Năm 2012 vừa qua là năm thứ 25 kể từ khi các học viên khóa 7 (1984 - 1987) tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ trên khắp mọi miền đất nước. Sau 1/4 thế kỷ chia tay, khóa 7 chúng ta đã có được niềm vui họp mặt nơi chính mái Trường Sĩ quan Lục quân 2 nhờ nỗ lực đóng góp của các cựu học viên khóa 7 hiện đang công tác tại trường. Có thể nói đây là 1 trong những niềm vui lớn nhất cho những cựu học viên chúng ta trong năm 2012.
Trong năm qua, tình cảm bạn bè, đồng chí giữa các cựu học viên chúng ta đã được củng cố sâu đậm hơn rất nhiều. Đã có những cuộc kết nối và gặp gỡ giữa những người bạn sau hàng chục năm gián đọan. Đã có thêm nhiều mối liên kết bạn bè, đồng đội giữa D5, D2 và C10 (trinh sát). Và cũng qua những mối liên kết đó mà chúng ta đã có thêm nhiều thông tin để cùng nhau chia sẻ những niềm vui - nỗi buồn với các bạn đồng ngũ ngày xưa, cùng hỗ trợ và động viên nhau trong cuộc sống.
Sau hơn một năm hoạt động và được sự hưởng ứng, hỗ trợ của các bạn thành viên, diễn đàn Lục Quân 2 chúng tôi rất vui vì đã góp được một phần công sức của mình để làm ấm áp hơn cho tình cảm đồng chí, đồng đội và bạn bè chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy trong hoạt động của diễn đàn còn nhiều hạn chế, chưa thật sự đáp ứng hết nhu cầu của thành viên và mong mỏi của bạn đọc gần xa. Do vậy, chúng tôi rất mong có sự tham gia, góp sức của tất cả mọi người để diễn đàn ngày càng phát triển phong phú, thiết thực và hiệu quả hơn.
Trong không khí đón chào Xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc, xin chúc các đồng chí cùng gia đình, thân quyến một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng; có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong công việc. Kính chúc các đồng chí và gia đình đón Xuân Vui tươi, Phấn khởi; bước sang Năm mới Hạnh phúc, Thắng lợi.
Ban Quản trị.