Theo sự bàn bạc và thống nhất giữa các đồng đội cựu HV khóa 7 trường SQLQ2 với gia đình bạn Hoàng Văn Mại, chiều hôm nay - ngày 23/11/2013 tấm bia mộ cho bạn Hoàng Văn Mại đã được nhóm Thái, Trí, Khánh chuyển đến nhà thờ gia đình bạn Mại. Chúng tôi cũng đã gửi đến chi Hai của Mại số kinh phí do anh em đóng góp để nhờ gia đình chọn ngày tốt xây bệ đặt bia tại mộ của bạn Mại. Khi nào hoàn thành công việc, chúng tôi sẽ có thông tin và hình ảnh cho các bạn.
Việc đặt bia mộ cho bạn Mại đã hoàn thành, gia đình bạn Mại nhờ diễn đàn chuyển lời cảm ơn đến các bạn cựu HV khóa 7 trường LQ2 đã đóng góp kinh phí và công sức cho việc tu sửa nơi yên nghỉ của Liệt sĩ Hoàng Văn Mại.
Nhân dịp này, ngày 21/12/2013, gia đình có tổ chức 1 buổi họp thân mật với các bạn đồng đội CHV K7 LQ2, rất mong các bạn cố gắng thu xếp thời gian để về Sông Ray thắp hương cho Mại và họp mặt với gia đình.
Bạn nào sắp xếp để tham gia được xin liên hệ với bạn Nguyễn Hoàng Thái SĐT 0919 199 005
Buổi họp mặt nhân ngày 22/12 và thăm viếng mộ phần LS Hoàng Văn Mại năm nay đã diễn ra đúng như dự định, rất đầm ấm và thấm tình đồng đội. Ngoài nhóm CHV đang ở Thống Nhất, Long Khánh: Thái, Viên, Khương, Toàn, Trí, Khánh, năm nay có thêm Thành (f317), vợ chồng và con trai bạn Kháng (e31/f309), Nhất và Khánh lùn từ TP HCM về dự.
Về phía gia đình bạn Mại cũng có mặt đông đủ chị, em, dâu, rể trong nhà. Buổi họp mặt đã được gia đình chuẩn bị rất chu đáo và thân tình. Xin thay mặt toàn thể bạn bè đồng đội gửi lời cảm ơn và chúc gia đình bạn Mại dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc.
Sau đây là 1 vài hình ảnh được ghi lại:
P/s: Có lẽ do ảnh hưởng của sự cố đứt cáp quang nên việc post ảnh rất khó khăn. Một số hình ảnh khác sẽ được đưa lên diễn đàn trong vài ngày tới. Mong các bạn thông cảm.
Ông bạn Lâm Quang Thành (bên phải) đã quá ư... quen thuộc bởi "tuần chay nào cũng có nước mắt" - ý nói rất tích cực. Ông bụng bự, đầu hói (bên trái) nếu không được TGL giới thiệu ở trên - ai nói hắn đã một thời có tên đệm là "còi"?