Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

First topic message reminder :


Thầy giáo làng quyết định mở topic này để chia sẻ những thông tin và cảm nhận về những tên "đồng bọn" khóa VII 1984-1987 trường Sĩ Quan Lục Quân II chúng ta. Tất nhiên những cảm nhận có thể hơi khác với mỗi người, những thông tin có thể chưa thật sự chính xác... nhưng hòan tòan chân thực với hiểu biết của Thầy giáo làng. Rất mong các bạn kịp thời góp ý và bổ sung để chúng ta sẽ lần lượt có lại những bức chân dung thân quen và thú vị về "đồng bọn một thuở" của mình. Xin phép được bắt đầu với nhân vật đầu tiên.

"Phó thường dân" - Đỗ Quang Thảo.

Chắc chắn sẽ có bạn thắc mắc vì sao tên này lại có vinh dự to lớn được làm người mở đầu cho lọat chân dung đầy hứa hẹn này phải không? Xin trả lời luôn: rất đơn giản, bởi vì hắn là kẻ đã xúi giục mình tham gia vào diễn đàn này rồi lại là kẻ thúc giục mình post bài nhiều nhất. Vì sự xúi giục và thúc giục của hắn mà bây giờ mình bị mang tiếng một cách oan ức là "nghiện net hơn nghiện vợ"??? Chính từ tội lỗi tày đình hắn đã gây ra mà mình quyết định: Nhân vật đầu tiên mà mình sẽ đem ra bêu rếu sẽ phải là chính hắn - "Phó thường dân" - Đỗ Quang Thảo.

Bên cạnh nguyên nhân từ lòng căm thù, phải nói thật là còn nguyên nhân từ sự ngưỡng mộ. Không phải ngưỡng mộ hàm đại tá của hắn đâu. Cái đó bạn bè mình đã và sẽ có nhiều lắm. Điều mình ngưỡng mộ nhất là hắn được nhận lương hưu từ năm ngoái mặc dù bằng tuổi với mình. Vụ này thì thầy giáo làng còn phải phấn đấu hơn một chục năm nữa mới bằng hắn được và chắc chắn hắn đã vĩnh viễn được giữ kỷ lục của c2d5 (rộng hơn thì mình không biết) không bạn nào còn hy vọng để phá kỷ lục ấy của hắn.

Ngòai ra, theo phán đóan của mình, khi về tham gia câu lạc bộ hưu trí, hắn rất có khả năng sẽ lập 1 kỷ lục khác: "cán bộ hưu trí có con chưa đủ tuổi vào lớp 1". Kỷ lục này thì có thể có bạn phá được nhưng có lẽ cũng sẽ gian nan vô cùng.

còn tiếp...(mời bạn Hưng vào rửa hận)
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Flag_r10
thầy giáo làng đã viết:
Mình thì lại khác, lúc nào rảnh rỗi thì chỉ thích nhất là đi "dân vận" thôi! Còn không đi được thì tụ tập trà lá, hút hít, hát hò... Bởi vậy cho nên sớm "giã từ vũ khí" là tốt nhất.

Nếu không "như ngày xưa" thì nay sao có được "giáo làng" hóm hỉnh, dí dỏm "múa bút" trên diễn đàn Lục quân 2 ?
http://www.cuuhvlq2.tk
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Cái tạng mình không phù hợp với nghề làm chỉ huy hay quản lý bởi tính tình lè phè, ham vui, cái gì thích thì làm tới nơi tới chốn còn không thích thì cỡ nào cũng bỏ. Hồi đó, các xếp cũng cố giữ mình lại nhưng mà lúc đó lại chán súng đạn, nhớ ruộng vườn nên quyết định " Thôi cho em về đi mấy anh ơi!"

Sau này làm thầy giáo làng rồi cũng còn bị các xếp bắt làm cán bộ mấy năm. Rồi còn phải đi học lớp cán bộ quản lý GD ở Tp mất gần 2 năm. Lúc học xong rồi thì xin nghỉ luôn. Lý do là chưa học còn thấy dễ làm, học xong rồi thì thấy khó quá! Yêu cầu cao quá! Thôi cứ để em làm thầy giáo làng cho nó yên lành!!!
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Khi mới tham gia diễn đàn, em rất thắc mắc, không biết làm thế nào mà lương sĩ quan công tác ở chỗ không có "màu" nhưng sao bác Phó Thường dân giàu thế? Bây giờ em đã hiểu: Bác PTD giàu là nhờ chuyên sài đồ chùa và săn hàng khuyến mãi.

Nếu học theo bác PTD, em có hy vọng trở thành nhà giàu không các bác?
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183




Không chỉ xài đồ chùa mà hắn còn chuyên xúi mọi người xài theo hắn.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Chúc Phó Thường dân và gia đình Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Noel510
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

“Mạng” rách khó vá lành

- Có những nghịch lý kéo dài triền miên và trở nên… có lý. Nghe nói ở nhiều nước mà con người ham vận động, sợ trì trệ, khi về hưu người ta làm việc nhiều hơn, gấp gáp hơn vì quỹ thời gian chỉ còn đếm bằng tháng năm. Còn ở ta, nghỉ hưu chả biết làm gì, chỉ chăm chăm vào giỗ chạp, đi ăn cỗ hay sà vào cờ tướng, chơi bài.

- Số đó cũng có nhưng không nhiều. Nhiều người sinh hoạt đủ loại câu lạc bộ hoặc đi nhảy đầm. Tôi biết khối người lại mê internet, nối mạng với kho tri thức, thậm chí còn tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội facebook cũng like và comment đủ thứ chuyện. Họ bảo là để chống sụt giảm, mất trí nhớ.

- Khối người trong đó có tôi không nối mạng, “chát chít” vẫn sống vô tư đó thôi. Biết thêm cái gì chỉ thêm mệt đầu. Vả lại cái đó chỉ dành cho đám trẻ thôi, mình đã bị gạt ra ngoài lề xã hội.

- Đấy là tự ông loại thải mình ra! Thú thật, tôi cũng thỉnh thoảng “lang thang” trên mạng lúc vợ con vắng nhà. Thực tình chẳng phải để xả stress hay “xõa” ở blog để chia sẻ, hỉ, nộ, ái, ố đâu, mà để xem “thế hệ kế cận” nói gì, nghĩ gì.

- Tôi chẳng hề sa chân vào cái… mạng nhện đó nhưng cũng nghe bạn bè con tôi kháo nhau các hội quái dị như: “Yêu hết mình chia tay bất thình lình”, “Ế cuộc đời mới thêm khí thế”, “Chán cơm dở thích phở sành điệu”. Thậm chí có cả “hội chửi tục, chửi thề”, công khai văng tục, cháu nguyền rủa ông bà, cha mẹ; học trò thóa mạ thầy cô…

- Thôi thôi xin ông đừng lôi tôi vào cái thứ văng mạng, liều mạng đó nữa. Hay chả thấy đâu chỉ toàn những rác rưởi, phế thải “ngôn ngữ”.

- Không nên cực đoan, vơ đũa cả nắm thế! Các diễn đàn, hội nhóm trên mạng là sợi dây kết nối hữu ích với những ai dùng internet. Ở bên Trung Quốc, nhiều người dân sử dụng blog, diễn đàn online để vạch mặt quan tham.

- Được thế thì quá tốt, đằng này mê mải trong thế giới ảo, dễ bị ảo tưởng, hoạt động thực bị hạn chế, dễ thành “tự kỷ” giữa đám đông.

- Đó là những chỗ rách trên mạng cần phải vá ngay.

- Khó vá víu lắm, ngay cả những lỗ hổng trong quản lý, trong một số ngành, một số tập đoàn, tổng công ty còn khó lấp, bịt mãi chưa kín nữa là.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Dsc02110
Người đưa đò đã viết:
...thỉnh thoảng “lang thang” trên mạng lúc vợ con vắng nhà. Thực tình chẳng phải để xả stress hay “xõa” ở blog để chia sẻ, hỉ, nộ, ái, ố đâu, mà để xem “thế hệ kế cận” nói gì, nghĩ gì.
      
quynhhuong
quynhhuong Thành viên

Cấp bậc: Thành viên

Giới tính : Nam

Bài viết : 18

Danh vọng : 37

Uy tín : 9

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Ptd10

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất được Phó thường dân mời dự "Kỷ niệm ngày ký hiệp định Paris" là vào năm 1997, khi đến nơi mới biết là sinh nhật hắn. Không còn đường lui nên đành phải "Tay không bắt giặc" vậy. Nhanh thiệt, mới đó mà đã 16 năm rồi.

Chúc Phó thường dân sinh nhật vui vẻ, có thêm nhiều trò mới.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 91631210

Thay mặt Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng chính phủ, Các bộ trưởng, các ban ngành, 84 triệu người VN, 6 tỷ dân trên thế giới....Xin chúc mừng ngày sinh của Phó thường dân
      
DuyHung
DuyHung Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1260

Danh vọng : 2272

Uy tín : 32

HAPPY BIRTHDAY TO YOU! MAY THE WOLD SMILE TO YOU!
Just have a laugh! This video was made for that.
Life is too short for taking this video seriously.
Enjoy your birthday and have fun. Cheers!

https://www.youtube.com/watch?v=3Xpeami317s&feature=youtu.be
Hơi muộn (vì phải bận trăm công, nghìn việc) nhưng cũng xin gửi tới Phó thường dân lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 47 năm bạn "lọt lòng". Mong bạn sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho Lục Quân 2 "pho-rầm"!


      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Flag_r10
thầy giáo làng đã viết:

...Điều mình ngưỡng mộ nhất là hắn được nhận lương hưu từ năm ngoái mặc dù bằng tuổi với mình. Vụ này thì thầy giáo làng còn phải phấn đấu hơn một chục năm nữa mới bằng hắn được...

Thời gian được nghỉ hưu của chúng ta có thể sẽ bị tăng thêm nữa đấy Thầy giáo làng ạ. Bởi vì theo ông Điều Bá Được - Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Việt Nam: “Không tăng tuổi nghỉ hưu, nguy cơ vỡ Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ rất lớn”.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Flag_r10
Souvenir đã viết:

Trong thời gian tại ngũ, nghe nói Phó thường dân được điều chuyển công tác ở nhiều khu vực rừng núi, không biết "bạn hiền" có "tó" được ít gỗ sưa nào không?

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Vi-sao-go-sua-dat-0


Chiều 28/02/2013, một người dân thôn Na (xã Sơn Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình) trong lúc lặn bắt cá trên sông Son đã phát hiện 1 phách gỗ sưa khoảng 40kg. Sau đó rất đông người dân được tin đã đến khúc sông trên để lặn và lấy lên được thêm 10 phách gỗ sưa nữa (1 phách có trọng lượng khoảng 40 - 50kg). Tuy nhiên số gỗ trên đã nhanh chóng được tẩu tán mất.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt ở hiện trường nhưng số gỗ sưa vớt được nghe người dân nói lại chỉ có 2 phách và cũng đã được tẩu tán mất. Lực lượng chức năng không thu được phách gỗ sưa nào cả.

Nguồn: Dân Việt
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Flag_r10
Cựu học viên đã viết:

Chiều 28/02/2013, một người dân thôn Na (xã Sơn Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình) trong lúc lặn bắt cá trên sông Son đã phát hiện 1 phách gỗ sưa khoảng 40kg.


Người dân phát hiện số gỗ sưa nói trên là vợ chồng anh Nguyễn Văn Lâm, ở thôn Na, xã Sơn Trạch.

Trước đó, anh Lâm cùng vợ thả lưới bắt cá trên sông, bỗng thấy lưới bị dính vật cứng, không thể kéo lên được. Anh Lâm liền lặn xuống kiểm tra thì thấy nhiều khúc gỗ kết lại thành một bè. Sau khi phát hiện đó là gỗ sưa, anh nhảy lên thuyền reo lên sung sướng. Nhiều người xung quanh biết chuyện cũng chạy đến tranh nhau lấy gỗ.

Anh Lâm và nhiều người dân khác đã vớt được tổng cộng 12 phách gỗ sưa. Mỗi phách dài khoảng 2 m, rộng khoảng 35 - 40 cm, dày khoảng 20 cm, ước tính trị giá mỗi tấm thời điểm hiện tại khoảng 2 tỷ đồng.

Nguồn: Dân trí
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Flag_r10
Cựu học viên đã viết:

- Đảng ủy viên Cục Chính trị Quân khu trẻ nhất (39 tuổi).


"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Flag_r10
Puzzle đã viết:

Kỷ lục này đã bị em Điệp (Trưởng Ban Phụ nữ Quân khu) phá năm 2010.


"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Mod20110
Em Điệp là người đứng bên trái hàng cuối cùng

Tấm ảnh trên được tìm thấy tại đây.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Flag_r10
Phó thường dân đã viết:

...Tuy là chức vụ rất cách xa nhau nhưng có lẽ vì mình “dễ thương” cho nên thỉnh thoảng cũng được các vị ấy xuống thăm, uống trà tâm sự, ăn cơm chung, đánh bài tiến lên...


Không chỉ có thế. Các đại ca còn tính trước rất xa nên đã cho phép PTD về hưu sớm. Mời các bạn xem:

- Năm 2010: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính ủy Quân khu 7 chuyển ra Bộ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Tháng 10/2010: PTD nhận được quyết định nghỉ chờ hưu (1 năm).

- Tháng 10/2011: PTD nhận được quyết định của Bộ Quốc phòng giải quyết cho nghỉ hưu.

- Tháng 12/2011: Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Tư lệnh Quân khu 7 chuyển ra làm Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

- Đầu năm 2012: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chính ủy Quân khu 7 nghỉ hưu.

- Tháng 3/2013: Thiếu tướng Nguyễn Văn Trăm, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 chuyển ra làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Với những tấm ảnh này, Phó thường dân cũng đâu thua kém gì những Paparazzi?

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 29092012

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 16042012

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 06042010
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48

Đây cũng đâu thua kém gì những Paparazzi?

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Dsc01910

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Dsc01911
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Hiện nay giá nhân công cạo mủ cao su rất cao (300.000 đồng/ 1 ngày công) cộng với giá mủ thấp (420 đồng/ 1 độ) có khiến Phó thường dân giã từ diễn đàn Lục quân 2 trực tiếp đi cạo mủ để giảm chi phí, tăng thu nhập hông ta?

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 19062010
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Phó thường dân nếu cần người cạo mủ không công thì gọi Nguyễn Duy Hưng hay Thầy giáo làng cũng được (sắp thất nghiệp rồi) đừng bỏ nhiệm vụ trên forum.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Nếu kẹt tiền thì bác Phó thường dân có thể làm thêm nghề Admin Fanpage để tăng thu nhập.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Sau chuyến đi ngày 27/7/2013 vừa qua, mình phát hiện ra được nỗi niềm hối tiếc lớn nhất của Phó thường dân sau khi kết thúc cuộc đời binh nghiệp của hắn là hắn đã bị bỏ quên, không được ghi tên vào danh sách "trung ương ủy viên" của c2d5 khóa VII trường SQLQII.

Tâm sự này của hắn chắc phải nhờ đến anh Toan là Tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 5 lúc bấy giờ gỡ rối.

Đây là danh sách các "trung ương ủy viên" của c2d5
"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Tuuv
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 IMG_6988bb
Cô giáo Liên - người đã có công "thuần hóa" tên Phó Thường dân bụi đời và ngang ngược
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Empty
thầy giáo làng đã viết:
Đại tá Phó thường dân hướng dẫn đoàn tham quan Tòa thánh Tây Ninh
"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Tn01
Tên này dù đã nghỉ hưu nhưng chân đi đều vẫn rất chuẩn.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Wp_20118
Tên Phó thường dân đã bí mật dời nhà sau khi hai thằng nhóc vào được trường điểm
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Đồng bọn" chúng tôi ngày ấy - bây giờ: "Phó thường dân" - Page 3 Dream_10
Ước mơ "giản đơn" nhưng không bao giờ trở thành hiện thực của tên Phó thường dân
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất