ông bất ngờ đọc được tin Thứ trưởng Đông nói trên một tờ báo rằng: "Điểm mấu chốt làm chậm tốc độ tàu hiện nay là do còn có quá nhiều đường ngang, đường cong chứ không chỉ do khổ đường sắt bị hạn chế. Nếu giải quyết tốt các tồn tại này, thì với đường sắt khổ đơn 1 mét như hiện nay cũng có thể tăng tốc độ trung bình toàn tuyến lên 80-90 km mỗi giờ, rút ngắn hành trình Bắc - Nam xuống 24, 25 giờ so với hiện nay là 29,5 giờ”, ông Bá trích dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Đông.

Theo ông Bá, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát ngôn vậy là… “tiền hậu bất nhất”.

“Như vậy, so với công bố ban đầu: Nâng cấp đường sắt để tăng tốc 120 km/h, tốc độ trung bình là 80-90km/h, để hành trình Bắc Nam sẽ là 12-15 tiếng, sau đó là 21-23 tiếng, và nay ông lại thay lời là 24-25 tiếng. Một dự án tiêu tốn tới 2 tỷ USD “đánh bóng đường sắt đồ cổ” thực hiện từ 2004 đến nay vẫn chưa xong, lại còn thay đổi mục tiêu của dự án từ 12 tiếng xuống còn 24 tiếng là sao?” - TS Bá, đặt câu hỏi.

Hơn nữa, ông Bá cho rằng, đường sắt nước nào mà chẳng có đường ngang - khúc cua, không lẽ khi lập dự án lại không tính đến luận chứng kinh tế kỹ thuật này. “Tại sao ông lại lấy những lý do đó để từ chối việc phải ngồi lên con tàu chạy thử nghiệm tốc độ 120 km/h, có tốc độ trung bình 89-90 km/h, mà đó là trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn đường sắt...”.

Ông Trần Đình Bá cũng cho biết thêm: “Tôi cũng rất bất ngờ khi biết tin, hội thảo định hướng phát triển GTVT đường sắt trên trục Bắc - Nam do Cục Đường sắt (Bộ GTVT), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì đã được “bí mật” tổ chức sáng 7/9 tại Hà Nội.

Tôi… không hề nhận được lời mời dự Hội thảo khoa học đó, dù chỉ là một câu thông báo trên điện thoại hay trên báo chí. Trả lời của ông Đông với báo giới về việc có thư mời tôi là thiếu trung thực”, TS Bá khẳng định.

Tăng "thách đấu" lên 50 triệu USD

Qua báo chí, TS Trần Đình Bá được biết tại hội thảo định hướng phát triển GTVT đường sắt, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng GS.TS Lã Ngọc Khuê – nguyên thứ trưởng GTVT, cùng Ths. Nguyễn Đạt Tường - Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN đã thống nhất chọn phương án nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt đồ cổ khổ 1 mét hiện tại để nâng cấp theo phương án 2, để tàu hỏa Bắc - Nam sẽ đạt 120 km/giờ. Sau khi hoàn thành nâng cấp (dự kiến năm 2020), toàn tuyến đường "đồ cổ tân trang" sẽ được khai thác tới năm 2050.

"Như thế, dự án “tân trang đường sắt đồ cổ” từ 2004 mà phải kéo dài đến tận năm 2020 mới hoàn thành thì kéo dài gần 2 thập kỷ. Với hành trình Bắc-Nam 23-24 giờ, thì mục tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án đã thất bại”, ông phản biện.

Vì thế, trong thư thứ hai gửi Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông, TS. Trần Đình Bá thay lời thách đấu, để Thứ trưởng dễ dàng thực hiện như sau:

"Điều 1: Hãy dũng cảm ngồi lên tàu để chạy thử nghiệm 120km/h, tốc độ trung bình 80-90 km/h, để hành trình Bắc Nam đạt 23-24 giờ như tuyên bố. Nếu thành công, tôi sẽ gọi các ông là “những người anh hùng” và thưởng cho các ông 50 triệu USD.

Điều 2: Nếu các ông không dám ngồi lên chạy thử nghiệm, hoặc chạy thử nghiệm không đạt tốc độ trung bình 80-90km/h, để lật tàu, chết người thì các ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, chịu trách nhiệm về thất bại của dự án “2 tỷ USD tân trang đường sắt đồ cổ” và phải trả cho tôi 50 triệu USD".

Ông Bá nhắn nhủ thêm: “Tôi mong ông cùng GS.TS Lã Ngọc Khuê, Ths. Nguyễn Đạt Tường nhận lời thách đấu này vì trách nhiệm trước Nhà nước và nhân dân để khẳng định các luận cứ, luận chứng khoa học của mình trong hội thảo 7/9/2013 là chính xác... Hãy dũng cảm làm việc đó vì các ông là những Thứ trưởng, những GS.TS khoa học đầu ngành có trí tuệ, là Tổng giám đốc… Các ông cần có trách nhiệm ngồi lên chạy thử nghiệm để chứng minh sự thành bại của dự án, để “đóng dấu đăng kiểm” lên “đường sắt đồ cổ” đảm bảo tính an toàn trước dân".

TS Bá lần nữa khẳng định rằng, “đường sắt đồ cổ” khổ 1 mét là loại đường sắt tốc độ thấp dưới 80km/h, tốc độ trung bình không thể vượt quá 50km/h vì nguy cơ gây lật rất cao.

Nguồn: Kiến thức
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Thứ trưởng Bộ GTVT phản hồi lời thách đố 50 triệu USD
Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 Duongs10Hệ thống đường sắt VN đưọc đánh giá đang trong tình trạng cầm cự - Ảnh: Khả Hòa
TNO Trước lời thách cược 50 triệu USD 'đường sắt đồ cổ' của TS Trần Đình Bá (trước đó là 5 triệu USD), Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông, cho biết đây là công việc tập thể và khoa học nên không có chuyện thách cược cá nhân.

Theo ông Đông, phát triển đường sắt trục Bắc - Nam mới chỉ đưa ra các phương án, gồm nâng cấp đường sắt khổ 1 m hiện có và xây dựng mới một phần đường sắt hiện đại khổ 1,435 m. Mọi ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia và những người có tâm huyết đều được trân trọng và nghiên cứu, trong đó có ý kiến của TS Trần Đình Bá.

Tuy nhiên, ông Đông cho rằng dự án phát triển đường sắt là nghiên cứu chung của cả tập thể, nên không có chuyện thách cược mang tính cá nhân. Từ chối đưa ra lời bình luận về lời thách cược và ý tưởng của TS Trần Đình Bá (xây đường sắt mới khổ 1,435 m), theo ông Đông, để xây dựng mới một tuyến đường sắt cần nghiên cứu tổng thể, chi tiết… rất nhiều, không thể nói đơn thuần một dòng là xong.

Trước đó, tại hội nghị định hướng phát triển GTVT trục Bắc - Nam do Tổng công ty đường sắt VN tổ chức cuối tuần trước, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, có mời TS Trần Đình Bá nhưng ông Bá không tham gia.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn là Công ty CP tư vấn đường sắt và xây dựng GTVT đưa ra 4 phương án nâng cấp tuyến đường sắt hiện có gồm: nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt hiện có sang tuyến khổ 1,435 m; nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt hiện tại phù hợp với thực tế; nâng cấp cải tạo toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường sắt cấp 1; nâng cấp cải tạo toàn tuyến thành đường đôi khổ 1 m.

Theo đó, phương án 2 là nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt hiện có được nhiều ý kiến lựa chọn.

Đây không phải lần đầu tiên ông Bá gây sốc khi đưa ra lời thách cược với giá trị rất lớn. Trước đó, năm 2009, ông Bá cũng từng đưa ra lời thách cược 5 triệu USD, thậm chí chuyển thành lời thách đấu với Cục Hàng không VN về đường bay vàng. Tuy nhiên, phương án về đường bay vàng, và sau này là đường bay thẳng của ông Bá đã không nhận được nhiều đồng thuận từ các chuyên gia khác trong ngành, cũng như của Cục Hàng không VN.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lời thách đấu 50 triệu đô chỉ là chuyện hài
Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 6 Ong20h10KS Nguyễn Xuân Hải, Tổng hội Xây dựng Việt Nam
"Việc thách đố đến hàng triệu USD là điều không tưởng... Nhưng không tưởng hơn là đề xuất nâng cấp đường sắt khổ 1m đạt tốc độ 120km/giờ, nó không phù hợp, nguy hiểm".

KS Nguyễn Xuân Hải, Tổng hội Xây dựng Việt Nam chia sẻ như vậy với phóng viên.

Thách đấu chỉ để cho vui

TS Trần Đình Bá vừa nâng mức thách đấu lên đến 50 triệu USD đối với Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông về cái được gọi là "đường sắt đồ cổ", ở góc độ khoa học, ông nhìn nhận sự việc này như thế nào?


Lời thách đấu 50 triệu đô chỉ là chuyện hài, đưa ra cho vui, để dư luận chú ý đến vấn đề đó thôi. Chứ ông Trần Đình Bá chắc hẳn không có số tiền đó để trả. Ông Nguyễn Ngọc Đông cũng không thể lấy tiền nhà nước để trả cho ông Trần Đình Bá được. Chuyện của dân của nước mà đem ra để thách đố giống như canh bạc thì nó không hay lắm.

Thế còn câu chuyện đường sắt đồ cổ, quan điểm của ông thế nào?

Cách đây gần 2 năm, Bộ GTVT đã đưa ra phương án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam với tốc độ 300 - 400km/giờ với kinh phí khoảng 55 tỷ USD. Nhiều nhà khoa học đã phân tích đất nước còn bao nhiêu việc cần chi tiêu, không thể chấp nhận bỏ một nửa GDP để làm đường sắt. Vả lại, cần đến tốc độ cao như thế để làm gì?! May mắn là phương án đó đã không được Quốc hội chấp nhận. Còn đúng là đường sắt chúng ta đang sử dụng đã lạc hậu lắm rồi. Đừng nói đến chuyện có thể cải tạo nó.

Theo quan điểm của TS Trần Đình Bá, đường sắt khổ 1m chúng ta đang sử dụng là loại đường sắt cổ hiếm hoi còn sót lại ở một số nước. Nếu định nâng cấp cho nó đạt tốc độ 120km/giờ là không thể được, ông có đồng tình điều này?

Cái này tôi rất đồng tình với ông Bá. Đường sắt khổ 1m là loại đường sắt rất cũ rồi, đa số các nước khác người ta đã loại bỏ đường sắt khổ hẹp này để nâng cấp lên đường sắt 1,435m, 1,520m và 1,620m. Có thể nói đường sắt 1m không thể có tốc độ 120km/h. Nếu cố để đạt tốc độ này thì sẽ rất nguy hiểm.

Vậy rõ ràng trong cuộc thách đấu này, Bộ GTVT ở thế yếu?

Tôi cho rằng không nên gọi đó là cuộc thách đấu là bởi cái cuối cùng phải tìm đến là giải pháp nào để cải thiện giao thông đường sắt. Bộ GTVT không thể lấy tiền của nhà nước để cải tiến này nọ mà không đem lại hiệu quả.

Phải nói để họ giật mình

Trong câu chuyện này, ông đứng về phía nào?

Tôi nghĩ mỗi bên đều có cái lý của mình, tôi không đứng về phía nào cả. Nhưng việc nói ra, phản ứng gay gắt như ông Trần Đình Bá là cần thiết để các cơ quan chức năng phải để ý, phải lắng nghe, phải giật mình. Còn trong chuyện này, tôi thấy phương án của Bộ GTVT là sửa chữa áo cũ để dùng tạm. Sau đó mới tiến tới làm cái áo mới đẹp hơn, và dùng song song hai cái áo này. Còn phương án của ông Bá thì giống như dùng vải của áo cũ để may áo mới, thiếu vải áo cũ thì lấy vải mới thêm vào, trong khi đang sửa áo thì tạm cởi trần.

Nghĩa là theo phương pháp của ông Bá là tận dụng đường sắt cũ để làm mới hoàn toàn đường sắt khổ 1,435m. Trong thời gian làm đường đó thì giao thông đường sắt sẽ bị trì hoãn?

Đúng thế. Mà việc cải tạo phải tính đến phát triển trong tương lai chứ không thể làm kiểu "cò con" được. Phương án mà Bộ GTVT tính đến là phát triển đường sắt khổ đôi (chiều đi và chiều về) sẽ phải tính đến. Hạ tầng đường sắt hiện tại không đủ để phát triển đường sắt khổ đôi. Vì thế, bỏ tiền ra để cải tạo lại đường sắt cũ là không hợp lý. Tiền làm đường là tiền của dân, vì thế phải tính toán rất kỹ. Nêu vấn đề phải đến nơi đến chốn, có luận cứ khoa học chứ không tung ra như một sáng kiến cá nhân.

Thế còn quan niệm đường sắt khổ 1m hiện nay là rác công nghệ, là hiểm họa cần phải loại bỏ?

Tôi nghĩ vấn đề đó rất đúng. Tận dụng đường sắt đang có, đẩy nhanh tốc độ cao hơn một chút thì được chứ nếu bỏ rất nhiều tiền, hàng tỷ USD ra để nâng cấp được sắt hiện nay là rất sai lầm. Đường sắt khổ 1m thì tốc độ không thể cao được. Vì nước mình còn nghèo nên cố duy trì, cố để tận dụng thôi. Chứ còn đặt vấn đề đẩy lên tốc độ cao đến hơn 100km là không ổn. Sau này nếu xây dựng xong đường sắt khổ đôi thì sẽ phải bỏ đường sắt cũ này.

Ông Trần Đình Bá có nói ông lên tiếng là vì ông lo lắng tốn kém tiền của dân mà không hiệu quả. Và ở góc độ khoa học mà nói, việc nâng cấp đường sắt 1m lên đến tốc độ 120km/giờ như ông nói là thảm họa?

Đúng thế. Đường sắt khổ hẹp mà lại có nhiều đường cua, nhiều đường giao thông cắt ngang, nhà dân sát đường ray... mà để tốc độ cao như thế thì rất nguy hiểm. Nhất là tiền để làm những việc đó là tiền của dân cả.

Tàu chậm mà đã nhiều tai nạn rồi!

Như những gì ông vừa phân tích, rõ ràng lời thách đấu kia của ông Trần Đình Bá có thể nói là khá tự tin ở góc độ khoa học?

Đúng thế, ông Trần Đình Bá có lý của mình khi đưa ra lời thách đấu đó. Tàu chậm như hiện nay mà đã có tai nạn rồi, cùng hạ tầng ấy mà tăng tốc độ lên cao như vậy thì không hiểu sẽ như thế nào. Tuy nhiên, như tôi nói, không thể đưa chuyện của nhà nước ra mà thách đố cá nhân được.

Một nhà khoa học lên tiếng mạnh mẽ như vậy hẳn là cũng sẽ có tác dụng nào đó đối với ngành giao thông?

Bất cứ một sự việc nào mà có sự phản đối thì sẽ phải xem xét lại sự việc đó như thế nào, phải nghiên cứu kỹ ý kiến đó và thành khẩn tiếp thu.

Ông nhìn nhận thế nào về tiếng nói của các nhà khoa học không được tiếp thu nhiều trong các sự việc tương tự?

Đúng là có chuyện như thế nhưng cũng có rất nhiều vấn đề khó nói.

Theo ông thì kết thúc nào là "đẹp" nhất trong câu chuyện thách đấu này?

Bộ GTVT phải công khai phương án xây dựng cải tạo như thế nào, tiền bao nhiêu để người dân, các nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến. Làm được sắt khổ 1,435m như thế nào, bao nhiêu tiền. Nếu phù hợp thì mọi người sẽ ủng hộ. Thông tin không thể để ỉm đi, bàn cái gì không ai biết, trong khi tiền tiêu là tiền của dân. Bộ cứ công khai hết tất cả các phương án ra, bản thân ông Trần Đình Bá sẽ phải suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục có ý kiến nữa hay không. Vì suy cho cùng, ai cũng vì quyền lợi chung mà nói thôi.

Xin cảm ơn ông!
Nguồn: Kiến thức
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Không có trong tay 50 triệu USD mà vẫn lên tiếng thách thức, đặt cược là kiểu chơi thiếu sòng phẳng, có ý đồ chạy làng nếu thua cược => Con người không đáng tin cậy => Nên nghi ngờ ý kiến của anh ta.
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC FORUMOTION TIẾP TỤC NÂNG CẤP
- Ông có tính đi thăm thằng Hưng ghẻ hông?
- Hắn bị sao vậy?
- Bị vợ oánh*!
- Sao anh biết?
- Chát với tui mà hắn đeo cái kính đen to đùng.
- Đeo kính thì có liên quan gì với việc bị vợ oánh?
- Bầm mắt thì phải đeo kính chứ sao?
- Ờ he!

- Ông chuẩn bị đi đâu vậy?
- Thăm thằng Hưng ghẻ.
- Ảnh bị sao vậy?
- Vợ oánh!
- Sao ông biết?
- Tư Ếch nói.
- Sao anh tư biết?
- Ảnh nói chát qua mạng mà hắn vẫn đeo cái kính đen to đùng.
- Bộ hễ ai đeo kính trong khi chát là bị vợ oánh hả?
- Ờ he!

- Theo bà thì hắn bị gì vậy?
- Đau mắt đỏ*.
- Sao bà biết?
- Đang mùa dịch.
- Nhưng tụi tui miễn dịch rồi mà?
- Vi trùng, vi khuẩn ở cơ quan Quân khu 7 khác với Trường Sĩ quan Lục quân 2.
- Ờ he!

- Sao ông hổng đi thăm anh Hưng?
- Thăm hắn thì được nhưng mà tui sợ bị lây bệnh.
- Lây cũng đi!
- Sao lần này bà sốt sắng quá vậy?
- Ông tranh thủ hỏi ảnh xem tại sao bài viết của ông tui xem hoài mà nó hổng tăng lượt xem?
- Hỏi Phó Thường dân cũng được mà.
- Ờ he!

- Xin lỗi! Có phải số máy của Phó Thường dân hông?
- …
- Tại sao có một số bài viết hổng tăng lượt xem vậy bạn hiền?
- …
- Lỗi cốt nữa hả?
- …
- Do ép em tiếp tục cập nhật nữa hả?
- …
- Hổng sửa được hả?
- …
- Ờ he!

- Sao hả ông?
- Lỗi cốt mặc định chứ hổng phải do Ban Quản trị sửa.
- Hãng lớn vậy mà cốt lỗi nửa tháng rồi cũng hổng khắc phục là sao?
- Nó chỉ không tăng lượt xem trang đối với những bài viết có từ 999 lượt xem trở lên mà người xem tiếp theo hổng phải là thành viên thôi.
- Vậy nghĩa là sao?
- Nghĩa là nó bắt buộc diễn đàn phải thiệt hay, thu hút được nhiều thành viên.
- Thành viên gạo cội* như tui xem mà nó cũng có chịu tăng đâu?
- Tại bà hổng chịu đăng nhập.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 6 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất