Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 9 trang]

Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

First topic message reminder :

HAI LÚA VỚI BẠN BÈ

Sau khi rời quân ngũ, hai Lúa tui về quê mần* ruộng. Nhờ kết hợp tốt những kiến thức đã học được ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 với khoa học kỹ thuật nên hai Lúa tui mần ăn cũng khấm khá.

Hôm rồi, sẵn dịp đi Sư đoàn 5 thăm thằng cháu, hai Lúa tui có ghé thăm đám bạn cũ, được biết trên mạng “in tẹc nét”* mới khai trương một cái “vép sai”* tên Cựu học viên Lục quân 2, nghe nói ở trển* có nhiều thứ lắm, bên cạnh những thông tin về các anh cán bộ khung, bạn bè còn có một cái “pho rum”* để tám* (cái này hai Lúa tui chịu à nha),… Cao hứng, hai Lúa tui nhậu xỉn quắc cần câu*, báo hại mấy thằng bạn phải cho xe đưa về tận nhà.

Sáng hôm sau, thấy hai Lúa tui vừa lẩm bẩm, vừa đi quanh bộ ván* như trúng phải tà, bà xã mới lên tiếng:
- Ông tìm cái gì vậy? Thấy ông cứ leo lên tụt xuống mà tui mắc chóng mặt!
- Tui tìm cái mẩu giấy màu vàng vàng* đó! Mà bà có thấy nó đâu hông?
- Phải cái này hông?
- Đúng rồi! Mà bà lấy ở đâu vậy?
- Đồ mắc dịch! Thì lấy ở trong… cạp quần của ông chứ ở đâu!

Giựt tờ giấy trên tay bà xã, hai lúa tui liền mở ra xem. Hú hồn! Cái địa chỉ trang vép vê kép vê kép vê kép chấm xê hát vê e lờ quy hai chấm tê ka* của Cựu học viên Lục quân 2 vẫn còn nguyên.

- Ông làm gì mà đứng đực* mặt ra thế?
- Thì cũng tại cái địa chỉ này nè. Lúa như tui...
- Dễ ẹc*, để tui… nhờ con hai...
- Con hai nó hổng có ở nhà làm sao bà nhờ?
- Ông thiệt là!... Thứ bảy nào mà nó hổng về?
- Ờ he!

Chưa có bao giờ… một tuần lại dài như thế này. Cuối cùng rồi con hai cũng từ Sài Gòn dzìa*.
- Xong rồi nè tía*! Tía nhìn này, đẹp lắm, có cả ảnh của tía nữa kìa. Mà tía nhè nhẹ tay kẻo hư “láp tóp”* của con.

Đúng là nữ sinh ngoại tộc! “Láp tóp” của nó mua bằng tiền “bóp vú... bò”* của tui mà nó sợ hư!

- Ông à!
- Gì đó bà?
- Con hai bộ nó có bồ hả ông?
- Sao bà biết?
- Dạo này thứ bảy, chủ nhật nó đâu có về.
- Ờ he!

Con hai nó hổng về thì làm sao vợ chồng tui lên in tẹc nét được.

- Ông à!
- Gì nữa đây?
- Hay là ông đi học vi tính đi?
- Tui già rồi, học làm chi?
- Ờ… thì học để… biết tin bạn bè của ông đó.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

CHUYỆN BUỒN CỦA HAI LÚA

Buổi sáng, Hai lúa ra ngồi quán rượu và nốc tì tì, chẳng mấy chốc đã say khướt. Lát sau, Tư Ếch đi qua, thấy vậy bèn hỏi: “Ê! Hai lúa, sao lại ngồi đây say sưa như vậy giữa một buổi sáng đẹp trời thế này hả?”.

Hai lúa đáp:

- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.

- Chuyện gì đã xảy ra mà có vẻ khủng khiếp thế? – Tư Ếch hỏi.

Hai lúa cố gắng làm cho ông bạn Tư Ếch hiểu:

- Ông biết không, hôm nay, tôi đi vắt sữa bò. Khi thùng sữa gần đầy thì nó co chân trái lên và đá đổ…

- Điều đó đâu đến nỗi quá tệ? Có gì nghiêm trọng đâu?

- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. – Hai lúa nói.

- Thế đã xảy ra chuyện gì? – Tư Ếch hỏi tiếp.

Ngần ngừ, Hai lúa tiếp:

- Tôi tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái. Sau đó, tôi ngồi xuống tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ ấy lại co chân phải lên đá một phát nữa làm thùng sữa đổ lênh láng.

- Lại thế nữa à?

- Phải! Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. Lần này, tôi trói nốt chân phải nó vào cái cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc ấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.

- Ối chà! Hẳn là ông bực mình lắm nhỉ. Nhưng không thể vì chuyện vớ vẩn đó mà ngồi đây ảo não như vậy.

- Chưa hết đâu. – Hai lúa tiếp – Lúc đó, tôi không còn sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Thế rồi, khi cái quần của tôi tụt xuống thì vợ tôi bước vào.

Đúng là có những thứ mà Hai lúa không thể giải thích nổi.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI UEFI

Theo thông báo của Phó thường dân thì chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày chủ thầu xây dựng Kiệt gả con gái mà sao hai lúa tui vẫn chưa nhận được thiệp mời. Giải quyết công việc xong, hai lúa tui liền điện thoại cho tư Ếch. Điện thoại đổ chuông mà hổng thấy tư Ếch dở máy. Điện hoài hổng được, hai lúa tui đành phải đích thân đi qua nhà tư Ếch để hỏi cho ra lẽ. Bấm chuông hoài cũng hổng thấy ai ra mở cổng, đang định quay về thì vừa may chị tư đi chợ về.
- Anh hai sao hổng dô nhà?
- Có ai mở cửa đâu mà dô!
- Anh hai thấy có bực mình hông? Suốt ngày ổng cứ ngồi ôm cái láp tóp, hổng lo mần ăn gì ráo trọi. Khách đến nhà cũng hổng thèm ra mở cửa!
- Ảnh ôm láp tóp mần chi?
- Tui mà biết thì đâu để ông ôm riết như vậy.
- Ờ he!

Đúng như chị tư nói, tư Ếch đang ngồi dán mắt vào màn hình, hổng có phản ứng gì khi tui theo chị tư bước dô nhà. Chị tư phải la lớn:
- Ông ơi! Có anh hai ghé thăm nè!
- Hai nào?... Ủa! Hai lúa đó hả? Thông cảm nhe, tui đang mắc bận nghiên cứu nên hổng thấy ông dô.
- Sao tui điện hoài mà anh hổng dở máy?
- Vậy hả? Thông cảm nha! Máy ở chế độ rung, quần ở chế độ treo.
- Anh đang nghiên cứu cái gì vậy.
- Trình khởi động mới: du ơ ép ai* dành cho quyn đâu tám. Nghe nói nó khởi động nhanh cấp kỳ.
- Cái du ơ ép ai này có lâu rồi mà anh tư?
- Vậy hả? Ông có rành hông?
- Chút đỉnh.
- Vậy phiền ông giúp tui tạo cái đĩa bút* du ơ ép ai cho quyn đâu tám nhé!
- Láp top mới ra đa số cài quyn đâu tám rồi mà.
- Tui mua tháng tám năm ngoái, làm gì có quyn đâu tám!
- Ờ he!

- Xong rồi nè anh tư!
- Tui có chuẩn bị sẵn một cái ky mé đi a*, ông giúp tui đăng ký bản quyền vĩnh viễn luôn đi.
- Từ ngày mười hai tháng mười hai, ky mé đi a khi mà át* dô là quyn đâu tám trở về trạng thái chưa kích hoạt, nên hổng dùng được nữa.
- Tui đọc trên mạng thấy vẫn còn kích hoạt được mà?
- Đa số các bài hướng dẫn trên mạng đều là sao chép của người khác mà hổng kiểm tra tính xác thực nên trở thành nói dóc. Cũng như việc tạo đĩa bút du ơ ép ai này, đa số họ đều viết là phải chỉnh sửa và thêm vào một số phai nữa mới bút được, nhưng mà từ nãy đến giờ anh có thấy tui thêm vào cái gì hông?
- Ờ he!

- Hổng át được. Vậy phải rắc* hả?
- Rắc mần chi? Anh đăng ký một trăm tám mươi ngày, hết hạn rồi đăng ký tiếp dùng cũng được gần một năm, lúc đó có quyn đâu chín rồi.
- Ờ he!

- Lu bu quá quên hỏi: Ông tìm tui có việc gì hông?
- Bộ có việc mới tìm anh sao?
- Tính ông tui còn lạ gì nữa. Có gì cứ nói toạc móng heo ra đi.
- Thằng Kiệt có gửi thiệp mời đám cưới con nó hông?
- Ông có phải bạn thân của nó hông?
- Phải thì sao?
- Phó thường dân ghi rõ trên diễn đàn: “Đối với bạn bè: Thông báo này thay cho thiệp mời”.
- Phó thường dân đâu có bà con gì với thằng Kiệt?
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI NGÀY SINH NHẬT CỦA PHÓ THƯỜNG DÂN

Sáng sớm đã nghe tiếng ba Lang Là réo inh ỏi ngoài ngõ:
- Hai lúa dậy chưa?
- Dạ rồi!
Dòm đồng hồ mới có 4 giờ 30 sáng, hai lúa tui mới hỏi:
- Có chuyện gì mà anh ghé tui sớm quá vậy?
- Tính kiếm ly cà phê uống đó mà.
- Cà phê cà pháo gì giờ này anh ba?
- Nói thiệt, tao thèm cái món ba em mờ nhà mày.
- Anh hổng nói sớm, tui mới bán tống bán tháo chiều qua để lấy tiền chuẩn bị ăn Tết.
- Sao chú mày hổng bán lúa?
- Lúa đang rớt giá thê thảm, có ma nào nó thèm mua đâu mà bán?
- Ờ he!

Thấy ba Lang Là ngồi buồn hiu, hai lúa tui đổi chủ đề:
- Hay là mình đi Tây Ninh đi anh ba?
- Đi Tây Ninh mần chi?
- Hôm nay là sinh nhật của Phó thường dân. Hắn là thằng hoài cổ, thể nào cũng chiêu đãi món ba em mờ.
Sau một lúc đắn đo, ba Lang Là quyết định:
- Đi thì đi!
- Vậy để tui nhắn tin trước cho hắn chuẩn bị nhé?
- Sao hổng điện thoại luôn cho tiện?
- Giờ này vợ chồng, con cái nhà hắn đang ngủ mà anh ba!
- Ờ he!

- Sao kỳ vậy ta?
- Hổng được hả?
- Toàn nhận được thông báo: "Không thể kết nối với máy chủ, đề nghị thử lại sau".
- Nhắn tin miển phí phải hông?
- Dạ!
- Nghe nói nhà mạng chặn rồi. Hổng nhắn được đâu.
- Vậy tui nhắn trực tiếp luôn nhe?
- Khỏi cần!
- Lỡ hắn hổng ở nhà thì sao?
- Hôm nay là sinh nhật của hắn mà.
- Ờ he!

Đã lâu hổng ghé Tây Ninh, nghe nói Cảnh sát giao thông Tây Ninh hắc* lắm cho nên tui lái tà tà. Đang chạy ngon trớn bỗng thấy một bóng hồng chạy xe SH phía trước bật đèn si nhan bên phải, hai lúa tui vội rà thắng, lách sang trái. Ai dè người đẹp lại... rẽ trái. Cũng may tui chạy chậm nên chỉ chạm nhẹ vào biển số xe của cô bé:
- Ông già chạy kiểu gì dzậy? Tông hư xe người ta hết trơn rồi nè!
- Tui thắng rồi. Chỉ chạm nhẹ vào đít xe thôi, có hư hỏng gì đâu?
Sau khi xăm soi chiếc xe, cô nàng phẩy tay:
- Thôi được rồi. Ông đi đi!
- Dzậy tụi tui đi nhe?
- Ông làm ơn đi lẹ cho tui nhờ!
- Ủa? Mà sao cô si nhan bên phải lại rẽ bên trái?
- Tui si nhan bên phải ý nói là ông đi sang bên phải, còn tui rẽ trái đó.
- Luật Giao thông đường bộ đâu có nói vậy đâu?
- Phép vua thua lệ làng, ông có hiểu hông?
- Dạ! Tui hiểu rồi. Cám ơn cô.
Cô bé lên xe, trước khi đi còn phán một câu xanh rờn:
- Đúng là là đồ nhà quê!
Quay sang ba Lang Là, hai Lúa tui mới nói:
- Con nhỏ đó giỏi thiệt. Tui ăn mặc láng coóng như vầy mà vẫn bị nó phát hiện.
- Có gì đâu mà lạ. Đó là câu nói cửa miệng của bọn trẻ mà.
- Ờ he!

Vận xui vẫn còn tiếp tục đeo bám, gặp đèn vàng, hai Lúa tui chủ động chạy chậm và dừng lại khi đèn đếm ngược đang báo số 1. Bỗng nghe cái xẹt phía kính chiếu hậu bên trái. Nhìn ra phía trước thì thấy một thằng nhóc chạy xe Future chở theo một con bé đang loạng choạng tay lái, vượt qua giao lộ, tấp vào lề. Khi đèn xanh bật lên, hai Lúa tui chạy lên hỏi:
- Đèn đỏ rồi sao hổng dừng lại?
- Ông có bị mù màu hông? Đang đèn vàng mà dừng lại, báo hại tui suýt té.
- Đèn đếm ngược chỉ số một rồi mà? Chạy như vậy nguy hiểm lắm.
- Kệ tui!
Ba Lang Là phải can thiệp:
- Hổng ai bị sao là tốt rồi.
Con nhỏ ngồi sau lúc này mới lên tiếng:
- Nói như ông này được đó! Còn hai lúa như ông, hổng biết chạy xe, đừng có ra đường nhe! Thôi mình đi đi anh! Bái bai hai Cụ Khốt* nhe!
Hai Lúa tui sốc thiệt:
- Con nhỏ đó sao biết tên cúng cơm của tui vậy cà?
- Có gì đâu. Ý nó nói ông là thằng khờ ra tỉnh đó mà!
- Ờ he!

Phía trước là một cái ngã tư, rút kinh nghiệm hai Lúa tui canh cho đèn đỏ nhảy số đếm ngược thì dừng lại. Khi đèn đỏ còn 3 giây nữa mới hết thì đã nghe tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau rồi xe chạy ào ào, bất chấp tín hiệu đèn đỏ. Sợ quá, hai Lúa tui đành phải giao tay lái lại cho ba Lang Là.

Thiệt là họa vô đơn chí, tới được nhà Phó thường dân thì thấy bấm khóa bên ngoài.
- Phó thường dân phải hông?
- ........
- Bạn đang ở đâu vậy?
- ........
- Đi thành phố mần chi?
- ........
- Về nơi chôn nhau cắt rốn tổ chức sinh nhật hả?
- ........
- Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhe!
- ........
- Tui cúp máy đây.
Sau khi tui cúp máy ba Lang Là liền lên tiếng:
- Sao ông hổng nói cho hắn biết tụi mình đang đứng trước cửa nhà hắn?
- Nói thì có ích gì. Vợ chồng, con cái nhà hắn đang ở thành phố, có nhanh thì cũng phải ba tiếng nữa mới về tới đây. Anh có chờ được hông?
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Flag_r10
Hai lúa đã viết: Lúa đang rớt giá thê thảm, có ma nào nó thèm mua đâu mà bán?
Ngày 29/01/2013, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kế hoạch mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2012-2013, dự kiến thời điểm mua tạm trữ sẽ bắt đầu vào ngày 20/02/2013, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2013.

Trong đợt này, số lượng gạo tạm trữ sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp hội viên mua vào như những đợt mua tạm trữ trước nhưng có thể các doanh nghiệp sẽ không nhận hỗ trợ lãi suất.

Trước đó ngày 28/01, để chuẩn bị triển khai mua tạm trữ, Bộ Tài chính đã công bố giá thành sản xuất lúa kế hoạch và mua lúa định hướng vùng Đồng bằng sông Cửu Long vụ đông xuân 2012-2013, trong đó giá thành bình quân của vùng này được xác định khoảng 3.616 đồng/kg.

Về giá mua, trong cuộc họp đầu tháng 1/2013 VFA đã chỉ đạo các doanh nghiệp sẽ mua theo giá thị trường, nhưng không dưới 5.000 đồng/kg lúa.

Hiện tại, mặc dù VFA chưa triển khai mua gạo tạm trữ, nhưng ông Phong cho biết trong 2 ngày qua giá lúa mua vào ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng nhẹ 200-300 đồng/kg nhờ động thái mua vào của Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood II).

Về xuất khẩu, VFA cho biết, trong tháng 1, cả nước xuất khẩu hơn 300.000 tấn gạo, hợp đồng ký đến cuối tháng đạt 1,1 triệu tấn, nếu tính hợp đồng ký năm 2012 chuyển sang là 700.000 tấn gạo, đến nay số lượng hợp đồng gạo xuất khẩu đã ký đạt 1,8 triệu tấn.

Theo đánh giá của VFA, những tháng đầu năm luôn là thời gian "im ắng" của hoạt động xuất khẩu vì hợp đồng xuất khẩu phải đến tháng 4 mới dồi dào trở lại với nhu cầu của các thị trường Malaysia, Trung Quốc.

Nguồn: TTXVN
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Flag_r10
Hai lúa đã viết:

Phía trước là một cái ngã tư, rút kinh nghiệm hai Lúa tui canh cho đèn đỏ nhảy số đếm ngược thì dừng lại. Khi đèn đỏ còn 3 giây nữa mới hết thì đã nghe tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau rồi xe chạy ào ào, bất chấp tín hiệu đèn đỏ. Sợ quá, hai Lúa tui đành phải giao tay lái lại cho ba Lang Là.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 22102011
Ảnh chụp tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Hoàng Lê Kha (thị xã Tây Ninh)


Cả nước đều thế chứ không riêng gì Tây Ninh đâu nhé:

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Bamcoi10
Bấm còi đòi vượt đèn đỏ
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI WINDOWS 8 LẬU, WECHAT "LƯỠI BÒ"

Tết này con hai nhà tui được nhà trường cho nghỉ 14 ngày. Bàn giao công việc lại cho vợ con, hai Lúa tui tranh thủ ra quán cà phê tìm bạn tán dóc. Quán gần Tết có khác, các bàn đều kín khách. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì nghe tiếng tư Ếch:
- Hai lúa! Đây còn chỗ trống nè.
- Dạ!
- Ông mà cũng có thời gian đi uống cà phê sáng hả?
- Mần cả năm rồi, Tết nghỉ cho phẻ*!
- Thiệt hông đó?
- Nói đùa chút thôi, hôm nay có con hai phụ nên bà xã cho nghỉ xả hơi. Còn anh?
- Mấy đứa nhỏ nghỉ học, nên bọn nhân viên cơ quan tui tụi nó phải đem con theo vào chỗ làm, tụi nhỏ quậy tưng, tui chịu hổng nổi nên chuồn* ra đây.
- Vậy tui với anh phải cám ơn ông Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Sao lại phải cám ơn?
- Nhờ ổng cho học sinh nghỉ học nên anh em mình mới có dịp ngồi đây.
- Ờ he!

- Láp tóp mới hả anh tư?
- Ừ! Tui mới tậu đó.
- Có cảm ứng hông?
- Hông! Nhưng chạy Quyn 8 bản quyền đàng hoàng chứ hông phải bản sáng tháo* như ông cài cho tui bữa trước.
- Tui có thể xem qua một chút được hông?
- Xin mời!
- Bản quyền lụi* rồi anh tư ơi?
- Thằng bán nó nói bản quyền chính hãng mà! Ông căn cứ vào đâu mà nói là bản quyền lụi?
- Bản quyền chính hãng có dòng chữ ghi rõ ngày kích hoạt; đồng thời phía dưới nó còn có thêm đường linh nhấp vào để mua bản quyền cho một cái máy tính khác, còn bản quyền lụi thì hổng có.
- Đâu? Ông chỉ cho tui xem thử coi?
- Đây nè!
Tư Ếch lo lắng hỏi:
- Sài lụi có sao hông?
- Ngay khi hệ điều hành Quyn đâu tám mới ra mắt, các hãng bảo mật đã lên tiếng cảnh báo về các loại mã độc được giấu trong các bộ công cụ kích hoạt giúp người dùng có thể dùng lậu hệ điều hành này. Sau khi bị nhiễm mã độc, máy tính của anh sẽ trở thành một dạng Dom bi*. Khi đó, toàn bộ hệ thống máy tính của anh sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắc cơ*. Đặc biệt là anh hổng thể sử dụng chức năng ấp đát* nên có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, máy tính của anh bỗng lăn đùng ra… chết.
Tư Ếch chống chế:
- Tui sài hôm rày có thấy trục trặc gì đâu? Ấp đát tẹc ga* luôn.
- Một số máy khi sau khi thực hiện ấp đát sẽ nhận được thông báo máy chưa kích hoạt vì bị Mai cờ rô shốp phát hiện, số khác thì không nhưng máy sẽ hoạt động ngày càng chậm chạp, ì ạch, đôi khi xuất hiện màn hình xanh chết chóc một thời gian rồi mới ngỏm*.
Tư Ếch gãi đầu hỏi:
- Giờ giải quyết sao đây?
- Cài lại bản sáng tháo.
- Ờ he!

Bị quê vì chuyện sài bản quyền lụi, tư Ếch chuyển sang chuyện sài đồ chùa của hai Lúa tui:
- Nghe nói hôm chủ nhật tuần trước ông với ba Lang Là bị hố phải hông?
- Hố cái gì vậy anh tư?
- Thì đi Tây Ninh mà hổng thu hoạch được gì.
- Dạ! Đúng rồi.
- Phải chi mấy ông sử dụng quy chát* thì đâu đến nỗi bị như thế?
- Hổng sử dụng quy chát được đâu.
- Tại sao?
- Vì nó là sản phẩm truyền thông số “lưỡi bò”.
- Sao lại có lưỡi bò ở đây?
- Không chỉ tranh chấp trên trường chính trị, ngoại giao, Trung Quốc còn chủ trương cho đường “lưỡi bò” liếm qua các sản phẩm truyền thông số như một thứ bẫy đối với người dùng Việt Nam và các nước nhằm qua đó hợp thức hóa tư tưởng bành trướng của mình trong dư luận thế giới.
- Thiệt hông?
- Chưa hết đâu, một trong những điều khoản sử dụng của quy chát cho phép bên cung cấp dịch vụ chia sẻ thông tin của người dùng cho một bên thứ ba mà không cần xin phép.
- Còn nữa hông?
- Anh có muốn bị chị tư phát hiện ra vị trí của anh khi đang chát hông?
- Thôi chết tui rồi! Vậy mà nãy giờ tui dám nói với sếp là mình đang đi cơ sở.
- Bây giờ anh chạy vẫn còn kịp mà!
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI NHIỆM VỤ XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM

Sau khi cúng giao thừa xong, theo hiệp đồng, hai Lúa tui nhanh chóng cơ động qua nhà ba Lang Là xông đất. Mọi năm ba Lang Là đón tui ngay từ cổng nhưng năm nay thì hổng thấy bóng dáng vợ chồng ổng đâu. Khi dô đến cửa, hai Lúa tui mới thấy ba Lang Là đang đối ẩm với tư Ếch.
- Hai lúa đến rồi kìa. Dô đây uống ly rượu mừng Xuân.
- Dạ! Năm mới tui kính chúc vợ chồng anh sức khỏe, hạnh phúc, thăng quan tiến chức vù vù.
- Chúc chú hai mày năm mới an khang, thịnh vượng.
Tư Ếch xen vào:
- Tui chúc ông năm mới giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu.
Ba Lang Là mời:
- Chú mày làm một ly đi.
- Cám ơn anh ba, tui bỏ rượu rồi.
- Sao lại bỏ?
- Tui thấy nó có hại cho sức khỏe.
Tư Ếch nói kích:
- Ông sợ rượu dỏm chứ gì? Uống đi, hổng sao đâu, rượu này do tui đặt nấu đó.
- Ủa? Sao rượu nhà anh mà lại có mặt ở nhà anh ba?
- Thì ảnh kêu tui sang xông đất, sẵn đó tui cầm chai rượu sang, trước là để cúng ông bà, sau đó anh em lai rai tâm sự.
Thấy hai Lúa tui có vẻ nghĩ ngợi, Ba Lang Là lên tiếng:
- Tao thấy chú hai mày tuổi Ngọ, vía nhẹ nên mời sang xông đất nhưng chị ba mày nói năm nay là năm Tỵ phải mời tư Ếch mới hợp.
- À! Ra thế!
Tư Ếch nói nhỏ vào tai tui:
- Năm nay anh ba thể nào cũng được cất nhắc lên cương vị mới, cao hơn. Công đầu thuộc về tui xông đất đó nghe.
- Sao anh biết?
- Thì ảnh giữ chức hai nhiệm kỳ, đã đến lúc luân chuyển rồi.
- Ờ he!

Ba Lang Là hỏi:
- Sao hôm rày cái bảng thống kê của diễn đàn hổng hiển thị thông tin chi tiết gì hết vậy hai Lúa?
- Do Ép Em* họ mới ấp đát đó anh ba!
Tư Ếch chen vào:
- Ấp đát thường là tốt hơn cái cũ mà?
- Đúng rối, nhưng phải viết lại cốt.
- Sao mấy tay trong Ban Quản trị hổng mần liền?
- Tết mà ngồi vọc cốt thiệt... hổng giống ai.
- Ờ he!

Spoiler:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Một nông dân "siêu nguyên chủng"

Những con người trong dòng chảy phát triển như những tia nắng sớm báo hiệu cho một ngày mới. Con người ngày mới của phát triển bền vững, họ đã chọn một hướng đi, những giá trị đầy hứa hẹn.

Tám Công mà bỏ nghề nông sang làm nghề tấu hài thì cỡ Hoài Linh cũng phải khó sống đi một chút. Năm nay, quy mô sản xuất của Tám Công giảm xuống, không phải vì kinh tế thiên hạ đang bĩ cực, mà vì "làm nữa đếm tiền không hết, lại nuôi thêm bọn bác sĩ, tội gì!"

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 8cong10

Tám Công là một kiểu nông dân rặt, nông dân "siêu nguyên chủng". Làm đủ giàu không thèm làm nữa.

Ông thầy nông miệt vườn

Ba Đực xuất hiện ở nhà Tám Công với khuôn mặt rầu rĩ: "Hổng hiểu sao mấy vụ rồi cứ thất hoài anh Tám ơi. Cứ nghĩ sạ nhanh, không phải giặm vậy mà giặm cực thấy mồ. Đợt này tính qua anh mua mạ và mướn cấy đây". Lão nông ở ấp Vĩnh Hoà nhẩm tính 1m2 lúa sạ mà không được 250 bông lúa, chỉ tính phân bón đầu tư mà cái thất bát nghề lúa đã hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ.

Tám Công cười, nói nửa đùa nửa thật: "Mua giống của tui, mướn tui cấy, vụ này trúng nhớ chia phần nghe anh Ba". Sau 15 phút được tư vấn từ giống đến làm đất, phân bón… khuôn mặt Ba Đực đã giãn ra với nụ cười. Khi viết biên nhận xong, Tám Công lật mặt sau tờ giấy, biên kín những thông tin mình vừa nói theo kiểu hướng dẫn sử dụng rồi dặn dò thêm: "Có gì thì cứ gọi tui, sợ hết tiền nhá máy thì tui gọi lại".

Tiễn khách xong, Tám Công lại cười: "Khó họ tìm đến tui, tui thì cứ lai rai đếm tiền, thế là sướng". Ở xứ Châu Thành, Long An này, Tám Công hốt bạc trong nghề bán mạ, mộng và lúa giống và đội ngũ cấy mướn lên tới hơn trăm người...

Kiểu làm ăn của Tám Công là một điển hình gia giá trị vào hạt lúa, biến nó từ lúa thịt 7.000 đồng/kg thành lúa giống 14.000 đồng/kg. Biến nó thành mạ thì giá càng cao hơn – 25.000 đồng. Biến nó thành mạ được cấy tại ruộng giá lại cao hơn một tầng nữa, mà còn giải quyết được công ăn việc làm cho mấy trăm thợ cấy.

Nói Tám Công là nông dân rặt, vì chấp nhận sản xuất tiểu ngạch, không mở rộng lên thành công ty. Ông cười ha hả nói: "Nhưng mỗi năm tui đều bỏ ra hàng trăm triệu đóng góp cho xã hội. Tui nói giỡn với mấy cha ở xã, cứ hăm lăm triệu một cái bằng khen nghe. Tới nay tiền thì xuất đủ mà xã còn thiếu hai bằng khen…"

Càng rặt hơn nữa là việc săn giống của ông. Thay vì mua giống mới phải trả tiền tác quyền 10 – 20 tỉ đồng, ông chơi "đồ cổ". "Đồ cổ" mà Tám Công đề cập là những giống lúa cũ, từng vang bóng một thời như nếp OM 84, nếp IR 4625, Miền Tây Lúa 110, OM 576… Lúc này, anh nông dân cảm nhận được lợi thế của những mối quan hệ với những nhà khoa học, các viện trường, mà một thời lang bạt anh từng hợp tác. "Tiến sĩ quanh đây đầy, hú một cái là có, nếu tiền bạc sòng phẳng", Tám Công nói. Với giống nếp OM 84, loại nếp đặc sản được biết đến với tên nếp bè, trứng ngỗng, nếp sáp… Tám Công bỏ ra 150 triệu đồng phục tráng và đàng hoàng được đứng tên và sản xuất.

Không có tiền xây xi lô trữ lúa 36 tháng như các công ty lớn, Tám Công đánh du kích, nghĩa là chỉ trữ giống cho sáu tháng. Rồi lại tiếp tục lôi lúa siêu nguyên chủng trong cái kho lạnh mini ra nhân tiếp.

Tám Công tính toán: "Diện tích trồng nếp ở Châu Thành Long An, Châu Thành Tiền Giang, Chợ Gạo khoảng 150.000ha, chỉ cần cung cấp cho khoảng 20% mạ, nếp giống ở mấy chỗ đó là đếm tiền không kịp..."

Tấu hài bán hàng

Tám Công tên thật là Nguyễn Thành Công, từng làm chủ tịch xã. Năm 1999, nghỉ làm quan với "bằng khen một núi mà có ăn được đâu", nhà có 5 công đất cũng chả mong khá lên được, Tám Công quyết chí tìm công việc mới. Lóc cóc đạp xe đạp xuống Cần Thơ, gặp gỡ bao nhiêu người, vậy mà công việc tìm đến anh lại là chân tiếp thị bán hàng.

Thời điểm đó, công ty Yogen Mitsui Vina chuyên về phân bón của Nhật đang muốn đưa một sản phẩm mới vào thị trường. Cái tính nhanh miệng, hài hước và rặt Nam bộ của Tám Công đã kéo được khách hàng và những hợp đồng đầu tiên. Doanh số bán hàng ngày càng tăng và Tám Công được làm tổng đại lý phân bón cho công ty này ở đồng bằng sông Cửu Long. Một số phận tốt hơn nhiều chờ đón Tám Công nếu tiếp tục công việc ấy, vậy mà anh lại quay về với thửa ruộng mảnh vườn…

Số tiền bỏ ra thời điểm ấy là gần 6 triệu đồng gồm in tài liệu, tiền ăn cho một buổi tập huấn không bình thường là nghe Tám Công trình bày kế hoạch làm ăn của mình. Đội cấy thuê, đó là ý tưởng được nêu ra và khiến nhiều người ngần ngại. Bấy giờ, nhà nông vẫn đang thịnh hành sạ lúa vì nhanh.

Cấy đã thành thuật ngữ cổ lỗ sĩ khi trên đồng ruộng đã mang hơi hướm cơ giới hoá. Vậy là thuyết phục, từ những điều có thể kiểm chứng là nạn ốc bươu vàng xơi tái lúa mầm, sạ không đều phải đi giặm; đến những số liệu đánh bật thắc mắc của người nông dân: "Tui nói thiệt bụng, tiêu chuẩn là 1m2 là 350 bông lúa, bà con làm sạ, nếu đếm đủ chừng ấy bông tui thưởng thêm tiền". Rồi nhiều người theo, rồi phương thức sản xuất bắt đầu có sự dịch chuyển từ sạ sang cấy. Rồi những cuộc tập huấn, hướng dẫn đội cấy tổ chức ngày càng nhặt kỳ hơn. "Thấy tui chỉ cách cấy cải tiến, cấy ngửa tay nhanh hơn cấy quẹt họ cứ nghĩ xa lạ lắm nhưng thực tế đã có từ lâu đời, tui chỉ hơn họ là tui đi nhiều, thấy nhiều, đọc nhiều. Kiểu cấy này là tui học ông Lương Định Của".

Hiệu quả thì thấy rõ: nếu cấy quẹt 1 công, bốn người cấy phải mất một ngày, trong khi cấy ngửa tay 1,2 công một người cấy mất một ngày. Để nuôi đội cấy 160 người, chia làm mười nhóm, Tám Công trả cho họ 7 – 10kg gạo/mẫu đất, tiền bảo hiểm tai nạn và tiền công cứ 1m2 là 250 đồng. Còn để nuôi mối quan hệ làm ăn với nông dân, dịch vụ trọn gói ba năm mới đổi giá bởi tất cả chi phí ông đã tính toán kỹ cho từng ấy thời gian. "Nông dân có giàu thì mình mới giàu được, tui nuôi họ bằng chữ tín. Ngoài cung cấp giống và dịch vụ cấy, tui bao tiêu cho họ sản phẩm. Lỡ họ thất quá thì phụ cho họ phân bón. Nếu khi có lãi thì trích ra tặng họ thuốc bảo vệ thực vật, bình xịt. Nuôi họ cũng là nuôi mình. Cũng nhờ sống tình nghĩa nên cứ tới vụ là họ lại gọi tui..."

Gia giá trị

Tám Công trở lại với câu chuyện về một hãng mì ăn liền vừa mới gặp ông, đàm phán về dự án làm gạo an toàn, và bảo đảm xuất xứ nguyên liệu.

Nhơn vụ này, Tám Công lại chửi đổng: "Mấy thằng cha hô nông dân trồng lúa 504 là thất sách, có bọn nó ngu thì có".

Chỉ có 504 và Miền Tây Lúa 110 trồng đại trà mới làm bún, bánh tráng, mì được. "Thằng cha hãng mì nghe nói đến Miền Tây Lúa 110 mừng gần chết", Tám Công nổ. Nhưng chuyện "bảo hộ" cho lượng lúa của hãng mì chỉ kiếm được 200 – 300 đồng/kg, làm ông không mấy hứng thú. Nông dân phải được hưởng nhiều hơn. Ông đặt vấn đề: "Một ký mì gói họ bán bao nhiêu, một kí bún bán bao nhiêu, một kí bánh tráng bao nhiêu, mà gạo thì có 11.000 đồng".

Tám Công có vẻ tức tối vì thiếu một chính sách để giúp gia giá trị cây lúa, đem lại cho nông dân nhiều lợi tức hơn. Điều làm Tám Công đau đáu đó là làm sao phát huy hết giá trị của cây lúa: "Chưa xứ nào mang tiền đi đốt cả, ta thì có, rơm rạ đó là tiền". Nói rồi lại nhẩm tính, lúa mình bán nhiều mà không lãi là do không biết làm thương hiệu, không có đầu ra ổn định, vẫn chủ yếu là xuất thô. Rồi quay qua chuyện rơm rạ: "Nhu cầu sử dụng rơm rất cao, cứ tính 28.000 đồng/kg, vậy mà mình đốt hoặc bán với giá rất thấp. Cứ tính mình có 1 triệu mẫu rơm, giá 6 triệu đồng/mẫu rơm, một vụ thu khoảng 120 tỉ đồng, vậy mà mình chưa khai thác hết chuỗi giá trị cây lúa".

Tám Công tiếp tục: "Thời buổi này tiếp cận khoa học kỹ thuật không khó như trước, tiến sĩ nằm kế bên tay, hợp đồng làm ăn cũng nằm kế bên tay, có tận dụng hết giá trị cây lúa thì dân mới thoát nghèo được. Đứng đầu thế giới về xuất khẩu lúa mà dân trồng lúa vẫn nghèo là rất mâu thuẫn". Mong ước của Tám Công là có nhiều người như mình, mướn Nhà nước nấu cơm (nấu cơm điện), mướn Nhà nước quạt (máy lạnh và quạt điện) và đếm tiền. Bởi có như vậy thì sẽ nhiều người góp tay, bỏ tiền túi nâng cấp đường cho ấp xã, làm cầu cho dân, đầu tư đường điện miễn phí cho khu di tích gần nhà...

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI NGƯỜI BÁN HÀNG RONG

Chiều mùng 5 Tết, sau khi ăn cơm xong, bà xã tui hỏi:
- Ông có thấy gì hông?
- Có gì đâu?
- Hôm nay con hai nó siêng quá trời!
- Vậy là mai nó sẽ lên thành phố đó.
- Sao ông biết?
- Hồi đó tui cũng vậy mà.
- Ờ he!

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, con hai thưa:
- Thưa tía má, ngày mai con xin phép quay lại trường.
- Còn ba ngày nữa mới hết phép mà con?
- Dạ con đi sớm để hổng bị kẹt xe*.
- Ờ he!

Chở con hai ra bến xe xong, hai Lúa tui ghé quán chị năm hàng rong.
- Tết năm nay buôn bán được hông mà sao mặt mày buồn hiu vậy chị năm?
- Hôm rày bán cũng được nhưng hổng biết tương lai đi về đâu?
- Sao vậy?
- Bữa trước bị cấm bán rượu quê*, hôm rồi lại bị ông Bộ Y tế sờ gáy*, giờ lại thêm cái vụ vi en pi ti* sẽ ngừng cung cấp dịch vụ điện thoại thẻ*.
- Hai cái trên thì mệt đúng rồi nhưng điện thoại thẻ thì có liên quan gì đến chị đâu mà lo?
- Ổng tháo cái trạm điện thoại này thì chỗ đâu mà tui ngồi bán?
- Ờ he!

- Chú có nghe vụ thiên thạch rơi ở nước Nga hông? Nghe đâu trên cả ngàn người bị thương đó.
- Nó còn rơi cả ở Mỹ và Cuba nữa cơ.
- Dzậy hả? Ước gì nó rơi ngay gần chỗ này.
- Chị hổng sợ chết hả?
- Chết thì coi như thoát kiếp bán hàng rong. Nếu may phước còn sống thì có cơ hội đổi đời.
- Sao lại đổi đời?
- Nếu hổng ngỏm thì tui đi lượm mảnh thiên thạch đem bán cho các đại gia.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Flag_r10
Hai lúa đã viết:

- Chú có nghe vụ thiên thạch rơi ở nước Nga hông? Nghe đâu trên cả ngàn người bị thương đó.
- Nó còn rơi cả ở Mỹ và Cuba nữa cơ.
- Dzậy hả? Ước gì nó rơi ngay gần chỗ này.
- Chị hổng sợ chết hả?
- Chết thì coi như thoát kiếp bán hàng rong. Nếu may phước còn sống thì có cơ hội đổi đời.
- Sao lại đổi đời?
- Nếu hổng ngỏm thì tui đi lượm mảnh thiên thạch đem bán cho các đại gia.
- Ờ he!

Đúng là điếc hổng sợ súng!

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Ban-do10

Theo bản đồ địa điểm thiên thạch rơi trên toàn thế giới từ năm 2300 trước công nguyên thì Việt Nam của chúng ta cũng đã từng có 3 vụ bị thiên thạch viếng thăm: Một ở gần Đà Nẵng, một gần Phan Thiết và cái còn lại gần Sóc Trăng.

Các bạn có thể xem bản đồ tại đây. Nhập "vietnam" vào ô tìm kiếm rồi nhấn phím Enter. Các chấm màu vàng chính là nơi xảy ra vụ va chạm; các bạn có thể nhấp chuột vào từng cái để xem chi tiết về nó.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI OFFICE 2013

Mới hừng sáng đã nghe chuông điện thoại reo inh ỏi. Dòm dô màn hình thấy hiện lên tên tư Ếch, hai Lúa tui vội bốc máy:
- Alô! Tui nghe!
- Ông có rảnh hông? Đi uống cà phê?
- Quán nào?
- Vũ như cẩn*.
- Ô kê*!
Từ ngày có láp tóp mới, đi đâu tư Ếch cũng xách theo. Hôm nay cũng hổng ngoại lệ. Ngồi chưa nóng đít đã nhe tư Ếch hỏi:
- Cái phai guộc* này nó bị sao mà tui mở hoài hổng được?
- Để tui xem!... Có bị gì đâu, chẳng qua là do anh tải trên mạng về, chương trình nghi ngờ phai có vi rút nên nó hổng cho mở.
- Phai này do thằng con tui gửi kèm theo thư điện tử. Hổng lẽ nó cài mã độc vào hại tui?
- Đối với Óp phích mười lăm* thì cứ hễ phai tải trên mạng về là nó tự động khóa lại để bảo đảm an toàn cho chương trình và hệ thống.
- Tui phải mần sao mới xem được đây?
- Dễ ẹc! Nếu tin tưởng phai đó, anh chỉ cần nhấp chuột phải vào phai bị khóa, chọn Pờ rô pờ ti*, rồi nhấp tiếp vào nút Ân bờ lốc* trên thẻ Che nờ rồn*, sau đó nhấp vào bao cao su.
- Sao lại có bao cao su ở đây?
- Ô kê có phải là bao cao su hông?
- Ờ he!

Xem xong phai guộc, tư Ếch ngồi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
- Chắc tui phải chuyển về sử dụng Óp phích hai ngàn không trăm lẻ ba* cho nó lành*!
- Sao dzậy?
- Mỗi lần mở phai phức tạp, mất thời gian quá.
- Lần sau anh cứ nhấp đúp là nó tự động mở ra liền hà.
Sau khi nhấp một ngụm cà phê, tư Ếch hỏi:
- Ông học vi tính ở đâu mà lê vồ* ngày càng thâm hậu vậy?
- Trên diễn đàn Lục quân hai chấm cơm nhà mình chứ đâu.
- Thiệt hông đó?
- Quanh đây có chỗ nào dạy vi tính hông?
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Flag_r10
Hai lúa đã viết:

- Chú có nghe vụ thiên thạch rơi ở nước Nga hông? Nghe đâu trên cả ngàn người bị thương đó.
- Nó còn rơi cả ở Mỹ và Cuba nữa cơ.
- Dzậy hả? Ước gì nó rơi ngay gần chỗ này.
- Chị hổng sợ chết hả?
- Chết thì coi như thoát kiếp bán hàng rong. Nếu may phước còn sống thì có cơ hội đổi đời.
- Sao lại đổi đời?
- Nếu hổng ngỏm thì tui đi lượm mảnh thiên thạch đem bán cho các đại gia.
- Ờ he!


Những ‘thiên thạch’ triệu USD ở Việt Nam

Trên thực tế thiên thạch chỉ là một trong những loại đá thông thường có giá khoảng vài trăm nghìn/kg nhưng nhiều người cho rằng thiên thạch chứa đựng quyền năng của vũ trụ, có tác dụng chữa bách bệnh…nên các đại gia sẵn sàng chi tiền tỉ để sở hữu “đá trời”.

Thiên thạch được đồn đại rằng có thể làm thủy ngân co lại thành thể rắn; làm vô hiệu hóa quẹt gas, diêm. Nếu áp gương soi vào thiên thạch thì mặt gương sẽ rạn vỡ như mạng nhện... Người ta tin rằng thiên thạch là từ trên trời rơi xuống nên nếu có được một cục thiên thạch trong nhà, chủ nhân như “có năng lượng siêu nhiên bảo vệ sức khỏe, tinh thần”... Vì thế, giá của thiên thạch luôn được đẩy lên hàng chục, hàng trăm tỉ đồng.

Lừa bán thiên thạch trăm tỷ đồng

Năm 2012, Thái Văn Tuấn (36 tuổi, Giám đốc Công ty CP kim loại đá quý Ngô Trần) và Lê Anh Nguyên (39 tuổi) đã lên kế hoạch lừa bán thiên thạch cho ông Hoà - một người giàu có và rất mê thiên thạch.

Chúng đã lên một kế hoạch cực kì chi tiết. Sau khi làm quen với ông Hòa, Nguyên khoe, biết Ya Liêng là người dân tộc thiểu số ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang sở hữu một cục thiên thạch quý giá.

Khi gặp Ya Liêng, thì anh này cho biết viên 'đá trời' của mình chỉ nhỏ bằng ngón chân cái nhưng nặng đến 4,3kg và chỉ mình Ya Liêng chạm vào được bởi đã cúng thần linh. Muốn được tận mắt xem, ông Hòa chi ngay mấy trăm triệu để Ya Liêng mời thầy về cúng. Khi ông Hoà chạm vào viên đá thì bị một dòng điện giật tê người. Tin tưởng tuyệt đối đây đúng là đá quý, ông Hoà hỏi mua thì Ya Liêng báo giá 660 tỷ đồng.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 20130210

Theo kế hoạch đã sắp đặt sẵn, khi ông Hòa về TP HCM, Tuấn với mác GĐ Công ty đá quý đã tiếp cận và tỏ ý muốn mua thiên thạch với giá 100 triệu USD (2.000 tỷ đồng).

Hai bên đưa tiền cọc vào một vali rồi ký kết hợp đồng giao ước với nhau. Vừa đặt bút ký xong, Tuấn lập tức gọi điện cho Nguyên để chỉ đạo Ya Liêng biến mất cùng mảnh thiên thạch.

Tuy nhiên, khi Nguyên đang thu xếp cho nhóm người của Ya Liêng rời khách sạn thì lập tức bị trinh sát khống chế, bắt giữ, thu tang vật là cục nhựa màu đen giả làm thiên thạch. Cùng lúc đó, mũi trinh sát khác ập vào quán một quán cà phê bắt giữ nhóm của Tuấn cùng tang vật là chiếc vali chứa tiền cọc 2,2 tỷ đồng.

Với chiêu lừa bán 'đá trời', nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Giả cán bộ Văn Phòng Chính phủ bán thiên thạch

Năm 2011, Chu Văn Lan (sinh năm 1957, ở Đức Trọng, Lâm Đồng) sau khi lừa chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người dân ở các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, TP. HCM bằng chiêu giả làm “cán bộ” để bán thiên thạch đã mở rộng hoạt động đến Bình Định. Trong bộ dạng sang trọng… Lan tung tin mình đang sở hữu một viên thiên thạch nặng 80 kg, trị giá 50 triệu USD và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tìm đối tác nước ngoài để bán.

Ngoài ra, Lan còn làm giả Công văn của Văn phòng Chính phủ cho phép vận chuyển, bảo quản, bán thiên thạch và sử dụng ngoại tệ… Được “mục sở thị” những giấy tờ đóng dấu đỏ của Chính phủ, một số người đã tin Lan.

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 20130211

Sau khi đã tạo được lòng tin, Lan vận động họ tham gia tìm đối tác bán thiên thạch và góp tiền vào chi phí trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán. Lan đưa ra tỉ lệ hưởng lợi rất cao, ai góp 80 triệu đồng sẽ được hưởng 2 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) từ số tiền bán thiên thạch. Với mức lợi nhuận khổng lồ đó, nhiều người không ngần ngại mở két đưa tiền cho Lan.

Theo đơn tố cáo của những nạn nhân trong vụ lừa đảo từ các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, TPHCM…, số tiền Lan đã chiếm đoạt của họ lên tới 10 tỉ đồng.

Đến ngày 2/7/2011, Chu Văn Lan đã bị phát hiện và bắt giữ tại khách sạn trên đường Chương Dương, TP Quy Nhơn. Tại trụ sở công an, qua kiểm tra hành lý, tư trang của Lan, trinh sát phát hiện nhiều giấy tờ giả mạo liên quan đến hoạt động lừa đảo của y.

Mù chữ cũng lừa bán thiên thạch

Đầu năm 2009, Ma Liơng - một người dân tộc mù chữ và K’Đức làm quen với một người đàn ông tên Phước là người có mánh làm giả thiên thạch, mẫu thử để được “truyền nghề”. Không biết chữ nhưng Ma Liơng lại rất sáng dạ trong việc học lỏm cách làm giả mẫu thử từ Phước.

Với gương thủy tinh, nhiệt kế, bọn họ cho vào nồi rang trên bếp lửa rồi nhúng vào nước lạnh để gương nứt hình chân chim, thủy ngân trong nhiệt kế đông lại. Còn với chiếc lò xo trong hộp quẹt gas thì Ya Đăng nung lò xo trên bếp lửa có nhiệt độ cao rồi nhúng vào nước lạnh làm cho lò xo mất tính đàn hồi và gãy vụn khi dùng tay bóp hoặc chỉ nhúng nước rồi phơi khô. Còn với que diêm, chúng cạo hết lớp diêm sinh ở phần đầu, lấy thạch cao trộn với nước màu gắn vào cho giống với que diêm thật rồi phơi khô để khi có người quẹt thì diêm không cháy.

Sau đó vợ chồng Ma Liơng đánh tiếng khoe với Ma Ly (trú tại thôn Krănggọ 1, xã Próh, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là chị cùng cha khác mẹ với Ma Liơng) rằng đang có một cục thiên thạch, nếu Ma Ly tìm được người mua thì sẽ cho nhiều tiền để mua nhà, mua ôtô. Vừa làm giả mẫu thử, chúng vừa tích cực truyền tai nhau một cách bí mật và “huyền bí” việc Ma Liơng đang có thiên thạch khiến rất nhiều người tin, tìm đến hỏi mua.

Nếu gặp khách, bọn chúng sẽ hẹn họ đến các địa điểm như trong rừng, nhà hoang hoặc nhà của một người dân tộc nào đó để xem thiên thạch. Chúng chỉ cho họ xem ở khoảng cách từ 3-5 mét vào buổi tối hoặc ở những nơi thiếu ánh sáng. Sau đó, lấy lý do phải mang thiên thạch và mẫu thử về cúng, chúng đánh tráo mẫu thử của khách. Khi đưa thiên thạch và mẫu thử đến cho khách xem, chúng buộc khách phải đặt tiền cọc. Sau khi nhận được số tiền cọc lớn, chúng hẹn khách ngày thử hàng lần cuối cùng, ngày giao hàng và cố tình hẹn nhiều lần, kéo dài thời gian để khách nản mà bỏ cuộc hoặc là chúng bỏ trốn, thay đổi số điện thoại.

Nguồn: vietnamnet.vn
      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC THÀNH VIÊN ĐĂNG QUẢNG CÁO TRÊN DIỄN ĐÀN

- Vàng giảm giá quá trời, tui nên mua hay bán hả ông?
- Dù mua hay bán thì bà đều thiệt. Tuy nhiên, nếu bà có ý định mua vàng để dành thì mua liền đi.
- Sao hổng chờ giá vàng trong nước về sát giá vàng thế giới?
- Bà chờ đến Tết Công Gô đi nhé. Tui thấy giá vàng giảm như thế là mạnh lắm rồi. Ai cũng mong muốn mua tận đáy, bán tận đỉnh. Nhưng điều đó đâu có dễ thực hiện. Nên mua gần đáy, bán gần đỉnh là tốt rồi. Giá vàng có thể xuống nữa nhưng tui hổng kỳ vọng mua ở mức thấp hơn.
- Mà tại sao vàng trong nước giảm mạnh vậy ông?
- Trước đây ngân hàng vay vàng của người dân đem bán cho vay lấy lãi. Sắp đến ngày phải tất toán ba mươi tháng sáu rồi nên phải mua vàng vào để trả lại cho dân. Nhưng nếu mua lại của dân với giá cao thì sẽ bị lỗ nặng nên họ xin phép Nhà nước cho tạm nhập tái xuất. Hiện nay chênh lệch giữa giá vàng trong nước so với giá thế giới vẫn ở mức gần ba triệu đồng một lượng vì thế ngân hàng lợi dụng chính sách này để bán ra tay phải, gom vào tay trái: Nói một cách nôm na là họ nhập về một tấn vàng làm tăng cung, dập bán cho người dân với giá giảm; do tâm lý sợ bị lỗ nên người dân đua nhau đi bán làm cho giá tiếp tục giảm, ngân hàng mua vào với giá thấp hơn và mua được hai tấn. Họ dùng hai tấn này, trả cho người gửi một tấn và tái xuất một tấn mà mình đã tạm nhập. Cái đó kêu bằng lãi kép đó bà hiểu hông?
- Hiểu rồi. Ông dắt xe ra chi vậy?
- Chở bà đi mua vàng.
- Ông quên bây giờ là tháng giáp hạt, khô máu* rồi sao?
- Vậy nãy giờ bà hỏi tui mần chi?
- Để nổ* với mọi người.
- Ờ he!

Dắt xe ra rồi hổng lẽ lại dắt dô nên hai Lúa tui đi uống cà phê luôn. Gặp tư Ếch đang ngồi cầm tờ báo trong quán:
- Láp tóp đâu rồi mà lại xem báo giấy vậy anh tư?
- Nhiều tính năng mới quá. Sài hổng quen nên bỏ ở nhà cho nhẹ tay.
- Đọc báo thấy có tin gì mới hông anh tư?
- Hôm nay quên mang kính, hổng thấy đường nên tui chỉ xem quảng cáo thôi?
- Có nhà hàng nào giảm giá bữa trưa hông?
- Nhà hàng Bách Niên Lỗ Chử.
- Phải cái nhà hàng giảm giá cho những ai có tư tưởng cực đoan, coi thường dân tộc khác ở bên Trung Quốc hông?
- Đúng rồi đó. Mà sao ông biết hay vậy?
- Cả thế giới đều biết mà.
- Ờ he!

- Bộ anh tính quay lại đọc báo giấy luôn sao?
- Tạm thời ít bữa thôi. Khi nào có máy tính bảng cấu hình khủng, giá rẻ thì tui mua.
- Máy tính bảng cấu hình khủng, giá rẻ móc đâu ra hả anh tư?
- Hát pê, A sớt* đó.
- Ờ he!

- Mấy tay Ban Quản trị bộ túng lắm hay sao mà chuyển sang quảng cáo cho trò chơi on lai* trên điện thoại di động vậy?
- Ai nói với anh?
- Tui thấy trên diễn đàn Lục quân 2 chấm cơm chứ đâu.
- Cái đó là do thành viên tự ý đăng mà.
- Sao phía dưới lại ghi là Bê Quy Tê*.
- Bê Quy Tê này là Bê Quy Tê của trò chơi chứ hổng phải là Ban Quản trị của diễn đàn.
- Sao thành viên đó hổng ghi rõ ra?
- Cái đó kêu bằng: “Treo đầu dê bán thịt chó”.
- Ban Quản trị của diễn đàn hổng có biện pháp gì sao?
- Bữa trước tui cũng có nêu vấn đề này với Phó Thường dân nhưng hắn nói nếu hổng ảnh hưởng đến tôn chỉ, mục đích của trang vép thì cứ để cho mọi người tự nhiên. Nếu ai hổng đồng ý với những bài viết đó thì cứ nhấn nút báo xấu. Bài viết bị nhiều thành viên báo xấu sẽ bị ẩn đi.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI BIỂU HIỆN NGHIỆN NET

- Sao mặt anh dòm giống mất sổ gạo quá dzậy?
- Mất sổ gạo còn đỡ hơn mất tiền mà còn bị đầy tớ lên lớp dạy đời.
- Theo tui biết thì nhà anh đâu có tá điền*?
- Tui đang nói đến mấy ông công bộc chứ hổng phải tá điền.
- Ông nào dzậy?
- Ông Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước chứ ai.
- Phải cái ông phát biểu: Thu phí cho dân biết khôn hông?
- Hổng riêng gì ổng đâu. Theo tui thấy, một số cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước đang có tư duy cai trị nhiều hơn là tư duy phục vụ nên cách hành xử có phần xem thường người dân.
- Nói vòng nói vo hổng qua nói thiệt: Hội chứng chửi dân từ nghị Phước đến Thống đốc Bình tưởng đã lắng sau khi dư luận phê phán dè đâu lại ngóc đầu dậy. Thế mới biết, cái tư tưởng “quan phụ mẫu là cha mẹ dân" đã len lỏi vào trong bộ máy công quyền, đến mức, một ông vụ trưởng, xét về cấp bậc, không phải quan to nhất phẩm, mà cũng mở miệng coi dân hổng ra gì!
- Bởi vậy tui mới rầu.
- Ờ he!

- Sắc mặt của ông cũng đâu hơn gì tui. Có chuyện gì vậy?
- Mấy đồng tiền còm trong ngân hàng của tui cũng đang bị mấy ông Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ thu thuế.
- Đóng thuế để tăng thu cho ngân sách cũng tốt chứ sao?
- Nhưng tiền gửi tiết kiệm của tui có thực lãi đâu mà đóng thuế.
- Ông nói dzậy là sao?
- Lãi suất tiền gửi là tám phần trăm một năm, lạm phát hơn bảy phần trăm thì còn lãi đâu nữa?
- Ờ he!

- Ông dòm tui có giống dân nghiện nét* hông?
- Mấy bữa trước thì giống nhưng nay thì hông!
- Thiệt hông đó?
- Đi uống cà phê quai phai* mà anh hổng có đem theo thiết bị công nghệ thì phải nói là nghiện cà phê chứ nghiện nét cái nỗi gì!
- Ờ he!

- Sao bỗng dưng anh lại hỏi vậy?
- Sáng nay bà xã tui phán: "Mấy cha con ông nghiện nét hết rồi. Đi cai nghiện đi!".
- Sao chỉ nói vậy?
- Thì cũng tại ông giáo dục cho học sinh nghỉ Tết hai tuần nhưng công chức như tui vẫn phải mần nên cho tụi nó lướt vép, chơi gêm* tại nhà cho đỡ quậy phá, luyện* riết thành nghiện chứ sao!
- Còn anh?
- Mặc dù hụt hơi nhưng tui cũng ráng bám theo để hổng thua kém tụi nó chứ.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Hành vi này đã được gọi là biểu hiện của "nghiện nét" hay chưa hả bác Hai Lúa???

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 IMG_0253
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ngày 05/3/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện phiên đấu thầu thử nghiệm với hơn 30 ngân hàng, doanh nghiệp được cấp phép mua bán vàng miếng. Trong phiên thử nghiệm, NHNN đưa ra khối lượng vàng bán là 52.000 lượng, mức giá sàn và trần là 46 - 47 triệu đồng/lượng, bước nhảy giá là 100.000 đồng/lượng, 100 lượng thành 1 lô và 1 lệnh tối thiểu 10 lô. Mức đặt cọc mà các ngân hàng, doanh nghiệp tham gia phiên đấu thầu là 10%. Phiên thử nghiệm đấu thầu được thực hiện theo phương pháp bỏ phiếu kín. Phiên thử nghiệm đấu thầu vàng giữa NHNN với các đơn vị đã diễn ra trong vòng 2 giờ.

Cũng trong ngày 05/3/2013, giá vàng miếng SJC tăng 120.000 đồng/lượng so với ngày 04/3/2013, khi giá vàng thế giới tăng thêm 3 USD/ounce, lên 1.582 USD/ounce. Giá mua bán vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC lên 43,7 - 43,85 triệu đồng/lượng.

Chiều ngày 05/3/2013, NHNN đã yêu cầu ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN báo cáo giải trình và kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm liên quan đến phát biểu tại buổi họp báo do Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam tổ chức ngày 27/02/2013. Cụ thể:

Tại buổi họp báo, ông Tiên đã ví von: “Người dân được cái lợi là sẽ tỉnh ngộ ra rằng việc này phải mất phí. Ở nền văn minh lúa nước, chúng ta hưởng gió biển, khí trời quen rồi, bây giờ mất phí thì phải học quy trình thao tác cho tốt để đỡ trục trặc khi giao dịch trên máy ATM. Cũng phải cân nhắc rút tiền lúc nào phù hợp”.

Trả lời câu hỏi về việc lợi ích của người sử dụng thẻ ATM được đảm bảo như thế nào, ông Tiên nói: "Tất cả chúng ta đều rành chữ quốc ngữ cả. Các hợp đồng phát hành thẻ của các ngân hàng thương mại đều ghi các tiêu chí, điều kiện, mức phí, trách nhiệm của chủ thẻ, của ngân hàng là gì. Nếu ông nào mà không đọc kỹ, cứ nhắm mắt nhắm mũi ký thì thiệt thôi. Bút sa thì gà chết, gà không chết thì ông chết thôi!".
      
CNTT
CNTT Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 262

Danh vọng : 625

Uy tín : 58

Các bạn có muốn biến máy ATM thành máy chơi game Angry Birds để trừ lại các khoản phí bị thu không?

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC THI VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN

- Tui muốn cho thằng út thi vào trường sĩ quan, ông thấy sao?
- Nó có đồng ý hông?
- Nó mới điện hỏi tui sáng nay nè.
- Sếp của nó có đồng ý hông?
- Ông nói vậy là sao?
- Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân nhân tại ngũ muốn được dự thi đại học thì phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị mình.
- Vậy thì ông điện cho anh ba Lang Là đi.
- Sao tui phải điện?
- Ảnh là bạn của ông mà.
- Đã là bạn thì hổng nên điện.
- Tại sao?
- Nếu giúp được thì hổng sao nhưng nếu hổng giúp được thì người ta sẽ cảm thấy áy náy.
- Ông cứ điện đi. Sếp trưởng đã quyết thì ai dám có ý kiến khác?
- Ông bà xưa nói: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà thiệt đúng. Ai cũng như bà thì con cái nó sẽ dựa dẫm, ỷ lại, hổng có ý chí phấn đấu. Sĩ quan đâu phải hễ muốn là được? Nếu muốn trở thành sĩ quan tốt thì nó phải tự cày ngay từ bây giờ.
- Ờ he!

Phụ ghi:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC MẠO DANH TRÊN INTERNET

Công việc hôm nay xong sớm, vừa mới bật máy tính lên đã nghe thấy tiếng bà xã sát bên tai:
- Sao tui hổng thấy nút Thích và Báo xấu trên diễn đàn vậy ông?
- Bà phải mở bài viết ra mới thấy.
- Mấy bữa trước tui thấy có mấy bài viết dỏm*, tính báo cho Ban Quản trị nhưng tìm hoài hổng thấy nút Báo xấu đâu.
- Đúng rồi! Do mấy ông ép em tiếp tục nâng cấp nên gây lỗi một số chức năng của diễn đàn. Nhưng lỗi này đã được khắc phục ba bữa nay rồi mà.
- Thiệt hông?
- Hổng tin bà thử đăng nhập và nhấn xem!
- Bây giờ mà tui đăng nhập, ông biết ních nêm của tui thì sao?
- Ờ he!

Trả lời xong rồi nhưng bà xã vẫn chưa chịu dời gót sen*, hai Lúa tui đành phải lên tiếng:
- Còn chuyện gì nữa hông bà?
- Tui nghe nói trên Phây búc* có nhiều kẻ mạo danh lắm phải hông?
- Hổng phải chỉ có Phây búc đâu nhé. Trên In tờ nét* hiện nay có rất nhiều trang vép giả danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước nữa đó.
- Mạo danh người nổi tiếng để quảng cáo thì tui biết rồi. Mạo danh lãnh đạo mần chi cho tốn tiền đăng ký tên miền?
- Đăng ký tên miền cả gói gồm nhiều tên miền giống nhau phần đầu chỉ khác cái đuôi thường được khuyến mãi giá rất rẻ cho nên bọn mạo danh thường bao hết tất cả các tên miền như kiểu bao lô số đề. Thời gian đầu bọn chúng thường đưa những thông tin chính thống, độ chính xác cao để tạo lòng tin với mọi người đây chính là trang vép của lãnh đạo. Sau một thời gian, bọn chúng sẽ chêm* một vài thông tin sai lệch, thậm chí là tin vịt, bài viết xấu,…
- Vậy sao Nhà nước hổng cấm?
- Cấm sao được? Máy chủ nó đặt ở nước ngoài mà.
- Ai mà rỗi hơi quá vậy ông?
- Bọn phản động chứ ai!
- Ờ he!

Chờ hoài mà hổng thấy bả đi chỗ khác, hai Lúa tui đành phải đi xem ti vi, mới bật lên đã nghe tiếng bà xã hỏi tiếp:
- Quân đội có bộ phận dịch vụ tình thương đàn bà thiệt hả ông?
- Ai nói với bà vậy?
- Tui mới xem trên diễn đàn Lục quân 2 chứ đâu.
- Ai viết?
- Mấy ông bạn vàng* của ông chứ ai.
- Mấy thằng tụi nó nói có thì… chắc là có.
- Ông hổng được trả lời nước đôi. Có hông?
- Tụi nó ghẹo dân ngoại đạo* như bà thôi. Từ viết tắt đó là dân vận - tuyên truyền đặc biệt chứ hổng phải dịch vụ tình thương đàn bà đâu.
- Dân vận thì tui biết, còn tuyên truyền đặc biệt là cái chi vậy?
- Tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền hổng giống ai*.
- Trớt quớt!
- Nói thiệt, tui cũng chỉ biết tuyên truyền đặc biệt là cách gọi mới của công tác binh - địch vận trước đây, còn cụ thể nó như thế nào tui cũng hổng rành.
- Vậy ông điện hỏi Phó Thường dân đi.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC XẢ STRESS TRÊN FACEBOOK

- Ông tính đi uống cà phê hả?
- Ừ! Có gì hông?
- Ông nhớ ghé mua cho tui cái nón bảo hiểm* nhé.
- Cái mũ của bà còn mới và đẹp lắm mà, mua mần chi?
- Sắp tới những cái mũ dỏm này sẽ hổng được phép lưu hành nữa.
- Tui nghe nói bốn bộ đã thống nhất không phạt người đội mũ bảo hiểm hổng đạt quy chuẩn* rồi mà?
- Hổng phạt nữa tui mới mua.
- Sao kỳ vậy?
- Hổng sợ phạt nên người ta hổng mua, giá đang giảm. Bây giờ tui hổng mua, mấy bữa nữa mấy ổng đổi ý quay sang phạt, giá lại tăng thì sao?
- Ờ he!

Mọi ngày giờ này quán cà phê rất nhộn nhịp nhưng sao hôm nay vắng như chùa bà đanh vậy ta(?) Hai Lúa tui thắc mắc nên hỏi cô chủ:
- Quán hôm nay sao vắng vậy em?
- Tại ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đi “vi hành” quán cà phê trong giờ hành chính đó.
- Ổng ở mãi tận Quảng Bình thì có liên quan gì đến quán em?
- Sao hông? Các vị công chức nhà mình sợ sếp bắt chước ổng, cũng đi vi hành thì toi.
- Ờ he!

Ngồi một mình cũng buồn, hai Lúa tui gọi điện cho tư Ếch, ai dè ông bạn hiền này cũng sợ hổng dám ra quán mà rủ lại nhà:
- Sao rầu rĩ vậy anh tư?
- Mới bị sếp dũa một trận te tua, cho nghỉ một ngày ở nhà để làm kiểm điểm.
- Tội gì vậy?
- Con nhỏ văn thư nghỉ hộ sản, tui phải trực tiếp soạn thảo văn bản nên bị sai thể thức trình bày.
- Lỗi nhẹ vậy mà phải làm kiểm điểm sao?
- Bả phê bình tui hổng chịu nghiên cứu, để sai những chỗ hổng đáng. Tức quá tui vô Phây búc trút giận. Bả biết được phang tui tới bến luôn.
- Ai biểu anh hổng chọn chế độ “Tùy chọn riêng tư” để loại bả và những người có liên quan ra?
- Có chứ! Nhưng mà tui quên mất sự hiện diện của con nhỏ tám Soi, là đệ tử thân tín của bả nằm trong danh sách bạn bè của tui.
- Giờ anh tính sao?
- Ông tính giúp tui được hông?
- Nói với sếp là anh bị kẻ nào đó mạo danh.
- Thế thì hèn quá!
- Hay là đi xin lỗi bả?
- Hổng được! Mất mặt lắm!
- Vậy thì tui về nghe?
- Sao vậy?
- Dành thời gian cho anh viết kiểm điểm.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Flag_r10
Hai lúa đã viết:

...Đăng ký tên miền cả gói gồm nhiều tên miền giống nhau phần đầu chỉ khác cái đuôi thường được khuyến mãi giá rất rẻ cho nên bọn mạo danh thường bao hết tất cả các tên miền như kiểu bao lô số đề. Thời gian đầu bọn chúng thường đưa những thông tin chính thống, độ chính xác cao để tạo lòng tin với mọi người đây chính là trang vép của lãnh đạo. Sau một thời gian, bọn chúng sẽ chêm* một vài thông tin sai lệch, thậm chí là tin vịt, bài viết xấu,…


Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Thanh10
Một trong những điển hình của việc bao hết tất cả các tên miền như kiểu bao lô số đề

Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Flag_r10
Hai lúa đã viết:

...Mọi ngày giờ này quán cà phê rất nhộn nhịp nhưng sao hôm nay vắng như chùa bà đanh vậy ta(?)...


Ờ he !... (Hai Lúa toàn tập) - Page 5 Dt18_310
Quán cà phê Thạch Thảo (Quảng Bỉnh) luôn đông nghịt khách nhưng khoảng 9 giờ sáng ngày 18/3/2013, không có chiếc xe nào nằm ở bãi đậu xe. Ảnh: Dân Trí
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275

HAI LÚA VỚI VIỆC CAI NGHIỆN SMARTPHONE

- Tui nghe nói đang có chương trình khuyến mãi đổi nón bảo hiểm cũ lấy nón bảo hiểm mới phải hông ông?
- Chưa hết đâu, còn được trợ giá nữa đó bà.
- Ở đâu vậy ông?
- Thành phố chứ đâu.
- Vậy mình đi lên trển mua đi ông.
- Bà có biết tiền xe đi và về mua được bao nhiêu cái nón hông?
- Ờ he!

Thấy bà xã buồn hiu, hai Lúa tui cũng động lòng trắc ẩn:
- Sáng mai tui với bà đi thành phố nhe?
- Đi mần chi?
- Mua nón bảo hiểm.
- Tui tưởng ông sợ tốn tiền xe?
- Nếu đi mua nón thì mắc thiệt nhưng nếu kết hợp đi thăm con hai và dì ba nó thì được.
- Ờ he!

Sau một hồi xăm xoi, lựa chọn, bà xã mới kéo tay, nói nhỏ vào tai tui:
- Ông ơi! Cái nón ở nhà ông mới mua cho tui giống hệt cái này. Ở đây để bảng giá hai trăm, sao bữa trước ông nói là mua trăm rưởi? Hay là ông sợ tui chê ông mua hớ nên hạ giá xuống?
- Tui hổng có hạ giá mà là họ kê giá lên.
- Ông nói vậy là sao?
- Cái nón này giá trên thị trường là trăm rưởi, họ hét lên hai trăm rồi nói trợ giá năm chục để rồi vẫn bán trăm rưởi.
- Họ mần chi cho phức tạp vậy ông?
- Vậy mới khiến người ta móc hầu bao ra mua chứ!
- Ờ he!

Sau khi bà xã với con hai đi siêu thị với dì ba nó, hai Lúa tui tính tranh thủ đi thăm một số chiến hữu nhưng khi Alô* thì tên nào cũng nói mắc độ* rồi, hẹn dịp khác. Buồn tình, hai Lúa tui quyết định… đi nhậu… mình ên. Rượu ngon hổng có bạn hiền, uống… ngon thiệt nhưng mà mau say. Sáng hôm sau, trên đường về nhà, bà xã móc một con dế mới cáu cạnh từ trong túi xách ra bấm liên hồi rồi nói:
- Cám ơn ông nhe! Con dế xịn như vầy mà ông chê!
- Tui chê hồi nào?
- Tối hôm qua thằng tư Sang nó nói mới được người ta tặng con ai phôn* nhưng nó có rồi, dượng Hai có dùng thì lấy sài đi. Vậy mà ông phẩy tay nói hổng thèm sài đồ có mùi nhang*.
- Tui nói vậy thiệt hả?
- Hổng lẽ tui nói oan cho ông?
- Ờ he!

Bực mình vì bị xóa bộ nhớ*, hai Lúa tui lẩm bẩm:
- Tệ thiệt!
Bà xã quay sang hỏi:
- Chuyển sang họ Tiết* rồi hả? Năn nỉ đi tui cho xin lại.
- Bà nằm mơ giữa ban ngày hả?
- Hổng biết ai mơ à nhe?
- Tui nói tệ là tệ cái vụ bị xỉn mất biết* kìa.
- Ờ he!

Từ ngày có con dế mới, bà xã tui thay đổi rất nhanh, tính tình hào phóng hơn, mần công chuyện rất nhanh, gọn, chỉ phải cái tội là hay đãng trí, nói trước quên sau (nói trộm vía bả*, vợ thằng Cuội cứ phải gọi bằng cụ). Thời gian đầu hai Lúa tui rất vui vì hổng còn bị bả giành ti vi, máy tính nữa nhưng sự việc ngày càng phát triển theo chiều hướng xấu đi, bả cứ ôm riết con dế cưng, nhà cửa, ruộng, vườn, heo, bò, gà,… bả phó mặc cho tui tự lo liệu. Thấy tình hình hổng ổn, hai Lúa tui quyết định ra tay trước khi quá muộn:
- Bà ơi! Thành phần xuất thân của bà là gì?
- Bần nông!
- Thiệt hông?
- Hổng có miếng đất cắm dùi có phải bần nông hông?
- Hèn chi…
- Ông nói cái gì?
- Bà xuất thân bần nông hổng có đất hèn chi hổng biết mần ruộng.
- Ông thiệt quá đáng! Dám nói tui hổng biết mần ruộng hả?
- Biết mần sao để đám ruộng sau nhà cỏ nhiều hơn lúa?
- Ông hổng lo mần sao lại đổ thừa tui?
- Hổm rày bà có mần việc nhà hông?
- Hông!
- Ẵm em thi khỏi xay lúa. Tui mần việc nhà rồi thì bà phải mần ruộng chứ sao!
- Nhưng mà tui hổng có thời gian!
- Bà mần cái gì mà hổng có thời gian?
- Ủa! Hổm rày tui mần chi vậy ông?
- Bà mắc bận khẳng định đẳng cấp thông qua con ai phôn.
- Dzậy sao?... Cho tui xin lỗi nhe!... Giờ tính sao đây ông?
- Giã từ thế giới ảo.
- Bằng cách nào?
- Tắt nguồn! Xách cuốc đi mần cỏ với tui.
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Hai lúa
Hai lúa Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Bài viết : 109

Danh vọng : 421

Uy tín : 275


HAI LÚA VỚI VIỆC VẮNG MẶT TRÁI PHÉP CỦA THẦY GIÁO LÀNG
Sáng nay, hai vợ chồng tui đang chuẩn bị ra đồng mần cỏ thì tư Ếch đến:
- Thầy giáo làng bị phạt ba mươi chai đau thiệt ông he?
- Tin này ở đâu ra vậy?
- Trên Diễn đàn Lục quân 2.
- Để tui mở máy lên xem.
Bà xã tui nghe vậy mới lên tiếng:
- Anh tư thấy đó. Tự nhiên ổng ngắt mạng In tơ nét. Bạn bè gặp chuyện mà hổng hay để thăm hỏi, động viên. Thiệt là áy náy.
- Sao mà ổng ngắt mạng vậy thím?
- Ổng nói em nghiện nét, cần phải cải tạo lao động để thoát khỏi sự chi phối của nó.
- Có tác dụng hông?
- Dạ có! Nhưng mà em bị đen thùi lùi như dân châu Phi. Hổng biết phải mất bao nhiêu tiền để tẩy trắng đây?
- Thím tẩy mần chi? Chỉ cần ở trong mát một tuần là nhả nắng thôi mà.
- Ờ he!

- Anh bị thằng cha Hoài niệm* lừa rồi anh tư ơi!
- Thành viên Ban Quản trị hổng lẽ viết bậy?
- Ai nói với anh tên Hoài niệm là thành viên Ban Quản trị?
- Giọng văn của hắn ra dáng Ban Quản trị lắm mà?
- Anh hổng thấy bánh gạo sống* còn dám ký bê quy tê ở dưới bài quảng cáo sao?
- Ờ he!

- Ông có biết ai là thành viên Ban Quản trị hông?
- Theo như tui được biết thì Ban Quản trị hiện nay gồm có ba người là Kẻ đương thời*, Phó thường dân và Thầy giáo làng.
- Vậy có nghĩa là Ban Quản trị đang mất đoàn kết nội bộ trầm trọng?
- Sao anh lại nói vậy?
- Hổng mất đoàn kết sao Thầy giáo làng lại lặn mất tăm?
- Ờ he!

Chú thích:
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Cách đây 13 ngày, em trai của Thầy giáo làng lái xe máy cày kéo rờ moọc chở dụng cụ đi vào vườn tưới cây thì bất ngờ bánh trước bên trái bị nổ khiến cả người và xe lao xuống mương thoát nước bị chấn thương sọ não và mất. Do không nằm trong quy chế "Tứ thân phụ mẫu" nên Ban Quản trị không đưa tin này lên website.

Ban Quản trị xin trân trọng thông báo: Hiện nay Thầy giáo làng tạm thời xin nghỉ công tác để cáng đáng việc nhà.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất