Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

quynhhuong
quynhhuong Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nam

Bài viết : 18

Danh vọng : 37

Uy tín : 9

Tháng 9/1987, khi sang nhận nhiệm vụ tại Xiêm Riệp (Campuchia), bọn mình được đưa đến Trạm khách T67 (còn gọi là Trạm hồ Ba Rài), ở đây toàn là lính phục viện, xuất ngũ nằm chờ có xe về nước. Nghe nói ở gần đấy có trạm khách T68 dành cho cán bộ, bọn mình quyết định hành quân bộ sang đó. Đi đến sân bay Xiêm Riệp thì trời đã tối, bọn mình quyết định ghé vào xin ngủ nhờ để sáng mai đi tiếp. Bọn mình được chỉ huy sân bay chiêu đãi một bữa... mì tôm miễn phí rồi bố trí ngủ chung trong một căn phòng rất rộng. Không biết lãnh đạo, chỉ huy quán triệt với lính gác như thế nào nhưng trước khi bàn giao ca gác, mình đều nghe thấy anh em tiến hành bàn giao với nhau bằng cách đếm số lượng... mấy tên ngủ nhờ bọn mình.

Do thời gian đã lâu, mình không còn nhớ chính xác từng chi tiết, nhưng nhớ chắc chắn là có anh Công già, Minh Trí, Châu Long, Thảo bùa.

Có bạn nào tham gia vào vụ này mà chưa được nêu tên, đề nghị lên tiếng cho mọi người cùng biết.

Một, hai, ba, bốn, năm,... đủ rồi nhá! 68762510
Hoàng hôn ở sân bay Xiêm Riệp
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

quynhhuong đã viết:
...Không biết lãnh đạo, chỉ huy quán triệt với lính gác như thế nào nhưng trước khi bàn giao ca gác, mình đều nghe thấy anh em tiến hành bàn giao với nhau bằng cách đếm số lương.. mấy tên ngủ nhờ bọn minh...

Các đ/c ấy sợ các bác lẻn vào máy bay rồi bay về nước lại đó mà...


      
quynhhuong
quynhhuong Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nam

Bài viết : 18

Danh vọng : 37

Uy tín : 9

Thảo bùa khi đó đeo trên ba lô 1 đôi giầy da cao cổ bóng lưỡng.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Phải đôi giầy này không?

Một, hai, ba, bốn, năm,... đủ rồi nhá! Mg307513
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Đôi giày này mà mang khi hành quân chiến đấu thì chắc là Thảo bùa phải thường xuyên uống thuốc tăng lực để có sức mà "cõng" nó???
      
nguyenhoangthai
nguyenhoangthai Nhiệt tình

Cấp bậc: Nhiệt tình

Giới tính : Nam

Bài viết : 58

Danh vọng : 88

Uy tín : 4

Một, hai, ba, bốn, năm,... đủ rồi nhá! Flag_r10
quynhhuong đã viết:
Tháng 9/1987, khi sang nhận nhiệm vụ tại Xiêm Riệp (Campuchia), bọn mình được đưa đến Trạm khách T67 (còn gọi là Trạm hồ Ba Rài), ở đây toàn là lính phục viện, xuất ngũ nằm chờ có xe về nước. Nghe nói ở gần đấy có trạm khách T68 dành cho cán bộ, bọn mình quyết định hành quân bộ sang đó. Đi đến sân bay Xiêm Riệp thì trời đã tối, bọn mình quyết định ghé vào xin ngủ nhờ để sáng mai đi tiếp. Bọn mình được chỉ huy sân bay chiêu đãi một bữa... mì tôm miễn phí rồi bố trí ngủ chung trong một căn phòng rất rộng. Không biết lãnh đạo, chỉ huy quán triệt với lính gác như thế nào nhưng trước khi bàn giao ca gác, mình đều nghe thấy anh em tiến hành bàn giao với nhau bằng cách đếm số lượng... mấy tên ngủ nhờ bọn mình.

Do thời gian đã lâu, mình không còn nhớ chính xác từng chi tiết, nhưng nhớ chắc chắn là có anh Công già, Minh Trí, Châu Long, Thảo bùa.

Có bạn nào tham gia vào vụ này mà chưa được nêu tên, đề nghị lên tiếng cho mọi người cùng biết.

Một, hai, ba, bốn, năm,... đủ rồi nhá! 68762510
Hoàng hôn ở sân bay Xiêm Riệp
Chắc thấy mặt mấy ông gian quá nên phải cảnh giác
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

gian nhất là Châu Long với Thảo bùa.
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Một, hai, ba, bốn, năm,... đủ rồi nhá! Flag_r10
1984 đã viết:gian nhất là Châu Long với Thảo bùa.
Một, hai, ba, bốn, năm,... đủ rồi nhá! Thao_b10
Thảo bùa đang rủ rê Huỳnh trốn vợ đi đánh lẻ???
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất