Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

First topic message reminder :

Tết đến rồi nhà nào cũng mai đào rực rỡ nhưng thực sự con không hiểu tại sao tại sao phải như vậy. Có lẽ các bác thế hệ trước nhiều tuổi hơn, kinh nghiệm và hiểu biết cũng nhiều hơn con nữa điều này không còn xa lạ nhưng con vẫn muốn góp bài làm cho diễn đàn mình phong phú hơn.

Mọi lời chúc ý nghĩa thì đã được thầy giáo làng và bác 1984 (con xin lỗi vì con không biết tên các bác là ai nên đành gọi bút danh vậy Rất vui chúc hết rồi. Một lần nữa nhân dịp tết Nhâm Thìn sắp tới con chúc đại gia đình ta năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, PHÚC LỘC ĐẦY NHÀ, GIA ĐÌNH SUM HỌP

Sự tích hoa đào Tết

Sự tích hoa đào Tết - Page 2 Hoadao10
Ngày xưa, ở phiá đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt, có một cây hoa đào mọc đã lâu đời. Cành lá đào xum xuê, to lớn khác thường, bóng rậm che phủ cả một vùng rộng. Có hai vị thần tên là Trà và Uất Lũy trú ngụ ở trên cây hoa đào khổng lồ này, tỏa rộng uy quyền che chở cho dân chúng khắp vùng. Quỷ dữ hay ma quái nào bén mảng lui đến ắt khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của 2 vị thần linh.

Ma quỷ rất khiếp sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần, đến nỗi sợ luôn cả cây đào. Chỉ cần trông thấy cành hoa đào là bỏ chạy xa bay.

Ðến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và Uất Luỹ phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Trong mấy ngày Tết, 2 thần vắng mặt ở trần gian, ma quỷ hoành hành, tác oai tác quái.

Ðể ma quỷ khỏi quấy phá, dân chúng đã đi bẻ cành hoa đào về cắm trong lọ, nhỡ ai không bẻ được cành đào thì lấy giấy hồng điều vẽ hình 2 vị thần linh dán ở cột trước nhà, để xua đuổi ma quỷ.

Từ đó, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, mọi nhà đều cố gắng đi bẻ cành hoa đào về cắm trong nhà trừ ma quỷ, Lâu dần, người Việt quên mất ý nghĩa thần bí của tục lệ này, không còn tin mấy ở ma quỷ thần linh như tổ tiên ngày xưa. Ngày nay, hoa đào hoa mai tươi thắm khắp nhà nhà vào dịp Tết, và sắc giấy đỏ hồng điều với câu đối hoà hợp được trang trí mấy ngày Xuân trong không khí vui vẻ, trong sáng.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

hì thầy không sợ các bác ấy nói thầy dìm hàng ạ. Nhưng mà nghèo như bác ấy con cũng mún nghèo cả 2 người mà mua được gần nữa cái đảo Tuần Châu. khiếp
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

thầy giáo làng đã viết:Con đừng hy vọng nhiều con ạ! Cả 2 ông Puzzle và Cựu học viên làm gì có nhiều tiền? Tiền của cả 2 ông ấy cộng lại may ra mới mua được khỏang 1 nữa cái... đảo Tuần Châu là cùng hà... Vậy nên, Không thuê được đồ đệ của ta là cái chắc. ha.ha.ha.ha....
nthoa.th89 đã viết:hì thầy không sợ các bác ấy nói thầy dìm hàng ạ. Nhưng mà nghèo như bác ấy con cũng mún nghèo cả 2 người mà mua được gần nữa cái đảo Tuần Châu. khiếp
Tấm ảnh 5 số 6 này trị giá bao nhiêu "chi..iề...iền"?
Sự tích hoa đào Tết - Page 2 5%20so%206
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Cái ảnh 5 số 6 giá bao nhiêu thì tui không biết nhưng cái "đồ chơi" ở góc dưới bên phải của nó thì đúng là cả...tấn tiền. Các bác xài sang vậy thì khi nào mới đủ tiền để mua nguyên cái đảo Tuần Châu cho anh em tui hưởng ké đây???
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

hi thầy con quá tuyệt
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183




Dù bạn không cao nhưng cũng phải làm cho người khác ngước nhìn ... bằng cách kiếm 1 cái ghế để đứng lên trên một chút!!!
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

nthoa.th89 đã viết:Bác gửi con trông cho.Con hứa không dùng hình phạt gì hết như các bạn lục quan phải chịu .Mặc dù nếu có được thầy giáo làng nhận làm đồ nhi con cũng không đánh đòn như thầy giáo làng đâu.Con đảm bảo con bác không một vết thương trên người mà ngoan nữa .Chỉ tội học phí hơi cao.
Xếp nói: "Bộ có mỗi một mình nhà ông có con thôi hả? Suốt ngày chỉ có xin nghỉ! Ông nghỉ rồi ai trực cơ quan cho tôi đi chúc Tết mấy xếp? Ông có ghét tôi thì ông cứ nói, chứ sao lại chơi đâm sau lưng chiến sĩ? Bộ ông tính trù cho tôi nghỉ sớm hay sao mà canh ngay Tết xin nghỉ? Tôi có nghỉ cũng chưa tới lượt ông lên thay đâu nhé! Đừng có mà mơ!"

Bạn có lấy giá hữu nghị không? Tôi không có dạy thêm như thầy giáo làng nên chỉ có thể trả công bạn bằng lương của tôi thôi (một ngày lương đại tá của tôi chỉ vỏn vẹn có 300.000 đồng). Tôi làm sao liên hệ được với bạn?
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Cựu học viên đã viết:
nthoa.th89 đã viết:Bác gửi con trông cho.Con hứa không dùng hình phạt gì hết như các bạn lục quan phải chịu .Mặc dù nếu có được thầy giáo làng nhận làm đồ nhi con cũng không đánh đòn như thầy giáo làng đâu.Con đảm bảo con bác không một vết thương trên người mà ngoan nữa .Chỉ tội học phí hơi cao.
Xếp nói: "Bộ có mỗi một mình nhà ông có con thôi hả? Suốt ngày chỉ có xin nghỉ! Ông nghỉ rồi ai trực cơ quan cho tôi đi chúc Tết mấy xếp? Ông có ghét tôi thì ông cứ nói, chứ sao lại chơi đâm sau lưng chiến sĩ? Bộ ông tính trù cho tôi nghỉ sớm hay sao mà canh ngay Tết xin nghỉ? Tôi có nghỉ cũng chưa tới lượt ông lên thay đâu nhé! Đừng có mà mơ!"

Bạn có lấy giá hữu nghị không? Tôi không có dạy thêm như thầy giáo làng nên chỉ có thể trả công bạn bằng lương của tôi thôi (một ngày lương đại tá của tôi chỉ vỏn vẹn có 300.000 đồng). Tôi làm sao liên hệ được với bạn?

Bây giờ mới lên tiếng thì đã quá muộn, nthoa.th89 chắc về quê ăn Tết rồi.
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

Con về quê rồi. nhớ diễn đàn ngày nào con cũng vào cả nhưng mấy hôm nay con buồn chút chuyện nên chỉ vào xem chút mà không comment gì cả. Con nói rồi mà các bác là bạn của thầy con, con sẵn lòng hết mình không màng công cán. Con đang bán đào, cảm ơn bác Old nhờ một chút kinh nghiệm của bác truyền cho con đã bán đắt hàng hơn.
      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

Chúc bạn mua may, bán đắt nhưng không quên ghé thăm diễn đàn thường xuyên.
http://www.cuuhvlq2.tk
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

hix bác bít tại sao con không ghé nữa mà
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Cựu học viên đã viết:Bạn có lấy giá hữu nghị không? Tôi không có dạy thêm như thầy giáo làng nên chỉ có thể trả công bạn bằng lương của tôi thôi (một ngày lương đại tá của tôi chỉ vỏn vẹn có 300.000 đồng). Tôi làm sao liên hệ được với bạn?
Nè, đừng có ăn bớt tiền công của cháu nó chứ! Quân hàm đại tá như ông, bèo lắm cũng phải ngồi ghế Phó phòng của tỉnh. Theo cách tính lương hiện nay: Lương tối thiểu (830.000đ) nhân với hệ số lương (đại tá=8,0) cộng với phụ cấp chức vụ (Phó phòng=0,7), phụ cấp thâm niên (Khóa VII khai giảng tháng 9/1984=năm thứ 28), phụ cấp công vụ (27%) thì lương của ông giá chót cũng phải là: 830000đ*8+(830000*8*28%)+(830000*0,7)+(830000*27%)=9.304.300 đồng. Nếu đem chia cho 22 ngày thì một ngày lương của ông ít nhất cũng là 422.922,7 đồng.
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

trời. công bác ấy cao vậy ạ. vậy con phải suy nghĩ lại quá không thể lấy không lấy công được .hihi, lấy nhà giàu chia cho nhà nghèo được không bác Puzzle
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Chúc bạn bán đắt hàng. Nhưng nếu 1 ngày lời dưới 400.000 đồng thì nên giữ con cho "Cựu học viên".
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

nthoa.th89 đã viết:Con về quê rồi. nhớ diễn đàn ngày nào con cũng vào cả nhưng mấy hnay con buồn chút chuyện nên chỉ vào xem chút mà không comment gì cả.

Bạn buồn chuyện gì vậy? Có thể chia sẻ với già này được không?
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Tui đố mọi người: trên forum này, ai là người có cấp bậc cao nhất?
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Đương nhiên là Admin rồi vì được xếp cao hơn mấy ông đại tá ở trên => ông này phải là tướng => ông này nên bớt tiền lương để dẫn anh em đi nhậu !!!

      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

cam ơn bác đã quan tâm con hết buồn rồi ạ
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

nthoa.th89 đã viết:cam ơn bác đã quan tâm con hết buồn rồi ạ

oh yeah!!! Phải vậy mới là đồ đệ tốt của Thầy giáo làng chứ!


      
Nuts
Nuts Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 300

Danh vọng : 648

Uy tín : 23

longduc2 đã viết:Đương nhiên là Admin rồi vì được xếp cao hơn mấy ông đại tá ở trên => ông này phải là tướng => ông này nên bớt tiền lương để dẫn anh em đi nhậu !!!


Cảm ơn bạn đã yêu mến Admin mà phong tướng cho mình. Còn chuyện ăn nhậu mình cũng rất khoái, tuy nhiên việc mời ăn nhậu này không có đồng nghĩa với việc "chia lại thu nhập" đâu nhen.
      
nthoa.th89
nthoa.th89 Team

Cấp bậc: Team

Giới tính : Nữ

Bài viết : 141

Danh vọng : 198

Uy tín : 23

cai vu nay chac con bi ra ria that roi
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


nthoa.th89 đã viết:cai vu nay chac con bi ra ria that roi

Đề nghị Admin phải giải quyết ngay chế độ chính sách cho đồ đệ của Thầy giáo làng đi.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

longduc2 đã viết:Đương nhiên là Admin rồi vì được xếp cao hơn mấy ông đại tá ở trên => ông này phải là tướng => ông này nên bớt tiền lương để dẫn anh em đi nhậu !!!

Thử hỏi: "Admin có cổ phần trong Cty Sovomex không?". Theo tôi, bà xã của Admin mới thực sự là xếp. Rất vui
      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

Thanh Hóa: Đào rừng khổng lồ giá 60 triệu đồng

(NLĐO) - Một cây đào rừng ở Thanh Hóa vừa được một người chơi cây ở TP. Phủ Lý – Hà Nam mua với giá 60 triệu đồng.

Cây đào rừng trên được anh Trần Trọng Sơn (ở huyện Như Thanh – Thanh Hóa), mua lại của một gia đình ở huyện miền núi Thạch Thành. Ngay khi cây đào rừng có mặt tại công viên Hội An, rất nhiều người chơi cây kéo về để xem tận mắt.

Sự tích hoa đào Tết - Page 2 01_7c510
Cây đào có giá 60 triệu đồng

Sự tích hoa đào Tết - Page 2 02_96210
Nụ, hoa, lộc rất nhiều

Sự tích hoa đào Tết - Page 2 03_d0610
Chỗ to nhất của cây đào có đường kính khoảng 50cm

Sự tích hoa đào Tết - Page 2 04_3a910
Cây đào đang được chủ nhân của nó chuyển về Hà Nam

Theo anh Sơn, cây đào trên là loại đào phai, thường sống ở vùng núi cao, cây có tuổi đời khoảng 35 năm, cây cao khoảng 7m, đường kính chỗ rộng nhất khoảng 50cm. Cây đào có nụ, hoa và lộc chi chít, thân cây xù xì rêu phong…

Để mang được cây đào về thành phố, anh Sơn đã phải thuê một chiếc ô tô cẩu và 4 lao động đào lấy cả bầu cây. Vừa mang về, đã có rất nhiều người đến xem và trả giá 30 – 40 triệu đồng, nhưng chủ nhân của cây đào đều từ chối, phải từ 60 triệu đồng trở lên anh Sơn mới bán.

Anh Trần Đại Chí, một người chơi cây cho biết: “Tôi chơi cây đã ngót 30 năm, cành đào khổng lồ thì tôi đã từng thấy, nhưng chưa bao giờ thấy có cây đào nào lớn thế này. Cây đào này cho hoa, nụ, lộc rất nhiều, tán rộng thể hiện sự uy nghi, sung túc, ấm no”.Hay tin ở Thanh Hóa có cây đào khủng, tuổi đời cao nên 1 đại gia ở TP. Phủ Lý (Hà Nam), đã vào xem cây và đồng ý trả cho anh Sơn 60 triệu đồng để có được cây đào “độc” trên.

Tin-ảnh: Tuấn Minh
http://www.cuuhvlq2.tk
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Rừng VN lại mất thêm 1 cây quí.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất